Bài viết của một học viên Ấn Độ

[MINH HUỆ 10-10-2016] Nghiệp tư tưởng là một trở ngại lớn trong tu luyện của tôi. Trong trường hợp của tôi, nó rất là nghiêm trọng. Những suy nghĩ man rợ, không phù hợp, và bẩn thỉu liên tục hiện lên trong đầu tôi. Nó liên tục gia tăng, bất chấp tôi liên tục phản kháng lại.

Nó trở thành vấn đề khi tôi bắt đầu tin rằng mình không xứng đáng với ơn cứu độ từ bi của Sư phụ. Nhưng tôi lại không muốn từ bỏ [tu luyện]. Tôi đau khổ và không biết làm thế nào để loại bỏ nghiệp tư tưởng này. Sau khi tôi chia sẻ điều này với cha của mình, cũng là một học viên Đại Pháp, cha tôi đề nghị tôi nên cố gắng ghi nhớ Pháp.

Tôi bắt đầu học thuộc một vài câu thơ và bài thơ ngắn Sư phụ trong Hồng Ngâm. Sau đó tôi học thuộc Luận Ngữ. Gần đây tôi bắt đầu nhớ các đoạn chính trong Chuyển Pháp Luân.

Sư phụ giảng:

“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” (Bài trừ can nhiễu, Tinh Tấn yếu Chỉ II)

Ghi nhớ Pháp thật sự đã giúp tôi loại bỏ can nhiễu từ nghiệp tư tưởng, điều dường như trước kia khó mà có thể vượt qua. Sức mạnh và sự khống chế của chúng đối với tôi dần yếu đi. Tư tưởng của tôi trở nên thuần khiết và ngay chính hơn. Trạng thái tinh thần của tôi cũng cải thiện. Hiện tinh thần của tôi đã tốt lên và tôi không còn u buồn và đau khổ nữa.

Tuy nhiên, có những thời điểm khi tôi không được tinh tấn. Thi thoảng tôi đã bỏ qua việc học Pháp hoặc không ghi nhớ Pháp. Chính xác là vào những ngày như vậy, trạng thái tu luyện của tôi bị đi xuống. Tôi trượt ngã trong các khảo nghiệm tâm tính, và tư tưởng của tôi không còn chính nữa.

Vì chúng ta tu luyện trong thùng thuốc nhuộm lớn của xã hội người thường, nên rất dễ vấp ngã và trượt dài. Sư phụ đã nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học Pháp. Nếu chúng ta không học Pháp tốt, chúng ta sẽ không thể thật sự đề cao bản thân và sẽ dễ dàng bị ô nhiễm bởi những thứ dơ bẩn và xấu xa từ bên ngoài.

Trên đây chỉ là thể ngộ hữu hạn của tôi. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/10/159479.html

Đăng ngày 27-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share