[MINH HUỆ 7-12-2016] Siberia hiện đang bị bao phủ trong tuyết. Nhiệt độ đã giảm xuống dưới điểm đóng băng ở nhiều nơi trong vùng đất rộng lớn này. Tuy nhiên, bất chấp cái lạnh khắc nghiệt, Pháp Luân Công đã được người dân địa phương tại nhiều thị trấn của Siberia ủng hộ nồng nhiệt.

Trong những dịp cuối tuần hôm mồng 3 và 4 tháng 12, các học viên Pháp Luân Công đã tới các điểm công cộng tại Siberia để giới thiệu về môn tu luyện cổ xưa của Trung Quốc và giúp nâng cao nhận thức của cộng đồng về cuộc bức hại suốt 17 năm qua đối với môn tu luyện này tại Trung Quốc. Tại các thị trấn Irkutsk, Angarsk, Tomsk và Ulan-Ude, các học viên đã dựng các bảng thông tin, phân phát tài liệu thông tin và thu thập chữ ký thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Ngay cả khi nhiệt độ bên ngoài ở mức dưới 0 độ C, nhiều người dân thị trấn Irkutsk vẫn dừng chân bên các bảng thông tin của các học viên để đọc tài liệu và tìm hiểu thông tin.

b93008700560fb89993c6bfe640907f4.jpg

Ký tên thỉnh nguyện ủng hộ cuộc kháng nghị ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công đối với cuộc bức hại tại Trung Quốc

111dd8c4c9593d5d2371a2158c230acf.jpg

Hai học viên biểu diễn các bài công pháp và người qua đường ký tên thỉnh nguyện

Tại thị trấn Irkutsk, cô Lidia bàng hoàng trước nạn thu hoạch tạng do nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn, mà nguồn tạng là các học viên Pháp Luân Công còn sống. Cô đánh giá cao nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Lidia đã nói: “Họ [chính phủ Trung Quốc] sẽ bị trời phạt. Các bạn thật vĩ đại. Hãy tiếp tục làm tốt nhé. Nếu như tất cả mọi người đều phản đối đảng cộng sản thì cuộc bức hại này sẽ chấm dứt. Chúng tôi ủng hộ các bạn”.

13af69df98f8d163bfb4be436a9b44b0.jpg

Người dân thị trấn Angarsk ký tên thỉnh nguyện trước một bảo tàng địa phương

cbe348b667b16c8ceb21367a55ded405.jpg

Hoạt động thu thập chữ ký thỉnh nguyện tại thị trấn Tomsk diễn ra trước khu thương mại GYM ở trung tâm thị trấn

5f272611d07999cff596ddc86dbd8562.jpg

Tại thị trấn Ulan-Ude, các học viên đã tổ chức một sự kiện trên một con phố của thị trấn dành cho người đi bộ. Hầu hết những người nói chuyện với các học viên đều đã ký tên thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại tàn bạo tại Trung Quốc.

Một học viên tên Tatiana Kalinina cho biết ngày càng có nhiều người Nga biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Cô cũng nói rằng hiện nay khi các học viên tổ chức các hoạt động thì nhiều người đã tìm tới các học viên đề nghị được ký tên thỉnh nguyện. Một số người còn quay lại cùng với bạn bè và gia đình để cùng ký tên. Gần như tất cả mọi người mà các học viên đã gặp đều bày tỏ mong muốn cuộc bức hại có thể được chấm dứt sớm nhất có thể.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/7/338634.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/8/160250.html

Đăng ngày 13-12-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share