Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-7-2016] Có một số học viên bị nghiệp bệnh nặng can nhiễu trong một thời gian dài mà không thể vượt qua được. Những người khác thì thống khổ về những ma nạn mà con cái họ trải qua và không thể tự giải thoát được. Vậy thì chúng ta nên đối diện với những khổ nạn ấy như thế nào?

Là người tu luyện, chúng ta đều biết rằng chúng ta nên chiểu theo an bài của Sư phụ và không đi theo con đường mà cựu thế lực an bài. Tuy nhiên, đôi lúc chúng ta không ý thức được rằng mình đang chiểu theo những an bài của cựu thế lực.

Để phủ nhận các an bài của cựu thế lực, khi gặp phải bất kỳ khổ nạn nào, thì chúng ta cần phải phân biệt được đâu là điều cựu thế lực muốn và đâu là điều Sư phụ muốn chúng ta làm.

cựu thế lực bức hại đệ tử Đại Pháp theo nhiều cách. Ví dụ như nhốt các học viên vào tù, trại tạm giam, gây ra những giả tướng nghiệp bệnh, khiến người thân của các học viên gặp khó khăn để can nhiễu, làm cho người nhà của học viên có những suy nghĩ tiêu cực về Đại Pháp và thu hẹp tự do cá nhân của học viên lại, và còn nhiều thứ khác nữa. Tất cả những an bài này của cựu thế lực là để ngăn không cho chúng ta học Pháp tốt và cứu độ chúng sinh. Cho dù là điều gì đã khiến chúng ta bị rơi vào hoàn cảnh bị bức hại đi chăng nữa, chúng ta cũng nên nghĩ về điều mà Sư phụ mong muốn chúng ta làm. Là đệ tử Đại Pháp chúng ta nên học Pháp và luyện công, phát chính niệm để tiêu trừ tà ác, chiểu theo Pháp mà hướng nội, buông bỏ các tâm chấp trước và giảng chân tướng để cứu được thêm nhiều người hơn nữa. Đó là điều mà Sư phụ muốn và cũng là điều mà chúng ta nên gắng hết sức để hoàn thành.

Khi đối diện với tất cả những khó khăn và đau đớn do cựu thế lực gây ra, chúng ta nên xem nhẹ: “Mình là một đệ tử Đại Pháp ngay chính; những khó khăn này chẳng có ý nghĩa gì với mình. Sư phụ đã an bài mọi thứ cho mình và gia đình mình. An bài của những sinh mệnh khác không được tính. Mình đem tất cả những gì của bản thân giao phó cho Sư phụ và mình chỉ muốn hoàn thành những yêu cầu của Sư phụ. Phật nào hay Đạo nào cũng không thể khiến mình dao động được.” Sau đó, chúng ta nên thực hiện bằng hành động của mình.

Trong khổ nạn, một số học viên nghĩ rằng vì trạng thái tu luyện của họ không tốt, họ nên ngừng giảng chân tướng trong một khoảng thời gian và học Pháp tại nhà cho đến khi họ lấy lại trạng thái tu luyện tốt. Dù học Pháp và cải thiện tình trạng tu luyện là điều cần thiết, nhưng giảng chân tướng là một trong ba việc mà Sư phụ đã yêu cầu chúng ta làm và chúng ta không nên dừng lại ngoại trừ những trường hợp rất đặc biệt. Mục tiêu cuối cùng của cựu thế lực là ngăn không cho chúng ta cứu người. Chỉ khi chúng ta chiểu theo an bài của Sư phụ thì chúng ta mới có thể phủ nhận những an bài của cựu thế lực. Đồng thời làm tốt ba việc là điều mà Sư phụ muốn. Mọi khổ nạn sẽ được loại bỏ khi chúng ta kiên định làm tốt ba việc.

Mỗi ngày bố mẹ tôi đều ra ngoài giảng chân tướng cho mọi người. Có lần, cả hai bị đau họng, ho liên tục và bị khàn tiếng. Họ quyết định ở nhà và học Pháp, ngừng giảng chân tướng cho đến khi giọng nói của họ hồi phục trở lại. Hơn 20 ngày trôi qua và tình trạng của họ cũng không có cải thiện. Khi đến thăm họ, tôi đã chia sẻ thể ngộ của mình và nói với họ rằng họ đã chiểu theo an bài của cựu thế lực, an bài đó đã ngăn không cho họ ra ngoài cứu người. Họ đồng tình với ý kiến của tôi và đã ra ngoài để giảng chân tướng vào buổi chiều hôm đó. Khi trở về họ nhận thấy rằng cơn ho của mình đã ngừng.

Sư phụ giảng:

“…[nếu] thật sự ai đó có thể phát một số thứ bất hảo tới thì chư vị cũng đừng sợ, chư vị là đệ tử Đại Pháp, đã có Sư phụ và có Pháp. Có lẽ chư vị từng nợ nó trong lịch sử, vậy là hoàn trả nó. Mà chư vị là người tu luyện, tâm chư vị buông xuống được, [thì] Sư phụ nhất định sẽ quản chư vị, tuy rằng nó quăng vào rồi, nhưng quay lại nhìn thì thấy chẳng cần qua thời gian lâu Sư phụ sẽ khiến thứ nó cấp chư vị biến thành thứ tốt. (vỗ tay) Vì chư vị là người tu luyện, Sư phụ sẽ quản chư vị. (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây ở Mỹ quốc vào tiết Nguyên Tiêu năm 2003).

Khi đối diện với khổ nạn, chúng ta nên dựa trên những yêu cầu của Sư phụ để đo lường hành động của mình. Nếu chúng ta có thể đáp ứng những yêu cầu này, thì khi đó Sư phụ sẽ chăm sóc cho chúng ta và những khổ nạn này cũng sẽ không là gì cả.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/10/331148.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/11/158213.html

Đăng ngày 3-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share