Trao đổi cùng đồng tu ở Tần Hoàng Đảo

Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại lục

[MINH HUỆ 18-9-2016] Từ năm ngoái đến nay hoàn cảnh tại thành phố tôi vẫn mãi không tốt, không ngừng có đồng tu bị bức hại, chúng ta lại dường như không có đồng tu nào được giải cứu thành công. Chúng ta thực sự cần phải nghĩ lại một cách cẩn thận về bản thân chúng ta.

Một thời gian trước đây, có đồng tu nói hoàn cảnh của chúng ta ở đây không tốt là vì có Bí thư Thành ủy mới đến gây ra. Vì vậy nên làm các áp phích dán tường về bí thư thành ủy, lại còn đưa cho các đồng tu ở các huyện dán lượng lớn các tài liệu này. Hiện nay không có cách nào cứu các đồng tu bị bức hại ra, ngược lại ngày càng có nhiều đồng tu bị bức hại. Đến bây giờ các đồng tu vẫn không hướng nội tìm, lại còn nhắm vào một Đội trưởng Đội An ninh Nội địa nào đó mà làm áp phích dán.

Khi chúng ta nhắm vào các cá nhân quan trọng trong cách ban ngành, thì cũng chính là đặt những người này vào vị trí đối lập với mình, mang theo tâm tranh đấu cùng oán hận mãnh liệt, giống như người thường đi tìm người khác mà giảng pháp luật cùng lý lẽ của người thường. Hoàn toàn là dùng một loại tâm người thường để đối đãi với cuộc bức hại này. Tuy rằng chúng ta biết cần giảng chân tướng cứu người, nhưng khi chúng ta làm thì xuất phát điểm lại không phải là cứu người, mà là đòi người. Do đó tâm thái không tốt, cũng không có kết quả gì.

Rất nhiều khu vực đều đang thông qua việc vạch trần ác nhân không có lý tính để chấn nhiếp tà ác. Nhưng vì sao có nơi thì có hiệu quả, còn có nơi thì lại bị chịu bức hại nặng hơn? Tôi nghĩ vấn đề này cần phải nghĩ cẩn thận một chút. Nếu như chúng ta mang theo tâm oán hận “trị ai đó một phen” thì cũng sẽ bị cựu thế lực lợi dụng sơ hở để ngăn cản và phá hoại.

Hơn nữa chúng ta chẳng phải là đã xem cuộc bức hại này là sự bức hại của con người đối với con người, thực sự đã quên mất rằng cựu thế lực tà ác ở không gian khác đang bức hại Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp, Sư phụ đã giảng cho chúng ta:

“Tôi nói rằng trên thực tế hết thảy những gì phát sinh tại xã hội người thường, hiện nay, đều là do tâm các đệ tử Đại Pháp tạo thành. Tuy rằng có sự tồn tại của cựu thế lực, nhưng chư vị không có cái tâm ấy, thì chúng cũng không có chiêu [nào cả]. Chính niệm của chư vị rất đủ, [thì] cựu thế lực không có cách [nào cả].” (Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc 2002)

Chúng ta không hướng nội tìm, ngược lại lại quy nguyên nhân hoàn cảnh không tốt lên trên thân một quan viên người thường, đây chẳng phải là hướng ngoại mà tìm sao ? Hơn nữa chúng ta nhìn nhận cái không gian người thường này là quá chân thực, không để ý đến cái nguyên nhân thực sự đằng sau.

Hy vọng các đồng tu có thể lý trí hơn lên, cuộc bức hại này không phải là cá nhân những con người đó gây ra, mà là do cựu thế lực tà ác dùi vào các sơ hở trong tu luyện của chúng ta tạo thành, đề nghị mọi người tĩnh tâm, học Pháp thêm, hướng nội tìm, nhìn xem bản thân vẫn còn có vấn đề nào tồn tại, quy chính tất cả những thứ không phù hợp với Pháp, cũng cần phải tăng cường Phát Chính Niệm, lợi dụng lần bức hại này mà đến từng các ban ngành có liên quan giảng chân tướng. Tôi nghĩ nếu chúng ta có thể làm cho đúng đắn, Sư phụ sẽ giúp chúng ta, tà ác ở không gian khác sẽ giải thể, hoàn cảnh của chúng ta cũng sẽ chuyển biến tốt, các đồng tu bị bức hại sẽ có thể trở về.

Trên đây là lý giải và giao lưu của cá nhân. Nếu như có chỗ không đúng hoặc có gì không phù hợp với Pháp, xin đồng tu góp ý .


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/18/335170.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/1/159374.html

Đăng ngày 1-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share