Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-7-2016] Nhiều học viên đã nói về tầm quan trọng của chính niệm. Tôi cũng muốn chia sẻ thể ngộ của mình về chủ đề này.

Thể ngộ của tôi là chính niệm đến từ Đại Pháp, trong khi đó uy lực của nó lại phụ thuộc vào việc chúng ta tu luyện tốt đến đâu.

Chúng ta có thể gặp phải những loại can nhiễu và khảo nghiệm khác nhau trên con đường tu luyện của mình hoặc trong khi làm ba việc, và chính nhiệm của chúng ta không phải lúc nào cũng đầy đủ. Đôi khi chúng ta dao động và buông lơi.

Khi chính niệm của chúng ta đủ mạnh để bao trùm toàn bộ trường không gian của chúng ta thì mọi thứ trong trường đó sẽ bị ức chế.

Khi chính niệm của chúng ta đủ mạnh đến mức bất biến bất phá, không tà ác hay giả tướng nào có thể can nhiễu được. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể thực sự làm tốt những việc chúng ta đang làm.

Tôi nhận ra điều này sau khi trải qua một vài khổ nạn vào năm ngoái.

Các sơ hở – không thể bảo vệ sách Đại Pháp và ảnh Sư phụ

Tôi gửi một đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân vào tháng 7 năm 2015. Ba tháng sau, hơn 10 cảnh sát từ đồn cảnh sát địa phương đã xông vào nhà tôi và tiến hành lục soát. Tôi không nghĩ gì về an toàn của mình, nhưng lo cho ảnh Sư phụ và sách Đại Pháp.

Một viên cảnh sát bảo tôi theo họ về đồn. Tôi nói: “Tôi sẽ không đi theo các ông. Và cũng đừng có động vào sách Đại Pháp của tôi”. Giọng tôi nghe rất cương nghị nhưng trong tâm tôi vẫn đang lo lắng cho sách Đại Pháp và lo rằng cảnh sát sẽ lấy đi.

Sự lo sợ này chính là một sơ hở trong việc tu luyện của tôi.

Nếu lúc đó tôi bứt phá khỏi tầng người thường và tự coi mình là học viên Đại Pháp thì tôi đã có thể bảo vệ sách Đại Pháp và ảnh Sư phụ không bị lấy đi. Tôi đã không thể làm được như vậy và sách Đại Pháp đã bị đem đến đồn cảnh sát.

Cuối cùng viên cảnh sát đó bảo tôi đến đồn để mang sách Đại Pháp về. Tôi biết đó là một cái cớ, nhưng tôi phải đến đó vì tôi không thể sống mà không có sách Đại Pháp.

Chính niệm mạnh mẽ, cảnh sát không thể bắt giữ tôi

Vài học viên đã giúp tôi bằng cách phát chính niệm trong khi tôi nói cho viên cảnh sát đó sự thật về Pháp Luân Công.

Tôi đến gặp thẳng đồn trưởng. Tôi chia sẻ với ông ta kinh nghiệm tu luyện của mình, Pháp Luân Đại Pháp đã phổ biến rộng trên toàn thế giới như thế nào, và tình trạng kiện Giang Trạch Dân hiện nay ra sao.

Ông ta không nghe bất cứ điều gì, và thay vào đó cố gắng thuyết phục tôi từ bỏ đức tin của mình. “Hãy viết một bản cam kết rằng chị sẽ từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công,” ông ta nói.

Tôi từ chối và nói: “Nếu tôi viết, nó sẽ đi ngược lại với tâm nguyện của tôi, và đó là lời nói dối.”

Viên đồn trưởng đe dọa. “Tôi sẽ bắt giữ chị nếu chị không viết bản cam kết đó.”

“Hãy làm những gì ông phải làm.”

Tôi biết rằng chỉ có Sư phụ và Pháp mới có quyền quyết định. Vào lúc đó, tôi trở nên bình tĩnh và cương nghị. Những lời nói của viên cảnh sát không hề làm tôi động tâm.

Lúc đó, tín tâm của tôi vào Sư phụ và Đại Pháp là 100%. Tôi tin rằng đó là lý do vì sao tà ác không thể làm tôi động tâm và giam giữ tôi.

Chính niệm yếu – không thể lấy lại sách Đại Pháp

Tôi bảo viên cảnh sát trả lại sách Đại Pháp cho tôi. “Chị không thể lấy lại sách,” viên cảnh sát nói.

Tôi thực sự muốn lấy lại sách Đại Pháp, nhưng chính niệm của tôi không đủ mạnh. Một suy nghĩ người thường đã ngăn cản tôi. “Đó là công việc của ông ta. Có lẽ ông ta không thể trả lại sách cho mình.”

Trong thâm tâm tôi cầu xin Sư phụ giúp đỡ.

Ngay lúc đó viên cảnh sát nói: “Chị có thể mang những tư trang khác của chị đi.”

Tôi sang phòng bên cạnh để lấy lại tư trang của mình. Ở đó tôi cũng nhìn thấy quyển sách Chuyển Pháp Luân, đĩa nhạc luyện công và chứng minh nhân dân. Tôi chỉ có một niệm: “Mang cái túi theo.”

Tôi lấy cái túi và chuẩn bị rời đi, nhưng một cảnh sát đã chặn tôi lại. “Chị không được phép rời đi.”

Câu nói đó của ông ta đã làm tôi động tâm, và tôi mất chính niệm.

Sư phụ giảng,

“Thần tại thế – Chứng thực Pháp” (“Phạ Xá” – Hồng Ngâm II)

Lúc đó, chính niệm của tôi không đủ mạnh, và tôi quên rằng mình là đệ tử Đại Pháp, một vị Thần tại thế gian. Tất cả những gì tôi có thể mang đi là cuốn Chuyển Pháp Luân và đĩa nhạc luyện công.

Hướng nội

Từ lần trải nghiệm này tôi có thêm một vài thể ngộ về chính niệm.

Tốt xấu xuất tự một niệm

Mỗi học viên Đại Pháp nên giữ một niệm tôn kính Sư phụ và Pháp. Chính niệm của tôi đã không đủ mạnh, và tôi đã có sơ hở là tâm sợ hãi. Tôi lo sợ rằng tà ác sẽ lấy mất ảnh Sư phụ và sách Đại Pháp.

Từ suy nghĩ lo sợ này, tôi đã thừa nhận việc cựu thế lực lấy đi sách Đại Pháp và ảnh Sư phụ. Niệm đầu này làm tôi không qua được khảo nghiệm và gây tổn thất cho Đại Pháp và bản thân mình.

Duy hộ Đại Pháp bằng cả mạng sống, giữ cho chính niệm không thể bị phá vỡ

Nếu chính niệm của tôi đạt đến độ có thể duy hộ sách Đại Pháp bằng cả mạng sống của mình thì không ai dám bất kính với Đại Pháp và Sư phụ.

Tôi nhận ra rằng chính niệm của chúng ta nên kiên định và hành xử của chúng ta nên vững vàng. Chỉ bằng cách này chúng ta mới có thể làm ba việc mà không có sơ hở nào. Chỉ bằng cách này chúng ta mới có thể cứu người, đối xử từ bi với họ, và ngăn cản họ phạm tội với Pháp.

Chú ý từng niệm đầu và phủ định cựu thế lực

Tại sao cựu thế lực có thể can nhiễu chúng ta hay phá hoại những điều chúng ta làm? Đó là vì trong nhiều trường hợp chúng ta thừa nhận chúng trong trường không gian của mình.

cựu thế lực có thể can nhiễu bằng cách lợi dụng ý niệm của chúng ta. Vì thế, chúng ta nên nhận thức rõ từng niệm đầu của mình, và xem liệu đó có phải là niệm đầu mà cựu thế lực đang cố dùng để bức hại chúng ta không. Chúng ta không thể sao lãng hay thuận theo nó. Ngay khi nhận ra nó, chúng ta cần phủ định và loại trừ nó ngay lập tức.

Bảo trì chính niệm và chính lại tất cả những nhân tố bất chính

Tôi nhận ra rằng chúng ta chỉ nên làm những điều chúng ta nên làm với chính niệm mạnh mẽ, bỏ qua những giả tướng của cựu thế lực, chính lại tất cả những yếu tố bất thường, và diệt trừ tà ác.

Pháp không cho phép bất cứ sinh mệnh nào cản trở những gì Chính Pháp cần. Những nhân tố cản trở Chính Pháp thì phải bị thanh trừ.

Từ trong Pháp mà tu xuất thần thông. Là các đệ tử Đại Pháp trợ Sư chính Pháp, chúng ta có thể thanh trừ tà ác bằng cách phát chính niệm thuần chính mạnh mẽ, khiến hết thảy những nhân tố và sinh mệnh trong vũ trụ quy chính với chính Pháp, tu bỏ đi tâm sợ hãi, và tăng cường chính niệm của chúng ta. Quyền năng mạnh mẽ của các đệ tử Đại Pháp cho phép chúng ta diệt trừ tà ác.

Sư phụ giảng:

Pháp Luân xoáy vào trong độ bản thân, xoáy ra ngoài độ nhân.” (Chuyển Pháp Luân)

Trên đây là chia sẻ cá nhân nông cạn của tôi. Hãy cùng nhau tu luyện tinh tấn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/18/331311.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/31/158047.html

Đăng ngày 30-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share