Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Pháp

[MINH HUỆ 23-12-2016] Trước đêm Giáng sinh năm 2016, rất nhiều du khách Đại Lục đã tới Paris thắng cảnh, cũng có người đặc biệt ra nước ngoài du lịch để tránh ô nhiễm khói bụi trong nước. Họ đã tới Paris thăm tháp Eiffel nổi tiếng và đặc biệt trước cửa trung tâm mua sắm Lafayette không thể bỏ qua điểm chân tướng Pháp Luân Công và các học viên Pháp Luân Công khuyên tam thoái. Khách đại lục thường xuyên khi qua đây đều hô to với các học viên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Ủng hộ các bạn! Cảm ơn các bạn!”

2016-12-22-minghui-falun-gong-paris-01--ss.jpg

Ảnh 1-3:Du khách Đại Lục du lịch tới Paris thường tới thăm tháp Eiffel nổi tiếng gần điểm chân tướng Pháp Luân Công, nhiều người dừng lại đọc băng rôn và liễu giải chân tướng.

2016-12-22-minghui-falun-gong-paris-02--ss.jpg

2016-12-22-minghui-falun-gong-paris-03--ss.jpg

Du khách Trung Quốc: Các bạn (Pháp Luân Công) là hy vọng của dân tộc chúng ta

Một buổi chiều giữa tháng 12, tại điểm chân tướng ở tháp Eiffel, có ba vị du khách hơn 60 tuổi lắng nghe học viên giảng chân tướng và liên tục gật đầu biểu thị sự tán đồng, sau khi họ ghi danh tam thoái, một du khách nam trong số họ nói: “Tôi cũng chúc các bạn hạnh phúc, an khang, bình an, tôi ủng hộ các bạn, các bạn khiến tôi cảm động! Các bạn (Pháp Luân Công) là hy vọng của dân tộc chúng ta, các bạn rất được yêu mến, chúng tôi nhiều người khâm phục các bạn, cảm ơn các bạn!”

Một du khách trung niên ở bên cạnh nói với học viên: “Ở Trung Quốc tôi đã được nghe giảng chân tướng về Pháp Luân Công, cũng đã làm tam thoái, tôi tin ông trời có mắt, hôm nay tôi tận mắt chứng kiến, các bạn rất tự do, ấy là điều mà ở trong nước là không thể. Trung Cộng đã đem văn minh Trung Hoa mấy nghìn năm phá hủy chỉ trong chục năm, không quan chức nào là không tham, giống như khói bụi mịt mù, không thể kéo dài lâu được, tất sẽ bị trời phạt!”

Du khách Đại Lục lên tiếng giảng chân tướng

Tại điểm chân tướng gần tháp Eiffel, một vị du khách hơn 50 tuổi sau khi nghe học viên giảng chân tướng đã nói: “Bạn nói bè phái Giang bức hại Pháp Luân Công, điều này tôi đều biết, nhưng không rõ việc mổ cướp nội tạng là thật hay giả.” Lúc đó một nữ du khách giọng người Đông Bắc khoảng hơn 30 tuổi tiếp lời: “Mổ cướp nội tạng hoàn toàn là chuyện có thật, hàng xóm của tôi là bác sỹ đã tham gia việc đó, do lương tâm cắn rứt mà đã tự sát.” Liền sau đó, cả bảy người đồng loạt làm tam thoái.

Một du khách nam trong nhóm hai vị du khách tự do ngoài 40 tuổi nói với học viên: “Ở nhà tù Tây Bắc hiện vẫn còn hơn 1.000 tù nhân lương tâm, bạn học của tôi đang làm quản giáo tại đó, anh ấy nói các học viên Pháp Luân Công chỉ có vào đó mà không thấy ra.” Nữ du khách bên cạnh không cho anh nói tiếp, kéo anh rời đi.

“Tôi về nước phải lên mạng xem sách, tôi tin Thiện hữu thiện báo”

2016-12-22-minghui-falun-gong-paris-04--ss.jpg

Ảnh 4-8: Du khách Đại Lục du lịch tới Paris thường tới thăm tháp Eiffel nổi tiếng gần điểm chân tướng Pháp Luân Công, nhiều người dừng lại đọc băng rôn chân tướng, liễu giải chân tướng.

2016-12-22-minghui-falun-gong-paris-05--ss.jpg

2016-12-22-minghui-falun-gong-paris-06--ss.jpg

2016-12-22-minghui-falun-gong-paris-07--ss.jpg

2016-12-22-minghui-falun-gong-paris-08--ss.jpg

Một buổi trưa, học viên đã giúp ba du khách tam thoái, một vị trong số đó nói: “Cuộc đàn áp thật khủng khiếp, vậy mà các bạn vẫn tu luyện, thật không đơn giản, khi về nước tôi sẽ xem sách Đại Pháp. Thời đầu, tôi có sách Đại Pháp thì tối xem TV đã thấy đàn áp Pháp Luân Công, tôi liền đem sách giấu dưới ngăn tủ, về nước tôi sẽ tìm lại để đọc.” Một vị khác nói: “Tôi thấy các bạn thật là lương thiện, về nước tôi sẽ lên mạng đọc sách, tôi tin thiện hữu thiện báo.”

60 học sinh trung học thoái đoàn đội

Chiều hôm đó, trước cửa trung tâm thương mại Lafayette, có nhóm hai em học sinh đi qua, học viên tiến tới giảng chân tướng cho các em.

Người học viên nói: “Các cháu biết vì sao học sinh Trung Quốc chúng ta nỗ lực học tập mà vẫn rất khó đạt giải trong khi trẻ em nước ngoài thì rất dễ? Là vì nó có quan hệ tới thể chế giáo dục của nước ta, chúng ta đề cao việc thi cử chứ không coi trọng giáo dục tố chất. Dù cháu có nhiều ý tưởng nhưng nếu cháu không trả lời theo đáp án định sẵn của Trung Cộng thì cháu vẫn không được điểm cao, không đủ điểm vào những trường học hàng đầu, mọi người vì để vào được trường tốt chỉ có cách học thuộc đáp án, không hỏi đúng sai, điều này đã bóp chết năng lực tư duy tưởng tượng của con người, không có khả năng phát minh, sáng tạo nữa, thế nên tư duy bị phong bế, giới hạn.

Đảng cộng sản thờ phụng Mác, là kẻ 18 tuổi đã gia nhập ma giáo Satan, tôn sùng bạo lực. Viễn lý khỏi tà ác bảo bình an.” Em học sinh nữ sau khi làm tam thoái đã nói với các bạn học khác ở trong trung tâm thương mại, và có vài em học sinh đi ra để nghe chân tướng, sau đó các em làm thoái. Rồi các em lại gọi thêm các bạn nữa ra… cứ như thế có tới 60 em học sinh đã làm tam thoái. Các em còn vui mừng gọi nhau bằng hóa danh tam thoái.

Cuối cùng người học viên nói với các em học sinh: “Các cháu hãy nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo! Hãy là những học sinh chân thành, lương thiện, có tấm lòng bao dung nhé.”

Cô gái trẻ: lần này tới Paris không vô ích

Chạng vạng tối một hôm, một đoàn du khách đi qua, học viên nói với họ hãy ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!” Có một cô gái trẻ nói: “Chân Thiện Nhẫn hảo, vậy tại sao lại tự sát?”

Người học viên trả lời: “Trung Cộng bịa đặt tin tức, khiến mọi người không hiểu được chân tướng, khiến mọi người không biết gì hết, lừa dối mọi người. Cháu thử nghĩ lại hình ảnh năm đó trên Phỏng vấn tiêu điểm xem, Vương Tiến Đông mặt đều bị cháy mà tóc, lông mi không bị cháy, quần áo cháy hết mà bình xăng ở giữa chân thì vẫn còn không bị sao, cháu có thấy kỳ lạ không? Lưu Tư Dĩnh bị phẫu thuật thanh quản mà vẫn có thể hát, dây thanh âm nằm ở trên khí quản bị cắt, bệnh nhân lúc đó phải dùng ống dẫn để hô hấp, khí không lưu thì thanh quản không thể nào phát ra tiếng được, đó không phải là lừa người sao?… Bè phái Giang chẳng phải là vu oan cho Pháp Luân Công sao? Chúng khơi mào khiến dân chúng thù hận Pháp Luân Công, thù hận Chân-Thiện-Nhẫn, khiến người dân sống trong dối lừa. Cháu bị lừa gạt rồi.” Cô gái hỏi: “Những gì cô nói là thật ư?” Người học viên trả lời cô gái: “Người quay phim chính của vụ án giả Tự sát tại Thiên An Môn được tường thuật trên mục “Tiêu điểm phỏng vấn” 47 tuổi đã bị ung thư chết rồi, đó là gặp báo ứng, cháu hãy nhanh chóng thoái khỏi đoàn đội Trung Cộng cắt đứt tà ác, vì sự bình an của bản thân mà chọn lựa một tương lai tốt đẹp.

Cô gái liền nói: “Vâng ạ, cháu thoái, Đảng cộng sản thật bại hoại! Cảm ơn cô, lần này cháu tới Paris quả không vô ích.”

Người quân nhân minh bạch chân tướng làm tam thoái

Một hôm học viên gặp một du khách chào hỏi: “Chào anh! Anh là quân nhân đúng không?” Vị khách đáp lời: “Vâng, làm sao anh nhìn ra vậy?” “Từ dáng đi, đứng, dáng đeo túi của anh có thể nhìn ra anh là quân nhân.” “Vậy anh cũng là đảng viên đúng không?” “Vâng.” Người học viên tiếp lời: “Anh xem phó chủ tịch quân ủy của các anh, Từ Tài Hậu đó, liên quan tới tội ác khủng khiếp thu hoạch nội tạng học viên Pháp Luân Công. Tham nhũng biết bao nhiêu tiền, cùng với Giang Trạch Dân bức hại Pháp Luân Công, bức hại người tốt, đã bị báo ứng rồi.” Vị khách nói: “Đó là việc của ông ấy.” Người học viên nói: “Đó chỉ là chuyện của ông ấy sao? Toàn bộ thể chế Trung Cộng mục nát rồi, từ Giang Trạch Dân, Bạc Hy Lai, Chu Vĩnh Khang, Từ Tài Hậu, Quách Bá Hùng, Cốc Tuấn Sơn v.v… mua quan bán chức, hại nước hại dân… anh là người trẻ lương thiện, con đường sau này của anh còn dài. Đợi tới lúc trời diệt Trung Cộng anh phải thế tội thay họ, thật là không đáng.”

Vị khách nói: “Tôi còn đang sống ở Trung Quốc.” Học viên đáp: “Anh làm tam thoái ở nước ngoài, về nước lại phải báo cáo với ai sao? Đảng phí bị bắt trừ, coi như bị đoạt mất, bảo bình an là quan trọng nhất.” Anh ấy liền hiểu ra và đăng ký thoái xuất khỏi Trung Cộng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/23/339280.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/24/160447.html

Đăng ngày 28-12-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bả

Share