Bài viết của các học viên Pháp Luân Công ở Thụy Điển, Đức, Malaysia, và Phần Lan

[MINH HUỆ 13-12-2016] Các học viên Pháp Luân Công ở khắp nơi trên thế giới đã tổ chức nhiều sự kiện kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng đến cuộc bức hại Pháp Luân Công nhân Ngày Nhân quyền Quốc tế, ngày 10 tháng 12. Sau đây là chi tiết về một số sự kiện được tổ chức ở Thụy Điển, Đức, Malaysia, và Phần Lan.

Cư dân ở Gothenburg, Thụy Điển bày tỏ sự ủng hộ Pháp Luân Công

Học viên Pháp Luân Công ở Thụy Điển tập trung về Kungsportspatsen ở Gothenburg để kỷ niệm Ngày Nhân quyền và phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, đặc biệt là tội ác mổ cướp tạng tày trời.

Họ cũng kêu gọi người dân ký tên thỉnh nguyện hối thúc truy tố Giang Trạch Dân, nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) về tội phát động cuộc bức hại kéo dài suốt 17 năm qua. Cho đến nay, hơn 2.000 người đã ký tên thỉnh nguyện bày tỏ nguyện vọng như vậy.

2016-12-12-kungsportsplatsen_01--ss.jpg

Các học viên ở Gothenburg, Thụy Điển nâng cao nhận thức về cuộc bức hại

2016-12-12-kungsportsplatsen_02--ss.jpg

Người qua đường trò chuyện với các học viên về cuộc bức hại

2016-12-12-kungsportsplatsen_03--ss.jpg

Công chúng ký tên thỉnh nguyện giúp chấm dứt bức hại

Một bác sỹ nha khoa về hưu cùng các cháu của mình đứng trước một tấm áp-phích và giải thích cho chúng về những gì đang xảy ra ở Trung Quốc. Bà chỉ vào hình minh họa năm bài công pháp Pháp Luân Công và nói với một học viên: “Đây là điều mà mọi người cần nhất bây giờ—sự bình an trong tâm hồn.”

Phong trào ký tên thỉnh nguyện ở Freiburg, Đức

Học viên Pháp Luân Công ở Đức và Thụy Sỹ tập trung về Freiburg hôm 10 tháng 12 để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại và thu thập chữ ký thỉnh nguyện.

2016-12-12-germany-breisgau_02--ss.jpg

2016-12-12-germany-breisgau_03--ss.jpg

Du khách và cư dân địa phương ký tên kêu gọi chấm dứt tội ác mổ cướp tạng

Ngày Nhân quyền năm nay rơi vào thứ Bảy và nhiều người đi sắm quà Giáng sinh. Sáng hôm đó, các học viên dựng quầy thông tin ở gần lối vào chợ Giáng sinh. Tối cùng ngày, các học viên tổ chức thắp nến tưởng niệm tưởng nhớ những học viên bị mất đi mạng sống trong cuộc bức hại.

2016-12-12-germany-breisgau_04--ss.jpg

2016-12-12-germany-breisgau_05--ss.jpg

Thắp nến tưởng niệm những người đã thiệt mạng trong cuộc bức hại

2016-12-12-germany-breisgau_07--ss.jpg

Một người đàn ông Đức đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt bức hại

Một phụ nữ trẻ người Đức ký tên thỉnh nguyện và nói: “Mọi người đang đi sắm sửa cho No-el và tận hưởng kỳ nghỉ lễ này. Ngày Nhân quyền năm nay rơi vào thứ Bảy là để nhắc nhở rằng trong khi tận hưởng mùa Giáng sinh, mọi người cũng cần quan tâm đến những người kém may mắn hơn và bảo vệ quyền lợi cho họ. Bảo vệ nhân quyền cũng chính là bảo vệ bản thân chúng ta.”

Một cặp vợ chồng người Trung Quốc nói họ đã biết đến cuộc bức hại và tội ác mổ cướp tạng qua Internet. Người vợ nói rằng bà rất vui khi có cơ hội được ký tên thỉnh nguyện đúng vào Ngày Nhân quyền. Người chồng đồng tình: “Thế giới này nên ủng hộ nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại của các bạn. Không có vi phạm nhân quyền nào tày đình hơn tội ác mổ cướp tạng từ các tù nhân lương tâm.”

2016-12-12-germany-breisgau_08--ss.jpg

Cặp vợ chồng người Trung Quốc ký tên thỉnh nguyện

Các học viên lên án cuộc bức hại bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc ở Malaysia

Học viên Pháp Luân Công tổ chức mít-tinh bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc ở Malaysia vào Ngày Nhân quyền. Các học viên hy vọng sẽ nâng cao nhận thức của công chúng và giúp chấm dứt cuộc bức hại.

2016-12-12-malaysia-human-right-day_01--ss.jpg

2016-12-12-malaysia-human-right-day_02--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Công mít-tinh ở gần Đại sứ quán Trung Quốc ở Malaysia và lên án cuộc bức hại ở Trung Quốc

Phần Lan: Kháng nghị phía trước Đại sứ quán Trung Quốc

Một ngày trước Ngày Nhân quyền, các học viên ở Phần Lan tổ chức kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc. Họ yêu cầu ĐCSTQ lập tức chấm dứt nạn mổ cướp tạng từ các học viên đang bị giam giữ chỉ vì họ tu luyện Pháp Luân Công và đưa cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ Giang Trạch Dân ra công lý.

646b5d1b14466c1fb20e93ba8de891a2.jpg

Học viên Pháp Luân Công kháng nghị trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Helsinki, Phần Lan

Ngày hôm sau, các học viên tổ chức thắp nến tưởng niệm tại Quảng trường Kamppi để tưởng nhớ những học viên bị thiệt mạng trong cuộc bức hại. Không quản thời tiết lạnh dưới 0o C, người qua đường vẫn dừng chân đọc các tấm áp-phích và ký tên thỉnh nguyện.

2016-12-11-finland-demostration_02--ss.jpg

Thắp nến tưởng niệm tại Quảng trường Kamppi tưởng nhớ những học viên đã mất đi sinh mạng trong cuộc bức hại

2016-12-11-finland-demostration_03--ss.jpg

Người qua đường ký tên thỉnh nguyện ủng hộ Pháp Luân Công

Anh Marku, một nhạc sỹ người Hà Lan cùng bạn gái ký tên thỉnh nguyện ủng hộ các học viên. Marku cho hay anh đã từng đến Trung Quốc, nhưng anh không hề hay biết gì về những sự việc đang diễn ra đằng sau khung cảnh phồn hoa ấy. “Tôi không thể tin rằng ở đó lại đang xảy ra sự việc ngoài sức tưởng tượng như vậy”, anh nói.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/13/338900.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/13/338896.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/13/338860.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/12/338836.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/14/160330.html

Đăng ngày 17-12-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share