Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-4-2016] Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 20 năm và nhiều lần được trải nghiệm sức mạnh của Đại Pháp. Sư phụ, Nhà sáng lập Đại Pháp, giảng:

“Ai tu người ấy đắc, ai không tu người ấy không được đắc; không ai tu thay cho người khác được.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2007)

Hồi tưởng lại thuở đầu tu luyện

Tháng 5 năm 1996, tình cờ tôi được xem bài giảng chín ngày của Sư phụ Lý Hồng Chí. Càng nghe bài giảng của Ngài, tôi lại càng muốn nghe nữa. Tiếc là, nghe chưa xong tôi đã chuyển đi rồi.

Mặc dù mới chỉ được xem một phần trong loạt bài giảng, nhưng tôi đã được hưởng lợi ích từ Đại Pháp. Trong một chuyến đi lên vùng núi, hầu hết các khách du lịch đều dừng lại ở lưng chừng núi và sau đó phải quay trở xuống, trong khi tôi đã vượt qua tất cả con đường lên tới đỉnh núi mà không cảm thấy mệt mỏi, mặc dù tôi đã ở tuổi 50. Tôi rất ngạc nhiên, vì thường khi mới đi bộ được một khoảng cách ngắn, thì đôi chân của tôi đã có cảm giác nặng nề và sưng lên.

Trong một lần đi mua sắm, tôi được thanh toán bằng một tờ tiền 10 nhân dân tệ giả và không nhận ra cho đến khi tôi về nhà. Tôi để lại nó trên bàn cho ai đó trong gia đình tôi sử dụng. Sau đó, tôi nhìn vào bức ảnh của Sư phụ và Ngài dường như đang cau mày. Đêm đó, tôi mơ thấy mình bị rơi vào một cái hố phân.

Thụ ích từ Đại Pháp

Sau khi tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, một đồng tu nói với tôi: “Đã học Đại Pháp rồi chị vẫn còn đeo kính à? Đại Pháp không gì là không thể.”

Tôi quyết định bỏ đeo kính vào ngày hôm sau, mặc dù cảm thấy không thoải mái. Tuy nhiên, phải mất một khoảng thời gian trước khi tật viễn thị của tôi được chữa lành.

Bây giờ, mặc dù đã 70 tuổi, nhưng thị giác và thính giác của tôi vẫn tốt. Mọi người hỏi liệu tôi có thể đọc chữ in nhỏ trên báo không. Họ rất ngạc nhiên khi tôi nói với họ rằng thậm chí tôi có thể nhìn thấy cả các chữ in nhỏ nhất.

Tháng 12 năm 2015, phía mặt bên phải của tôi bắt đầu bị co giật. Điều này từng xảy ra trước đây, nhưng tôi đã không thực sự hướng nội. Lần này, cứ năm phút má phải của tôi lại co giật, như thể tôi bị sốc điện. Tôi cũng gặp khó khăn trong việc ăn và ngủ. Tôi tin tưởng vào Sư phụ và Đại Pháp và phủ nhận những gì đang diễn ra này. Lần này, tôi nghiêm túc hướng nội và chứng co giật đã biến mất trong vòng một tháng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/23/327018.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/3/157262.html

Đăng ngày 21-6-2016. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share