Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-2-2017] Ông Tăng Lưu Minh sống ở thành phố Hà Nguyên, tỉnh Quảng Đông, bị đưa ra xét xử vào ngày 19 tháng 1 năm 2017 chỉ bởi ông tu luyện Pháp Luân Công. Chỉ có hai thành viên trong gia đình ông Tăng được phép vào bên trong phòng xử án. Tuy nhiên, có rất nhiều viên chức Phòng 610 huyện Tử Kim tham dự phiên tòa.

Họ đã còng tay và đưa ông Tăng vào phòng xử. Luật sư của ông, bà Cát Văn Tú đã hỏi công an tại sao không tuân thủ quy trình thủ tục thích hợp với bị can ở tòa. Sau đó công an đã tháo bỏ còng cho ông Tăng.

Nhiều công an còn đứng trong tòa và có nhiều xe cảnh sát cũng đậu ở bên ngoài tòa án.

Phiên xử đã diễn ra trong hai tiếng rưỡi và những biện hộ của luật sư liên tục bị thẩm phán và nhân viên ở tòa ngắt lời.

Ông Tăng đã nói với thẩm phán: “Có nhiều người trong gia đình tôi đã cố gắng tham gia phiên xử. Tuy nhiên, viên chức ở tòa lại không cho họ vào. Tại sao các ông lại sợ người đến nghe xử? Chẳng phải các ông đang đại diện cho công lý?”

Vị thẩm phán đã khiển trách ông Tăng và nói với ông những gì ông nói không phù hợp ở tòa.

Sau khi luật sư ông Tăng yêu cầu được biết thân chủ của mình vi phạm điều luật nào, vị thẩm phán đã yêu cầu ông Tăng cung cấp thông tin về những tài liệu bị tịch thu ở nhà ông. Theo thẩm phán, những tài liệu này là chứng cứ để kết tội ông.

Luật sư của ông Tăng đã trả lời về việc công an đến lục soát nhà ông Tăng và tịch thu nhiều đồ vật. Tuy nhiên, không có chứng cứ cho thấy ông vi phạm bất cứ tội gì.

Viên chức ở tòa đã nhắc luật sư chú ý lời bà nói. Sau đó thẩm phán đã tuyên bố nghỉ giải lao mà không cho ông Tăng tự biện hộ cho mình.

Hai viên chức ở tòa đã đưa ông Tăng ra khỏi phòng xử. Sau đó, công an đã ngăn cản không cho con gái ông Tăng được gặp ông.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/27/343636.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/3/162378.html
Đăng ngày 19-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share