Bài viết của học viên Pháp Luân Công từ Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 21-2-2017] Tôi năm nay ngoài 70 tuổi, sống ở một vùng hẻo lánh. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công 18 năm trước và trở nên khỏe mạnh kể từ đó.

Tôi ít học và chưa bao giờ viết bất cứ điều gì, nhưng giờ đây tôi muốn viết ra và chia sẻ với mọi người về những gì tôi thụ ích được từ Pháp Luân Công.

Thoát khỏi những đau khổ

Tôi đã từng phải chịu đựng nhiều bệnh tật, một vài trong số đó là dạ dày, đau đầu, một phần thắt lưng bị gãy, bệnh lao, tăng sản xương chân, viêm khớp và rạn da ở lòng bàn tay phải. Mọi thứ trên cơ thể tôi trở nên tồi tệ hơn khi tôi bị chuẩn đoán viêm xoang nặng vào năm 1998. Mủ liên tục rỉ ra từ mũi. Tôi đã phải dùng thuốc, tiêm và cả tiêm tĩnh mạch. Sau ba lần phẫu thuật, bệnh viêm xoang trở nên trầm trọng hơn. Các bác sĩ bảo tôi rằng đó có thể là ung thư.

Gia đình tôi rất nghèo. Các con trai tôi làm việc vặt ngoài thị trấn để hỗ trợ cả gia đình. Vợ tôi cũng bị mắc bệnh lao và ốm nặng. Tôi chăm sóc cho bà ấy và ba đứa cháu nhỏ. Ngoài ra tôi làm vườn, nuôi lợn, bò và cừu. Tôi cũng phải đảm đương việc nhà nữa. Cuộc sống thực sự rất khó khăn và cực khổ.

Một người thân nói với tôi rằng Pháp Luân Công có thể giúp tôi chữa lành bệnh và giảm bớt đau đớn. Tôi đã mua một cuốn Chuyển Pháp Luân và Đại Viên Mãn Pháp.

Sau ngày thứ tư tập luyện các bài công pháp, đầu tôi đau như thể nứt ra. Đến buổi chiều thì nó hết đau. Một tuần sau đó, cổ họng tôi bắt đầu đau. Tôi không lo lắng và biết rằng Sư phụ đang tịnh hóa thân thể cho mình.

Một tuần sau, khi tôi đang luyện công, tôi đã nhổ ra hai cục u cỡ ngón tay cái. Sau ngày hôm đó, nhiều cục u như vậy thoát ra từ mũi của tôi. Mười ngày sau, mũi tôi không còn tắc nghẽn và tôi có thể hít thở trở lại. Tuy nhiên, sau đó, tôi bắt đầu chảy máu mũi hai lần một ngày. Hiên tượng này kéo dài trong khoảng ba tháng, và rồi bệnh ung thư mũi đã được chữa khỏi hoàn toàn.

Sau đó tôi bắt đầu ho liên tục, tôi biết rằng Sư phụ đang tịnh hóa phổi của mình. Cho dù cảm thấy khó chịu thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn chịu đựng tất cả đau đớn vì tôi nhớ lời Sư phụ giảng:

“Nan nhẫn năng nhẫn, nan hành năng hành.” (Chuyển Pháp Luân)

Trước đó, tôi không thể ăn những thức ăn cứng, thô hay lạnh vì tình trạng dạ dày của mình. Pháp Luân Công cũng đã chữa khỏi những vấn đề về dạ dày của tôi.

Kiên định chính tín

Ngay từ đầu, chính tín của tôi đối với Đại Pháp không hề có chút dao động nào, vì vậy tôi không bao giờ bê trễ trong tu luyện của bản thân. Tôi đọc các sách Pháp Luân Công và luyện các bài công pháp hàng ngày.

Kể từ khi bắt đầu cuộc đàn áp năm 1999, tôi tình nguyện phân phát các tài liệu mới cập nhật của Pháp Luân Công cho những học viên ở trong vòng 15 cây số. Tôi đi bộ tới đó rồi lại quay về trong ngày mà chẳng hề thấy mệt mỏi.

Năm 2015, tôi cùng các học viên khác nộp đơn khiếu nại hình sự cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân, người đã phát động cuộc đàn áp phi pháp Pháp Luân Công. Tôi cũng nói chuyện với mọi người và treo các biểu ngữ để giúp họ hiểu về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp.

Dù tôi từng bị bắt năm lần, bị cảnh sát lục soát nhà nhiều lần, bị chính quyền tống tiền, nhưng niềm tin của tôi vào Pháp Luân Công không bao giờ lung lay.

Sư phụ bảo hộ tôi

Sư phụ đã hóa giải môi trường [xung quanh] cho tôi. Có một mẩu xương vỡ mắc vào họng tôi suốt sáu tiếng, nhưng nó đã tự rơi ra sau nhiều lần tôi cố gắng mà không gỡ ra được.

Máy MP3 mà tôi dùng để nghe nhạc luyện công bị hỏng. Tôi không có tiền để mua một cái mới, vì vậy tôi cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Một vài phút sau, nó đã hoạt động trở lại.

Phanh chiếc xe ba bánh của tôi đột nhiên bị hỏng trong khi tôi đang lái nó xuống dốc ở gần một đường cao tốc. Cùng lúc đó, một chiếc ô tô đang ra khỏi đường cao tốc rất nhanh và lao thẳng về phía tôi. Khi chúng tôi sắp va vào nhau, xe của tôi chạy thẳng về phía trước qua đoạn đường cao tốc và dừng lại sau khi đâm vào thanh chắn bên đường. Phía trước xe bị hư hỏng, nhưng tôi không hề bị thương.

Một lần khác tôi bị ô tô đâm, một bánh ô tô đã chèn qua chân tôi nhưng tôi không hề bị thương.

Khi tôi tu luyện bản thân mình chiểu theo Pháp, Sư phụ sẽ giúp tôi hóa giải tất cả khổ nạn. Con xin cảm tạ Sư phụ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/21/343360.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/5/162394.html
Đăng ngày 26-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share