Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 1-12-2017] Tôi đã bị bức hại hai lần chỉ vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công) tại một khu chợ vào năm 2015. Khi đến thời điểm phát lịch giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp cho năm nay, tôi biết là mình nên ra chợ để phát chúng. Mặc dù tôi đã quyết tâm đến đó, nhưng tôi vẫn sợ bị bắt.

Tôi thầm xin Sư phụ gia trì chính niệm cho tôi, để loại bỏ các nhân tố tà ác xung quanh tôi, và để tôi trở về nhà an toàn. Các học viên khác và tôi sau đó đã đi đến khu chợ để phân phát lịch.

Mọi người không dễ tiếp nhận khi chúng tôi phát lịch cho họ. Một số người thậm chí còn nguyền rủa chúng tôi. Chúng tôi phải mất khá nhiều thời gian để đi qua một con phố.

Sau đó chúng tôi biết được rằng cảnh sát và người phụ trách an ninh đã đến khu chợ ngay sau khi chúng tôi rời đi. Tôi thầm cảm ơn Sư phụ đã bảo hộ cho chúng tôi.

Tại sao tôi luôn gặp rắc rối tại khu chợ này? Sau khi hướng nội tìm, tôi nhận ra rằng tôi vẫn chưa đủ từ bi để cứu độ chúng sinh, đặc biệt là đối với các nhân viên cảnh sát. Hơn nữa, nỗi sợ hãi bị bức hại cũng khiến các nhân tố tà ác đến can nhiễu chúng tôi.

Tôi bắt đầu phát sinh lòng hận thù đối với cảnh sát sau khi một số học viên trong khu vực của chúng tôi bị bức hại, và một trong số họ đã bị tra tấn đến chết. Một số học viên khác phải rời khỏi thành phố để tránh bị bắt.

Tôi biết tôi nên buông bỏ tất cả các loại tâm chấp trước của bản thân.

Sư phụ giảng:

“Đệ tử Đại Pháp là chư Thần hạ thế có trách nhiệm trợ Sư cứu chúng sinh, gánh vác trách nhiệm cứu độ chúng sinh ở hạ giới.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

Tôi nhận ra rằng các nhân viên cảnh sát cũng là những sinh mệnh đang chờ đợi để được đắc cứu, mặc dù họ có thể có những hành động khác biệt.

Một lần nữa, tôi lại đi đến khu chợ cùng với các đồng tu. Lần này, tôi đã có Pháp ở trong tâm và tôi luôn tự nhủ với bản thân mình rằng: “Tôi phải cứu độ chúng sinh mà không hề sợ hãi, phải làm một cách có trách nhiệm để hoàn thành sứ mệnh của mình.”

Thời tiết bên ngoài khá lạnh, và lúc đầu chỉ có vài người đi lại trên đường. Tôi lặng lẽ phát chính niệm để giải thể các nhân tố tà ác trong các không gian khác và cầu xin Sư phụ đưa những người hữu duyên đến với chúng tôi để được đắc cứu.

Sau đó, mọi người bắt đầu nhanh chóng đến gần chúng tôi để nhận lịch. Chúng tôi đã phân phát hết sạch số lịch đó chỉ trong vài phút. Một người nào đó đã hô to lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Những người chưa nhận được lịch thì yêu cầu tôi nên mang nhiều lịch hơn. Tôi đã nói với họ rằng chúng tôi sẽ sớm quay trở lại vào lần sau.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/1/338380.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/2/160972.html

Đăng ngày 9-2-2017; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lại để sát hơn với nguyên bản.

Share