Bài viết của Học Tu, một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 2-12-2011] Bài viết này đề cập đến một câu hỏi trong phần hỏi đáp của “Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc 2004”:

Đệ tử: Ngài từng nói ‘sắc tâm’ mà không bỏ thì tuyệt đối không được viên mãn. Hiện nay còn rất nhiều đệ tử sắc tâm không bỏ, [con] xin hỏi đơn vị viên mãn là gì, đơn vị là lấy lạp tử để tính toán ra phải không?

Sư phụ: Không có nói như thế, tư tưởng nghĩ lung tung phải không, tôi không giảng cho chư vị [về] viên mãn và đơn vị có quan hệ gì. Hỡi các đệ tử Đại Pháp, sắc dục là ‘tử quan’ của người tu luyện mà tôi đã giảng ngay từ đầu rồi, [ấy là] bị cái tình của người thường lôi kéo quá mạnh, quá ghê gớm. Ngay cả một chút việc đó thôi mà cũng không thể tự thoát ra được, xem ra thời đầu cựu thế lực là đưa những [người] như thế vào nhà tù của [Trung Quốc] Đại Lục rồi thì mới có thể sửa, phải vậy không? Trong hoàn cảnh khốc liệt như thế để xem chư vị còn như thế nào. Phải chăng an nhàn quá thì mới như thế? Vậy những [ai] không bỏ cái tâm ấy mà lại tìm cớ thì đều đang tự lừa mình dối người, [chứ] tôi chưa từng làm an bài đặc biệt gì cho chư vị.

Tôi đã liên tục khắc chế loại bỏ chấp tâm sắc dục suốt nhiều năm qua. Suốt thời gian dài tôi đã không có sinh hoạt vợ chồng, nhưng gần đây tôi bắt đầu bị can nhiễu sắc dục, biểu hiện rất mạnh mẽ. Tôi đã cầu xin Sư phụ giúp tiêu trừ tất cả những vật chất bại hoại của sắc dục trong những không gian khác. Chồng tôi không có nhiều nhu cầu ở phương diện này nhiều năm qua. Chúng tôi không có bất kỳ tạp chí hay báo chí nào ở nhà. Khi thấy những thứ xấu tôi đã quẳng chúng đi. Chồng tôi đã ngừng đem những tiểu thuyết sắc tình về nhà và ngừng tải những thước phim sắc tình vì ông ấy biết rằng chúng không tốt. Sau mỗi lần sinh hoạt vợ chồng tôi lại cảm thấy hối hận và cảnh tỉnh bản thân nhất định hạ quyết tâm tu tâm sắc dục. Tôi biết rằng khí của tinh huyết là để luyện mệnh, và tôi không thể cứ tiết ra mãi như thế được. Sau đó tôi nói với chồng: “Sinh hoạt vợ chồng là để sinh con cái. Con của chúng ta đã lớn. Sinh hoạt vợ chồng chỉ gây suy nhược cơ thể. Nếu em có thai chẳng phải lại rước lấy rắc rối hay sao? Nếu anh ép buộc em phá thai thì em sẽ không tha thứ cho anh trong suốt phần đời còn lại.” Dần dần chồng tôi ít ham muốn hơn và chỉ thích ngồi máy tính vào ban đêm trong phòng riêng của ông ấy, và tôi chỉ học Pháp, luyện công và đọc Minh Huệ Net trong phòng riêng của mình. Một vài năm đã trôi qua như thế.

Trong mấy năm đó, chồng tôi hầu như không có nhu cầu gì, còn tôi thì trái lại, có đôi khi xuất hiện tâm sắc dục. Mỗi lần không giữ vững tâm tính và đi vào phòng của chồng thì ông ấy thường sẽ đuổi tôi ra ngoài. Tôi trở về phòng với sự thất vọng nhưng vui mừng vì đã không xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên, khi tâm sắc dục nổi lên, đủ loại ý niệm sắc dục dơ bẩn lại xuất hiện trong đầu tôi. Nghiệp tư tưởng đã ném những lời ô uế và những niệm đầu tình dục bất hảo vào tâm trí của tôi. Mỗi lần như vậy tôi lại mơ vào buổi tối rằng mình đang ở trong một nhà vệ sinh đầy phân bẩn ở khắp nơi, đến chỗ để đứng cũng không có. Thỉnh thoảng tôi thấy mình thậm chí còn rơi vào nhà vệ sinh.

Tôi đọc các bài chia sẻ trên Minh Huệ Net, có học viên chia sẻ rằng vượt quan sắc dục khá dễ dàng, đối với nam hay nữ, già hay trẻ, điển trai hay bình thường đều như nhau, đều là cùng một dạng sinh mệnh. Tôi rất bội phục những học viên đó. Tại sao họ có thể đạt đến cảnh giới đó còn tôi lại không thể? Tại tầng thứ tu luyện nào thì một người không còn tâm sắc dục? Khi nghe người khác nói chồng mình đẹp trai, tôi cảm thấy hạnh phúc và nhìn vào khuôn mặt của ông ấy nửa ngày mà không chán. Mẹ tôi nói rằng tôi rất chú ý đến diện mạo của người khác. Đó là vì tôi chấp trước vào cái đẹp. Chẳng phải bùn trên trái đất chính là phân của các sinh mệnh tầng cao hơn sao? Nó rất bẩn thỉu. Không có gì lạ khi tôi mơ thấy mình ở trong một nhà vệ sinh đầy phân.

Tôi từng nghĩ rằng có ham muốn tình dục và sinh hoạt vợ chồng là không sai. Nhưng nó rõ ràng là sai khi tôi gặp trạng thái nguy hiểm hiện nay. Mặc dù chồng không chạm vào tôi, nhưng tôi vẫn lao mình vào ông ấy và ngủ với chồng ba đêm liên tiếp.

Tôi nhận ra rằng cựu thế lực đang bức hại mình. Tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi có thể thấy nhiều ma trong trường không gian bản thân bị tiêu hủy nhưng sau đó lại tái sinh. Trong một giấc mơ tôi thấy một nữ quỷ lợi dụng sơ hở để có một thân người và thấy từ “giam giữ.” Trong mơ tôi cũng thấy nhiều sinh mệnh cao tầng của cựu thế lực đang trói một nàng tiên mặc áo trắng và ném cô ấy từ trời xuống. Tôi đột nhiên tỉnh mộng và nhận ra rằng chấp trước sắc dục đã lôi tôi xuống một mức độ nguy hiểm. Dù tôi không vi phạm chuẩn mực đạo đức người thường, nhưng suy nghĩ lại cực dơ bẩn. Chúng cực kỳ xú uế trong các không gian khác.

cựu thế lực giám sát kỹ từng niệm đầu của mỗi học viên. Họ sẽ kéo một học viên xuống một khi thấy bất kỳ sơ hở nào trong tu luyện của họ. Theo thể ngộ của tôi, cựu thế lực đã bức hại nhiều học viên đến chết vì tâm sắc dục. Một số học viên không làm gì sai, nhưng cựu thế lực có thể lợi dụng chỉ với một niệm đầu bất hảo. Sắc dục không chỉ là một con dao sắc bén cắt vào thịt người ta, mà nó còn là một ác quỷ đe dọa tính mệnh.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nhìn thấy ma quỷ biến thành mỹ nữ dụ hoặc ông trong hành trình tu luyện. Ông đã hình dung nữ nhân xinh đẹp đó trong bộ dạng đang ngủ trong tình trạng chảy nước mũi và rãi. Ông hình dung mỹ nữ đó trở nên xấu xí, khổ sở bởi nhiều bệnh nặng và già nua. Ông hình dung mỹ nữ trở thành một bộ xương khô sau khi chết. Nhờ vậy ông đã không có bất kỳ niệm đầu sắc dục nào. Ma quỷ vì thế không thể nào can nhiễu ông tu luyện.

Thậm chí người thường cũng tin là “nhàn hạ dễ sinh ra những niệm đầu dâm dục.” Là một đệ tử Đại Pháp, bất cứ khi nào tôi rơi vào suy tư đến cuộc sống hạnh phúc của người thường, phu thê ân ái hay như tình và dục, và đi chệch khỏi các nguyên tắc của đệ tử Đại Pháp, tôi nên nghĩ về vô lượng con mắt của chư Thần trong vũ trụ đang nhìn mình. Tôi nên nghĩ về cựu thế lực đang cố gắng tận dụng từng sơ hở để kéo tôi xuống, tôi nên nghĩ về sự vô vọng trên khuôn mặt của chúng sinh khi họ đối mặt với điều sắp xảy đến, sự đào thải chúng sinh trên diện lớn. Tôi nên nghĩ đến sự từ bi hồng đại và sự chịu đựng của Sư phụ cho các học viên chúng ta. Tôi nên nghĩ về tất cả học viên đang tận dụng mỗi thời khắc để cứu chúng sinh. Tôi nên nghĩ về những học viên bị giam cầm đang phải chịu đựng sự bức hại về thể chất lẫn tinh thần. Tôi nên nghĩ về những học viên đã chết do bị tra tấn và những người đang chờ đợi tôi cùng họ trở về nhà. Tôi nên nghĩ về chúng sinh trong thế giới của mình đang mong mỏi sự cứu độ của tôi trong nhiều năm. Tôi có nên vẫn bị mù quáng kéo đến bờ nguy hiểm bởi chấp trước sắc dục?

Câu trả lời là không. Không chấp trước nào mà các học viên không thể vứt bỏ. Không có gì mà các học viên chúng ta không thể từ bỏ. Khi chúng ta học Pháp, phát chính niệm, hướng nội để đề cao, minh bạch trong Pháp – chỉ một niệm là có thể chính lại hết thảy trong các trường không gian của chúng ta.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/12/2/250054.html

Bản tiếng Anh: https://www.clearwisdom.net/html/articles/2012/2/2/131112.html

Đăng ngày 4-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share