Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở San Juan, Puerto Rico

[MINH HUỆ 18-12-2016] Tại Lễ hội Baby Boomers 2016 tại Trung tâm Hội nghị Puerto, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã mang đến cho 20.000 quan khách đến từ khắp nơi trên hòn đảo này một cái nhìn sơ lược về tội ác diệt chủng ở Trung Quốc, đồng thời khám phá vẻ đẹp ôn hòa của Pháp Luân Đại Pháp.

Ngay cả trước khi lễ hội khai mạc, nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện. Vừa lướt qua các tấm áp phích và biểu ngữ, người xem đã chấn động trước sự vô nhân tính quái dị đang tồn tại trên hành tinh này trong thời đại ngày nay, họ hỏi: “Tôi ký tên ở đâu được?”

9c3cbddd0e49be650174a5faed55e304.jpg

f245d6b0cf4ea64e0af34d5736c44746.jpg

Triển lãm Puerto Rican đầu tiên thuật lại cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đã thu hút người thuộc mọi tầng lớp xã hội đến tham quan. Có người cảm động đến rơi lệ, có người lặng lẽ quỳ xuống xem các tấm áp-phích được rõ hơn. Rồi họ đứng dậy trong sự bàng hoàng khi biết rằng những người kháng cự lại sự tà ác đó có một niềm tin vĩnh viễn bất phá.

Khi đọc lời chú thích: “Trung Quốc thu hoạch nội tạng từ công dân còn đang sống để kiếm lời”, họ bị cuốn hút bởi một tấm biểu ngữ và chậm rãi đọc:

“Bạn cảm thấy thế nào
khi phát hiện ra
nội tạng mà bạn đã mua để cấy ghép với giá hàng nghìn đô la
không phải là do có người hiến tặng mà là bị mổ mà không hề được gây mê
từ một cơ thể đang còn sống
của một người bị gọi là tù nhân
để kiếm lời?
Không phải là một băng đảng tội phạm nào mà là bởi chính chính phủ của nạn nhân
còn thân thể của họ
bị trói chặt vào chiếc bàn mổ, rồi bị quẳng vào lò thiêu
hòng phi tang bằng chứng…”

Họ đọc nội dung trên các tấm áp-phích thuật lại hình thức bức hại phụ nữ, bức hại các tín đồ Cơ-đốc giáo, bức hại luật sư Cao Trí Thịnh, toàn văn Nghị quyết 343 của Hạ viện Hoa Kỳ, và những bước tiến đã thực hiện trên toàn thế giới nhằm chấm dứt tội ác diệt chủng này ở Trung Quốc. Họ đọc thông tin về Hiệp hội các Bác sỹ Chống Thu hoạch Nội tạng (DAFOH) và ký tên thỉnh nguyện của hiệp hội này để gửi tới Liên Hợp Quốc.

42526746310af3c18e0b049b4541ec8c.jpg

2a4f7d25aa383c21bdeaa71869296a6f.jpg

Họ hỏi chúng tôi Pháp Luân Đại Pháp là gì? Làm sao lại có người có thể phản đối giáo lý của Pháp Luân Công và đối xử với học viên của pháp môn đó như vậy được? Các học viên hướng dẫn họ đến quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp ở cửa kế bên, giới thiệu với họ cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” và hướng dẫn họ các bài công pháp tường hòa. Nhiều người đã thử tập các bài công pháp và nhận xét rằng họ cảm nhận được sự tĩnh tại thâm sâu mặc dù xung quanh họ là tiếng nhạc ồn ào của lễ hội khiến họ nói chuyện với nhau còn khó.

Một phụ nữ trẻ bảo tôi rằng cô ấy không thể luyện các bài công pháp bởi vai cô ấy bị bệnh “chèn ép dây thần kinh” kinh niên. Một học viên khuyên cô ấy hãy thử tập để xem điều gì sẽ xảy ra. Cô nở nụ cười rạng rỡ khi cánh tay bồng bềnh giơ trên không sau khi luyện xong bài công pháp số 2!

Nhiều người đọc các tấm áp-phích nói về Pháp Luân Đại Pháp ở các trường học ở Uruguay và Ấn Độ, họ dừng lại trầm ngâm đọc dòng chữ “Lần phản kháng cuối cùng của nhân loại.” Các nhà tâm lý học, giáo viên, nhà văn, phóng viên truyền hình, chuyên viên tài chính, giảng viên đại học, bác sỹ, y tá, nhiếp ảnh gia tỏ ý muốn chia sẻ những thông tin này đến đồng nghiệp của họ.

Một số người còn quay lại cùng bạn bè và người thân đến triển lãm và tự chỉ dẫn cho họ rồi bảo họ ký tên thỉnh nguyện.

Một phụ nữ hỏi xin mấy tờ xin chữ ký thỉnh nguyện và nói: “Tôi muốn đem nó đến lớp nhảy Zumba của tôi.” Một học viên hỏi: “Lớp học của chị có bao nhiêu người?” Cô ấy trả lời: “Khoảng 200 người, tôi sẽ gửi đơn thỉnh nguyện đã ký tên qua đường bưu điện cho chị được chứ?”

Một chuyên gia tài chính đến từ Pennsylvania băn khoăn làm sao mà ngành tài chính có thể để tài năng của nó chịu đựng tội ác này. Một phụ nữ đến từ Miami chăm chú đọc một tấm áp-phích, sau đó là cuốn sách mỏng giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp, rồi ngồi xuống đọc Luận Ngữ, sau đó thử luyện một bài công pháp, rồi tải sách “Chuyển Pháp Luân” từ trên Internet xuống điện thoại rồi cảm ơn nhóm học viên.

Trong trọn vẹn hai ngày này, các học viên đã có quyền trải nghiệm sự trân trọng nhân quyền với hàng nghìn người…“Tôi hy vọng các bạn sẽ thu thập được nhiều chữ ký thỉnh nguyện đến mức cả thế giới cũng phải hết giấy!” Ông J nói sau khi quay trở lại quầy thông tin của chúng tôi cùng vợ ông để bà ký tên thỉnh nguyện. “Chúng ta phải chấm dứt tội ác tàn bạo này ngay!!”


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/18/160369.html

Đăng ngày 24-12-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share