Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 6-2-2017] Các nhà chức ở Thâm Quyến, một thành phố lớn ở miền Nam Trung Quốc, gần đây đã kết án ba người trong một gia đình vì tu luyện Pháp Luân Công.

Những người bị kết án vào ngày mùng Chín tháng Giêng năm 2017 là ông Mậu Giai Lương, người mẹ 73 tuổi của ông Mậu, và một người em họ của ông. Ông Mậu bị kết án bảy năm tù, mẹ ông bị kết án ba năm và người em của ông là tám năm tù.

Ông Mậu đã kháng án.

Vợ ông Mậu cũng bị bắt khi cảnh sát bắt giam gia đình họ nhưng đã được thả vì lý do y tế.

Lần bắt giữ đầu tiên diễn ra vào ngày 11 tháng 12 năm 2015. Cảnh sát đã bắt ông Hạ Hiển Nhân, em họ ông Mao, khi họ đang phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Chiều hôm đó, họ đã tới nhà ông Mao và ghi hình nhà ông mà không có lệnh. Họ đã bắt ông Mao, vợ và mẹ ông, tịch thu máy tính xách tay, máy in, các sách Pháp Luân Công, ví, tiền mặt, và các chứng minh thư.

Vợ của ông Mao, bà Từ Cầm bảy ngày sau đã được thả sau khi được chẩn đoán bị nhiễm độc niệu. Ba người khác còn lại bị giam giữ ở trại tạm giam quận Long Cương.

ngày 21 tháng Chín năm 2016, ba người đã bị bắt và đưa ra xét xử ở tòa án quận Long Cương.

Vợ ông Mao đã cố tìm cách để được tham dự phiên tòa nhưng đã bị chặn lại ở phía bên ngoài tòa án. Bà đã bị cảnh sát đưa về đồn và bị giữ tại đây cho tới khi phiên tòa kết thúc.

Cảnh sát cũng đã bắt các học viên Pháp Luân Công khác muốn tham gia phiên tòa và đã thả họ vào buổi chiều.

Cảnh sát vẫn chưa trả bất cứ tài sản cá nhân nào mà họ đã tich thu được ở nhà ông Mao.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/6/342740.html
Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/19/162234p.html
Đăng ngày 16-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share