Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại lục

[MINH HUỆ 13-7-2016] Tôi sinh ra trong thập niên 60 của thế kỷ trước, từ khi sinh ra đã phải ngụp lặn trong Văn hóa đảng tà ác, bắt đầu từ lớp hai, tôi đã là cốt cán văn nghệ của trường, tham gia các buổi biểu diễn quy mô lớn nhỏ nhiều không kể xiết, hát, múa, ngâm thơ đều là độc hại thâm sâu của Văn hóa đảng. Khi tôi còn rất nhỏ, biểu hiện của Văn hóa đảng của bản thân ở phương diện đấu tranh, tật đố rất nổi cộm, trong gia đình đánh nhau với anh, em trai, tại trường đánh nhau với các bạn nam, tranh giành với các bạn nữ (tuy bề ngoài biểu hiện không rõ ràng nhưng trong tâm thì rất mạnh mẽ). Do có chất giọng hay, tôi dễ dàng thi đậu khoa âm nhạc của trường đại học, thông qua luyện tập chuyên nghiệp, âm vực mở rộng, do đó tôi càng hát nhiều các bài hát “cao vút, đam mê” của tà đảng.

Năm 2004 tôi đắc Pháp. Từ đó, những việc thần kỳ liên tục xuất hiện với tôi, tôi cảm nhận rõ ràng sự chăm sóc từ bi của Sư phụ, Pháp lực của Đại Pháp. Sau khi tu luyện không lâu, đồng tu khuyên tôi làm tam thoái, hiểu được ý nghĩa của tam thoái, cả nhà tôi không chút do dự làm tam thoái. Một buổi tối, khi tôi đang ngủ, con động vật vỏ cứng dài hơn một mét màu đỏ đậm từ trong cơ thể tôi xuất ra, giống như bị hút ra khỏi thân thể, từ giường của tôi chạy ra ngoài, số lượng vô cùng nhiều, điều đó khiến tôi phải ngồi bật dậy. Hôm sau, đồng tu nói với tôi rằng, đó chẳng phải là tà linh của cộng sản sao? Tôi giật mình ngộ ra. Trong tâm tôi vạch ra ranh giới với nó, sinh mệnh của tôi là Sư phụ quản, cơ chế siêu thường của Đại Pháp và Pháp lực làm cho tà linh trong trường không gian thân thể tôi không còn chỗ ẩn náu nữa.

Sau khi Sư phụ giúp tôi gỡ bỏ tà linh xuống, đã có một chuyện xảy ra. Có lần đơn vị tổ chức du lịch, khi lên xe, các đồng nghiệp đều rất vui vẻ, đề nghị tôi hát góp vui, đây là chuyện không khó với tôi, tôi liền hát một bài quen thuộc nhất, hay nhất, chỉ hát đơn ca, lúc bắt đầu, trong đầu tôi trống rỗng, một câu cũng không nhớ, tôi lập tức hiểu ra, đây là bài hát của tà đảng, tôi không hát nữa. Sau đó, tôi đột nhiên phát hiện: trong đầu não phần lớn đều không nhớ lời các bài hát của ác đảng nữa, giai điệu cũng không nhớ, chính là Sư phụ từ bi, thấy tôi bị độc hại thâm sâu, đã giúp tôi tịnh hóa. Từ đó về sau, bất luận là đơn vị tham gia thi ca hát hay yêu cầu tôi hát đơn ca, tôi đều từ chối.

Tôi biết rằng tôi bị ảnh hưởng rất sâu từ văn hóa đảng, bình thường rất để ý thanh trừ nó, vừa làm việc nhà vừa nghe “Giải thể Văn hóa đảng”, “Cửu bình Cộng sản đảng”, “Mạn đàm Văn hóa đảng”, tôi cũng dành cả thời gian để nghe lại hai lần.

Kể từ khi Sư phụ giảng Pháp đưa ra vấn đề loại bỏ Văn hóa đảng một cách minh xác, tôi quyết định chăm chỉ đọc cửu bình. Mỗi ngày, tôi vừa đọc, vừa đối chiếu cử từng ý niệm, chỉ ngôn hành, vừa tu luyện bản thân mình. Một buổi tối, sự kỳ diệu xuất hiện: khi tôi đang ngủ, cảm thấy trong đầu xuất ra không biết là thứ gì, rất nhiều rất nhiều, rầm rập, như hàng nghìn binh mã, lực lượng rất lớn kéo ra hành lang, lúc đầu tôi hơi sợ hãi. Tôi nhanh chóng cầu Sư phụ, lập tức thấy những thứ của tà đảng đều bị Sư phụ thanh lý hủy rớt.

Tôi dành hai ngày để đọc hết “cửu bình”, sau đó tôi học ba lần cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Sau đó, tôi lại đọc cửu bình, một ngày đọc sáu chương, buổi tối khi vừa bắt đầu ngủ, cảm thấy trong lồng ngực, một bộ những thứ đen đen áp tới tôi, cảm giác mơ hồ, tôi liền lập chưởng trừ ác, đồng thời gọi lớn Sư phụ, chúng tấn công lại hai lần rồi biến mất. Có thể là những hắc thủ lạn quỷ và tà linh cộng sản không cam tâm bị diệt trừ cho nên càng cuồng loạn. Từ đó về sau, tâm tranh đấu của tôi đã giảm rất nhiều, tư duy cũng thay đổi.

tà linh cộng sản là cựu thế lực vì muốn gây trở ngại cho con người liễu giải chân tướng được đắc cứu, trở ngại cho con người đắc Pháp, khảo nghiệm đệ tử Đại Pháp mà tạo thành một bộ tà ác, gây họa cho nhân gian hàng trăm năm, người Trung Quốc chịu độc hại thâm sâu nhất. Nhưng cựu thế lực đối với mỗi từng đệ tử Đại Pháp an bài rất tỉ mỉ. Tà linh phụ thể ở trên mỗi bộ phận, ẩn náu trong trường không gian của đệ tử Đại Pháp, nếu như đệ tử Đại Pháp không lý tính nhận thức được, từ trong tư tưởng không chủ động thanh trừ nó, bài xích nó, nó liền gây trở ngại cho việc tu luyện và cứu người của đệ tử Đại Pháp. Đệ tử Đại Pháp nhất định cần triệt để phủ định an bài tà ác của cựu thế lực, giải thể nó.

Trên đây là một chút thể ngộ của tôi, viết ra để giao lưu cùng các đồng tu, có gì không phù hợp, mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/13/331320.html

Đăng ngày 1-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share