Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại hải ngoại

[MINH HUỆ 15-11-2016] Tại Pháp hội San Francisco tháng 10 năm nay, tôi đã được tai nghe mắt thấy những tiểu tiết trong hành vi của các đồng tu trong suốt quá trình tham dự, nay xin được tường thuật lại như sau:

1. Tới sân bay không cần biết tốt xấu ra sao đã tháo giày ngồi đả tọa, phát chính niệm, đọc Pháp thành tiếng, không suy xét tới lý giải và cảm thụ của những người xung quanh.

2. Lớn tiếng ồn ào, không quan tâm tới cảm nhận của những hành khách khác.

3. Mở nhạc luyện công trong phòng chờ lên sân bay mà không mang tai nghe.

4. Sáng sớm 4, 5 giờ sáng luyện công trong khuôn viên khách sạn, tiếng nhạc luyện công ảnh hưởng tới tất cả các phòng trong toàn bộ khách sạn.

5. Khi dùng cơm trong khách sạn, trong mắt như không thấy ai, không có vẻ nhường nhịn, chỉ mau mau chóng chóng lấy món ăn mình thích, giống như chen lấn xô đẩy để lên cho kịp máy bay, tàu hỏa, không thèm cảm nhận tới sự e ngại và không vui của người thường.

Khi mặc trang phục Đại Pháp trên người thì từng hành vi cử chỉ và lời nói của chúng ta đều đại diện cho hình ảnh của Đại Pháp, chúng ta làm tốt thì có thể khiến những người xung quanh cảm thấy Đại Pháp ôn hòa và mỹ hảo, từ đó khiến họ đắc cứu.

Nếu vì chúng ta không chú ý tới tiểu tiết của mình, sẽ tạo nên những cái nhìn phụ diện với Đại Pháp cho con người thế gian, những người hữu duyên nhưng hiểu biết chưa sâu, từ đó mất đi cơ duyên đắc độ của họ, điều này lại là một vấn đề lớn.

Tôi xin thiện ý nhắc nhở đồng tu, chúng ta nhất định phải làm tốt từ những tiểu tiết mà chúng ta ít bận tâm. Chúng ta cũng đều biết rằng cứu người thì khó, hủy người thì dễ.

Nếu tôi nói không đúng thì mong đồng tu từ bi cải chính.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/15/337669.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/1/160173.html

Đăng ngày 22x-12-2016. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share