Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 14-12-2016]

Một năm mới sắp tới và cũng là lúc chúng ta làm những tấm thiệp chúc mừng năm mới.

Vào những dịp lễ lớn như năm mới, Tết Trung thu và Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5, rất nhiều các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tự làm những tấm thiệp chúc mừng của mình để bày tỏ lòng biết ơn đến Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp).

Lúc đầu tôi không biết cách làm thiệp điện tử. Sau đó tôi đã quyết định tự làm một tấm thiệp điện tử trên máy tính, lúc đó tôi đã 55 tuổi. Tôi không biết cách nhập các ký tự tiếng Trung. Tôi tự nhủ mình cần có kỹ năng cơ bản này để truy cập trang web Minh Huệ. Vì vậy tôi đã tự học. Ban đầu, tôi học rất chậm, nhưng tôi đã tiến bộ từng chút từng chút một. Tôi không chỉ học cách đánh chữ trên bàn phím mà còn biết cách chèn chữ vào hình ảnh.

Dần dần tôi đã có thể làm những bức ảnh đẹp với dòng chữ chú thích theo ý muốn. Tôi đã rất vui, tôi biết rằng tôi đã không thể học nhanh như vậy mà không có sự giúp đỡ của Sư phụ.

Thuận theo tiến trình Chính Pháp không ngừng tiến tới, yêu cầu của Pháp đối với chúng ta càng cao, thế nhưng tôi lại buông lơi yêu cầu đối với bản thân mình. Nhớ lại trạng thái của mình lúc làm thiệp chúc mừng vào dịp Tết Trung thu năm nay, tôi cảm thấy thật có lỗi, tôi đã làm cho có lệ. Một lần, tôi đọc một bài chia sẻ trên Minh Huệ Net nhắc nhở các học viên không nên làm cho có lệ khi gửi các tấm thiệp điện tử, tôi hết sức chấn động, cảm thấy đây rõ ràng là đang nói đến tôi. Lúc đó quả thực tôi có tâm thái như vậy, đối đãi với việc thần thánh này giống như một việc làm qua loa, thực sự là không có trách nhiệm với tu luyện của bản thân.

Biểu hiện bề mặt là tôi đã không nhớ ra phải làm thiệp mãi cho đến năm ngày trước dịp Tết Trung Thu. Tim tôi đập mạnh và đứng ngồi không yên khi tôi nhận ra năm nay mình đã chậm trễ. Chúng tôi thường gửi các tấm thiệp điện tử đến Minh Huệ một vài ngày trước ngày lễ. Tôi biết rằng trạng thái của tôi không đúng.

Tôi đã hướng nội tìm. Trên bề mặt, lý do khiến tôi đứng ngồi không yên là vì tôi đã quên mất ngày Tết Trung thu. Nhưng sâu trong tâm, tôi sợ rằng mình sẽ lỡ mất cơ hội làm thiệp và bị rơi rớt. Tóm lại, tôi đã không có tâm thuần tịnh khi làm việc này.

Một hôm khi tôi nhìn vào một bức ảnh của các đồng tu Đài Loan xếp chữ “Cảm tạ Sư tôn”, tôi đã không kìm nổi nước mắt. Nếu tôi có thể giữ tâm thuần tịnh và liên tục đề cao tâm tính, tôi đã có thể làm ra một tấm thiệp tốt hơn. Khi tâm tính tôi đề cao, kỹ năng của tôi cũng sẽ đề cao.

Tôi nhận ra rằng tôi cũng có vấn đề tương tự khi làm các việc khác. Tôi thích hoàn thành công việc nhanh chóng. Tôi nói nhanh và đi nhanh. Nếu tôi không thể đạt tiêu chuẩn, tôi thường lấy lý do cho bản thân rằng “không có đủ thời gian”. Nhân dịp năm mới đến, tôi sẽ làm một tấm thiệp năm mới với tâm thuần tịnh nhất của mình và chiểu theo các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp trong tất cả suy nghĩ và hành động của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/14/338890.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/30/160560.html
Đăng ngày 18-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share