Bài viết của một đệ tử Đại Pháp vùng Nội Mông Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-6-2016] Tôi đã đến thăm một đồng tu và chúng tôi nói về việc tu luyện. “Chị không tu luyện vững vàng, bởi vì chị thường xuyên nói xấu sau lưng tôi”, cô ấy nói.” Chị có tâm hiển thị, tật đố, xem thường người khác và đặt mình cao hơn người khác. Và chị thường muốn thay đổi người khác.’’

Ngay lập tức, tôi rất sửng sốt và bối rối. Lý trí bảo tôi rằng tôi nên hướng nội thay vì phản ứng lại. Tôi xin lỗi cô ấy, nhưng tôi cảm thấy lời xin lỗi ấy không chân thành. Ngoài miệng tôi nói xin lỗi cô ấy nhưng trong tâm tôi lại nghĩ khác: “Tôi không nói chị như vậy. Nhiều năm qua tôi đã đứng từ góc độ Pháp lý mà giúp đỡ chị. Trong khi giúp chị, tôi sợ làm tổn thương lòng tự trọng của chị. Tại sao bây giờ chị lại nói những lời này với tôi?’’

Tìm ra những chấp trước qua hướng nội

Sau khi về nhà, tôi hướng nội theo Pháp. Xét theo góc độ phía con người, trước đây khi tôi nghĩ cô ấy không có ý tưởng nào để thực thi công việc, tôi nói cho cô ấy ý kiến của mình. Khi tôi cảm thấy những gì cô ấy nói không đủ mạnh về một phương diện nào đó, tôi hướng dẫn cô ấy nên nói như thế nào và làm những gì cho tốt hơn. Những biểu hiện đó chẳng phải là tâm tranh đấu sao?

Càng hướng nội, tôi càng xấu hổ. Tôi đột nhiên thấy rõ nhiều điểm tốt của học viên này: Cô ấy không bao giờ ngắt lời người khác khi họ đang nói, cô ấy chủ động tham gia bất kỳ việc gì để cứu độ chúng sinh, và cô ấy không bao giờ phàn nàn điều gì. Mỗi ngày, cô ấy đều học thuộc Chuyển Pháp Luân, và cô ấy lặng lẽ phối hợp với tôi trong bất cứ việc gì mà tôi nói rằng chúng tôi cần thực thi.

Tuy nhiên, mỗi khi tôi làm bất cứ việc gì, tôi luôn luôn tự cao, hiển thị, và thể hiện ra rằng mình tu luyện tốt hơn cô ấy. Và tôi làm điều này mà không có chút khiêm tốn nào. Tôi dùng Pháp để phán xét người khác thay vì xét lại bản thân mình. Với tất cả những chủng vật chất dơ bẩn như thế, làm sao tôi có thể hợp tác với những người khác đây?

Khi tôi nhìn ra những thứ dơ bẩn và biến dị này, tôi phát chính niệm để giải thể chúng. Tôi cảm ơn học viên này đã giúp tôi tìm ra những chấp trước của người thường, thanh lý thể hệ vũ trụ của tôi, và phơi bày những chấp trước ẩn sâu để tôi có thể dứt bỏ chúng. Khi hướng nội sâu hơn, tôi thấy mình luôn tự đề cao bản thân mà không nghĩ đến người khác. Do tôi làm ba việc với tâm ích kỷ, tôi không thể đạt được tiêu chuẩn có tâm tính khoáng đạt. Làm sao tôi có thể trợ Sư Chính Pháp đây? Những chủng vật chất bại hoại này không chỉ làm tôi khó chịu mà còn làm cho các đồng tu khác khó chịu. Trong quá trình Chính Pháp, những thứ này nên bị giải thể.

Phá bỏ ngăn cách

Giờ đây tâm tôi rất minh bạch và không còn bối rối nữa.Tôi phát chính niệm mạnh mẽ để Sư phụ gia trì cho tôi. Tôi là một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, kiên định không lay động. Không có bất kỳ thứ gì có thể tạo ra ngăn cách để chia rẽ các đệ tử Đại Pháp.

Tôi cũng cố gắng bài trừ bất kỳ chủng vật chất bại hoại nào trong thể hệ của đồng tu ngăn cản cô ấy làm tốt ba việc.

Với sự gia trì của Sư phụ, tôi cảm thấy tỉnh táo và được bao phủ bởi trường năng lượng ấm áp và chính niệm. Đã lâu tôi không trải qua trạng thái tu luyện này. Tôi rơi nước mắt vì biết ơn Sư phụ. Lúc này tôi thấy mình với các đồng tu chung quanh là một, không có bất kỳ ngăn cách nào.

Với lòng biết ơn Sư phụ và các đồng tu, tôi chân thành xin lỗi cô ấy. Cô ấy khóc, và tôi cũng khóc. Cô ấy nói rằng, khi cô ấy cảm thấy mất phương hướng trong vài năm, mỗi khoảnh khắc cô ấy nghĩ về tôi, cô ấy luôn luôn nghĩ Đại Pháp là tốt. Chúng tôi nhắc lại quãng thời gian hạnh phúc trước ngày 20 tháng 7, khi chúng tôi học Pháp và luyện công cùng nhau. Tôi cảm thấy mình có chính niệm và quyết tâm tu luyện tinh tấn như thuở ban đầu.

Chúng ta là một chỉnh thể. Với sự an bài của Sư phụ, chúng ta phải phủ nhận hoàn toàn các can nhiễu của tà ác. Nếu có bất cứ điều gì không phù hợp với Pháp, xin từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/19/矛盾中实修心性-327591.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/16/157428.html

Đăng ngày 1-7-2016: Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share