Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang
Trang web Minh Huệ đã đăng tải một số bài viết cảnh báo các học viên Pháp Luân Đại Pháp về sự nguy hiểm của việc thuận theo một cách mù quáng hay tôn sùng điều phối viên. Tôi đã bị sốc khi một vài trong những vấn đề đáng báo động được thảo luận trong các bài viết lại diễn ra ở đây tại Đại Khánh này. Tôi bắt đầu tự hỏi liệu mỗi học viên chúng ta đã thực hiện được trách nhiệm của mình đối với chỉnh thể hay chưa.

Một số học viên có thể không để tâm đến vấn đề này bởi vì những vấn đề này chỉ liên quan đến các điều phối viên hay những người có quan hệ mật thiết với họ. Tuy nhiên, ngay cả khi một người không có can hệ trực tiếp gì, chúng ta đã nghĩ gì khi lần đầu tiên chúng ta nghe thấy những vấn đề này? Liệu suy nghĩ đầu tiên của chúng ta dựa trên quan niệm của người thường hay dựa vào chính niệm? Một chỉnh thể bao gồm rất nhiều học viên và nhất tư nhất niệm của mỗi một người đều có uy lực, do vậy suy nghĩ của cả một chỉnh thể là không thể bỏ qua.

Những bài chia sẻ đó đã nhắc tôi nhớ đến một số vấn đề tồn tại trong vùng chúng tôi. Do đó, tôi muốn chia sẻ với các đồng tu những điều mà tôi đã quan sát được.

Thiếu hiểu biết đối với vai trò trong Chính Pháp

Một vị điều phối viên đã tổ chức các buổi chia sẻ kinh nghiệm thường xuyên ở tỉnh của chúng tôi. Khi ông ấy đến nơi nào, các học viên đều thay nhau lái xe cho ông ấy. Là một điều phối, ông ấy không ngần ngại gọi mọi người lái xe chở ông ấy đi dù là chuyện lớn hay chuyện nhỏ, hết ngày này qua ngày khác. Một học viên thậm chí còn bán căn hộ của mình và dùng số tiền thu được mua một chiếc xe ôtô chở vị học viên đó đi khắp nơi.

Tuy nhiên, những học viên mà lái xe cho vị điều phối đó đều gặp phải khổ nạn và hai người đã qua đời.

Một học viên đã lái xe chở vị điều phối viên đó cùng hai học viên đến một thành phố khác để chia sẻ kinh nghiệm. Họ đã gặp phải tai nạn ô tô trên đường về. Người lái xe bị chết còn những người khác, bao gồm cả điều phối viên đều bị thương.

Một nữ học viên đã lái xe chở vị điều phối đó đi khắp mọi nơi. Một lần, cô cùng vị điều phối đó đã đi đến một tỉnh lỵ. Vị điều phối đó đã bảo cô nộp bằng chứng về cuộc bức hại cho một văn phòng chính phủ trong khi ông ấy phát chính niệm ở bên ngoài. Cô ấy bị bức hại và rốt cục đã viết hối quá thư. Không lâu sau, cô ấy đã ra đi ở tuổi 37.

Vị điều phối viên này không thấy được trách nhiệm của mình mà tin rằng cái chết của những người lái xe cho ông ấy hay khổ nạn của họ chỉ là vấn đề trong tu luyện cá nhân.

Khi một điều phối viên muốn những học viên khác đáp ứng mọi nguyện vọng của anh ta hay cô ta mà không quan tâm đến thời gian hay tiền bạc của họ, việc đó sẽ dẫn khởi nhiều tâm chấp trước của người thường và tạo thành sơ hở cho cựu thế lực bức hại những học viên đó. Khi các học viên khác mù quáng thuận theo những đòi hỏi của anh ta, nó sẽ càng thúc đẩy thêm sự tà ngộ về Pháp của vị điều phối viên đó.

Vị điều phối viên này đã không có được chính ngộ về vai trò của mình đối với việc kính Sư kính Pháp và các học viên. Ông ấy đã đặt mình cao hơn những người khác. Ông ta ngộ nhận rằng mình đang làm việc chân chính bởi vì những học viên khác đã phối hợp với ông ấy một cách vô điều kiện.

Những học viên mà lái xe cho vị điều phối viên đó cũng không có một thể ngộ đúng đắn về vai trò của mình trong Chính Pháp. Họ đã tuân theo vị điều phối viên đó thay vì theo Pháp, điều này đã tạo thành sơ hở cho cựu thế lực.

Tâm của người tu luyện phải ở trong Pháp

Trong một vụ việc khác, một học viên địa phương đã bị đưa đến một trại tẩy não ở một thành phố khác. Vị điều phối viên đó đã sắp xếp cho các học viên thuê căn hộ gần trung tâm tẩy não từ đó mà họ có thể phát chính niệm. Việc này cũng dẫn đến sự bất đồng giữa các học viên địa phương.

Thông thường trại tẩy não được đặt ở những nơi xa. Khi các học viên xuất hiện, hết nhóm này đến nhóm khác, việc này rất dễ gây chú ý. Hơn nữa, các học viên thường hay mang đồ ăn và những vật dụng khác đến căn hộ mà điều này sẽ thu hút sự chú ý của hàng xóm.

Nhiều học viên đã không hiểu đúng về vai trò của mình trong Chính Pháp và đối với việc kính Sư kính Pháp. Họ bị ấn tượng bởi người điều phối mà thiếu thể ngộ của riêng mình về Pháp. Tất cả những sự việc này đều là khảo nghiệm đối với thể ngộ của chúng ta về Pháp.

Tâm chúng ta phải đặt trong Pháp. Chúng ta không phải chịu ơn đối với những lời gợi ý của ai đó hay những yêu cầu của những học viên khác. Chỉ khi chúng ta hoàn toàn tín Sư tín Pháp, chúng ta mới có thể trụ vững trước sự hỗn loạn do tâm chấp trước của người thường gây nên.

Nhận thức Pháp từ căn bản

Một học viên ở một thành phố khác thiết lập một xưởng để sản xuất hương, tuyên bố rằng công thức làm hương này là từ Sư phụ. Loại hương này đã được bán cho các học viên với giá rất cao. Điều phối viên địa phương của chúng tôi tin tưởng tuyệt đối vào lời tuyên bố này và cố gắng quảng bá loại sản phẩm này giữa các học viên.

Sau khi trang Minh Huệ đăng tải thông tri rằng không có sự việc nào như là công thức hương do Sư phụ cấp, nhà sản xuất đó đã thừa nhận điều này. Tuy nhiên, điều phối viên của chúng tôi vẫn không tin vào sự việc đó. Thậm chí ông ta còn thiết lập một đại lý bán hàng khu vực. Ngay cả bây giờ, một số người vẫn đang kiếm tiền bằng cách bán hương cho các đồng tu.

Sự việc này thể hiện rằng nhiều học viên đã không có được một nhận thức minh bạch về Pháp ở mức độ căn bản. Những gì Sư phụ dạy chúng ta là những nguyên lý vũ trụ, Đại Pháp hay Đại Đạo. Tại sao Ngài lại phải đưa ra cho các học viên một thứ công thức và hay một phương thức như đốt hương của một tiểu đạo như vậy? Chẳng phải điều này rất dễ để có thể nhận ra hay sao?

Ngoài ra, sự việc này còn cho thấy rằng chúng ta đã không thực hiện được trách nhiệm duy hộ toàn bộ chỉnh thể của chúng ta. Nếu mọi người đều có thể duy hộ Đại Pháp và thanh danh của Sư Phụ, một vấn đề như vậy sẽ không bao giờ có thể xảy ra.

Một số học viên biết rằng sự việc này là một trò lừa gạt nhưng vẫn mua hương. Khi các học viên không đối đãi một cách nghiêm túc với việc tu luyện và không nghiêm khắc với bản thân mình, họ đã vô ý hủy hoại môi trường tu luyện nhóm.

Sự ích kỷ tạo thành sự gián cách đối với chỉnh thể

Trong một nỗ lực giải cứu các học viên bị bắt giữ, điều phối của chúng ta và một nhóm các học viên đã lập nên một đội giải cứu. Họ đã thuê luật sư cho các học viên bị bắt giữ và tiến hành biện hộ có tội.

Một nhóm các học viên khác chia sẻ rằng việc biện hộ có tội không phải là chứng thực Pháp và có thể ngăn trở mọi người nghe chân tướng về Đại Pháp. Họ đã cố gắng để thảo luận về vấn đề này với vị điều phối viên và vị này coi đó như là một sự can nhiễu trong nỗ lực giải cứu. Do vậy, họ đã thuê một luật sư để bào chữa cho các học viên bị bắt giữ chứ không phải là để biện hộ có tội.

Vị điều phối viên đó đã nói với những học viên khác rằng nỗ lực giải cứu đã bị can nhiễu bởi các đồng tu mà không cung cấp đầy đủ chi tiết. Điều này đã dẫn đến sự bất đồng giữa các học viên mà sự việc này đã kéo dài hơn một năm. Tất cả các chủng quan niệm của người thường đều bộc lộ ra.
Các học viên Đại Pháp không thể thuê luật sư để biện hộ có tội cho các học viên. Không có gì phải tranh luận về vấn đề này cả. Bất kể một sự tranh luận nào về vấn đề này hiển nhiên là do các chủng quan niệm và chấp trước của người thường gây ra.

Chúng ta là một chỉnh thể và đây không chỉ là vấn đề của một vài người. Thậm chí nếu bạn không trực tiếp can dự, bạn nên bảo trì chính ngộ trong vấn đề này.

Tốt hay xấu xuất từ một niệm

Môi trường tu luyện của cả nhóm bị tác động bởi chấp trước hay cách hành xử của mỗi người. Cả nhóm không có bất cứ mâu thuẫn nào là điều không thể. Bởi vì một người tu luyện không phải là một sinh mệnh đã giác ngộ, sẽ vẫn có những chấp trước cần phải tu bỏ. Do đó, một người phải hướng nội khi mâu thuẫn phát sinh và chính lại bản thân mình. Tất cả những việc này chính là tu luyện.

Nếu một người thấy điều phối viên làm những sự việc vi phạm các Pháp lý, người đó nên ngăn không để anh ta phạm sai lầm mà có thể phá hoại Pháp.

Chúng tôi đã trải qua rất nhiều khổ nạn và mâu thuẫn kéo dài giữa mọi người trong nhóm. Trên bề mặt, mọi bất đồng đều liên quan đến điều phối viên nhưng chắc chắn nó không phải vấn đề của một hay hai người. Đó là kết quả chấp trước của rất nhiều học viên.

Sư phụ đã dạy chúng ta rằng tốt hay xấu xuất từ một niệm. Khi bạn thấy hay nghe thấy sự bất đồng cũng như thấy mâu thuẫn trong nhóm, nếu bạn có thể hướng nội để tìm ra bất kể niệm đầu nào chưa chính và quy chính lại nó, bạn sẽ giúp cải thiện môi trường của nhóm. Nếu mọi người đều vô ngã và chính lại những gì mà bản mình còn thiếu sót, môi trường nhóm của chúng ta sẽ trở nên tốt hơn.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/1/342519.html
Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/20/162251.html
Đăng ngày 19-3-2017. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share