Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-7-2016] Tôi đã tu luyện Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) được 13 năm. Vào ngày 15 tháng 3 năm 2016, một sự việc xảy ra đã dạy cho tôi một bài học lớn.

Một ngày tôi cùng với bốn học viên khác đi đến một địa điểm du lịch để nói cho mọi người về Đại Pháp và cuộc bức hại. Chúng tôi đã phối hợp rất tốt và nói chuyện với bốn người trẻ, họ đã đồng ý thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó.

Năm học viên chúng tôi đã bị bắt giữ bất hợp pháp sau đó, bị đưa vào đồn cảnh sát giam giữ 15 ngày.

Bốn người trẻ mà chúng tôi nói chuyện đã báo cáo về chúng tôi cho chính quyền.

Tôi đã hướng nội và cố gắng tìm hiểu lý do tại sao mình bị bắt và giam giữ. Một sự việc tình cờ hiện lên trong tâm trí tôi.

Mới đây, hai học viên trong nhóm học Pháp của chúng tôi nói rằng họ đã sẵn sàng để chuyển tới Mỹ quốc. Tôi bày tỏ mong muốn cũng được như thế.

Một trong số họ bắt đầu nói về một đề án đầu tư tài chính mà cô đã mua một vài tháng trước đã cho cô một nguồn thu nhập tốt với lợi nhuận cao.

Cô mời mọc chúng tôi quan tâm và tham gia. Nếu tôi chấp nhận lời mời của cô ấy, có lẽ tôi cũng có thể ra nước ngoài. Vì vậy, tôi nói với cô ấy để tôi tham gia.

Chi phí là 5.000 nhân dân tệ, và tôi phải trả cho một người khác. Thời gian và địa điểm để gặp người này đã được sắp xếp, và tôi đã chuẩn bị tiền mặt cho buổi hẹn.

Một học viên khác cũng hứng thú tham gia, và đi cùng tôi.

Tôi đã trao tiền cho người được chỉ định, anh ta ghi chú vào điện thoại di động của mình mà không cung cấp cho tôi biên nhận. Không có thông tin chúng tôi đang đầu tư vào việc gì hay sản phẩm là gì. Tôi bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu.

Người này sau đó nói với chúng tôi rằng người học viên đã giới thiệu cho chúng tôi sản phẩm này sẽ chịu trách nhiệm với chúng tôi từ bây giờ.

Vào thời điểm đó, chúng tôi đã được thông báo về cách làm việc như thế nào. Chúng tôi sẽ phải thu hút người khác tham gia và nhận được hoa hồng từ đầu tư của họ. Tôi nhận ra rằng “sản phẩm” thực ra là một chương trình bán hàng đa cấp.

Người học viên đi cùng tôi đã không tham gia vào chương trình này, và sau đó đã nói với các học viên khác về nó.

Khi tôi đến nhóm học Pháp, các học viên đã nhắc nhở tôi rằng, hoạt động đa cấp là một hành động lừa đảo lợi dụng người khác. Họ khuyên tôi đi gặp người học viên đã giới thiệu cho tôi sản phẩm này để lấy lại tiền.

Người học viên đó hiển nhiên cũng đã giới thiệu chương trình này cho nhiều người khác. Cô đã mất rất nhiều tiền trong đề án này, nhưng lại lưỡng lự không muốn rút lui vì hy vọng có thể thu lại những gì đã mất bằng cách đưa nhiều người hơn tham gia vào.

Số tiền tôi trả cho việc đầu tư ban đầu không được hoàn lại, và tôi cảm thấy rằng mình đã bị lừa.

Tôi chỉ nghĩ về toàn bộ việc này sau khi bị bắt. Tôi tham gia vào chương trình này vì chấp trước vào ý tưởng được ra nước ngoài, kiếm tiền nhanh chóng, và chấp trước vào tình. Tôi đã nghĩ rằng nếu mình có thể kiếm được nhiều tiền hơn, tôi có thể cho con trai mình một ít.

Tôi đã học được một bài học quan trọng: Tu luyện là nghiêm túc. Tôi hy vọng các đồng tu có thể học hỏi từ kinh nghiệm này của tôi.

Bình luận của người học viên đã chuyển bài viết này cho Minh Huệ Net

Học viên địa phương chúng tôi gần đây được thông báo về một đề án được gọi là đầu tư tài chính. Một học viên đã đầu tư vào nó. Chương trình này là để lợi dụng những người khác, và nó đi ngược lại với Pháp lý là không làm tổn hại đến người khác.

Nhóm học viên địa phương chúng tôi ngộ ra rằng cựu thế lực đã lợi dụng sơ hở này trong tu luyện của cô ấy, dẫn đến việc cô ấy bị bắt giữ.

Chúng tôi muốn bài viết này sẽ được đăng trên Minh Huệ Net để cảnh báo các học viên khác, những người có thể đã đầu tư vào một đề án như vậy. Chúng tôi tin rằng đây là một việc làm sai trái nghiêm trọng đối với một học viên, và rằng cựu thế lực sẽ lợi dụng hành vi này như một cái cớ để bức hại họ.

Sư phụ đã giảng:

“Hôm nay vào thời khắc then chốt của lịch sử, chỗ tiền đó, một chút tí tẹo đó, đều xuyên thấu [để lộ ra] cảnh giới, tâm thái, chấp trước, và viên mãn hay không thể viên mãn của người tu luyện.“ (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc 2015)

Ở một cảnh giới cao hơn, tài phú của những học viên chân chính, bất kỳ một phần thưởng chính đáng nào, và mỗi phút giây trong cuộc đời đều là do Sư phụ ban cho. Tài nguyên Đại Pháp không phải để dùng cho mục đích hưởng thụ và sống một cuộc sống thoải mái, mà là để cứu độ chúng sinh.

Người tu luyện chân chính làm việc gì cũng cần hướng tới vô ngã vị tha. Sinh mệnh của chúng ta là để cứu độ chúng sinh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/16/331426.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/8/158163.html

Đăng ngày 3-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share