Bài viết của Lý Minh

[MINH HUỆ 2-5-2016] Gần đây, tôi có đọc một số bài viết được đăng trên Minh Huệ về việc buông bỏ tự ngã và tu luyện tinh tấn hơn. Đối với tôi, điều này có nghĩa là buông bỏ những quan niệm người thường. Dưới đây là thể ngộ của tôi về vấn đề này.

Không dùng những quan niệm người thường để đo lường Pháp

Nhiều học viên buông lơi hoặc ngừng tu luyện sau khi cuộc đàn áp bắt đầu vào năm 1999. Sau đó, một số người đã quay trở lại tu luyện nhưng một số thì không, có các lý do khác nhau từ rào cản từ người thân, lo lắng cho tương lai của con trẻ (sự nghiệp của nhiều người ở Trung Quốc bị đe dọa vì người thân của họ là các học viên Pháp Luân Công), cho đến hiểu sai về việc làm chính trị.

Tu luyện cá nhân là quá trình đồng hóa với Pháp và không ngừng tiến bộ. Nếu một học viên vẫn còn hiểu sai về lý do tại sao chúng ta khuyên mọi người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), bị chấp trước vào thời gian, hoặc vui thú trong cuộc sống hằng ngày, thì thật khó để họ có thể đề cao bản thân trong xã hội người thường.

Chúng ta biết Pháp có tiêu chuẩn cho các đệ tử Đại Pháp. Chúng ta cũng biết rằng Sư phụ đã hy sinh rất nhiều để kéo dài thêm thời gian cho chúng ta, [để chúng ta] làm tốt hơn và cứu được nhiều người hơn. Chúng ta nên đồng hóa với Pháp, thay vì buộc thể ngộ của chúng ta vào nó; nếu không, chúng ta có thể bị mắc kẹt bởi những quan niệm người thường và không thể quay trở về nơi nguyên lai của mình được.

Đừng dùng những quan niệm người thường để phán xét những học viên khác

Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp có nghĩa là chúng ta nên chú trọng vào đề cao bản thân, hơn là phán xét những học viên khác. Giống như một gia đình, khi vợ chồng đổ lỗi cho nhau, cả gia đình sẽ không vui vẻ.

Điều tương tự cũng tồn tại trong tu luyện. Khi chúng ta hướng nội và nghĩ sâu hơn, chúng ta có thể tìm ra và trân quý những cơ hội này, nhận ra những khoảng cách của chúng ta và cùng nhau tiến bộ. Nếu không, chúng ta chỉ có thể tập trung vào những thiếu sót của người khác và sự tu luyện của chúng ta sẽ bị trì trệ.

Đừng dùng những quan niệm người thường để phán xét bản thân

Tu luyện có nghĩa là không ngừng tiến bộ. Chúng ta đã tu luyện trong nhiều năm không có nghĩa là chúng ta nên tiếp tục ôm giữ những chấp trước; đúng hơn là chúng ta nên cố gắng đề cao.

Có hai loại tâm lý cần tránh. Một là tâm lý tự ti cảm thấy mình vô dụng. Một số học viên nghĩ rằng họ đã già hay ít học hành. Những suy nghĩ này ngăn trở họ làm tốt hơn. Thực tế là, nếu chúng ta không có mong muốn đề cao bản thân, sao Sư phụ có thể giúp chúng ta cho được?

Sư phụ đã viết trong cuốn Chuyển Pháp Luân rằng:

“Chúng ta giảng rằng, tốt xấu xuất tự một niệm của người ta, sai biệt ở một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau.” (Chuyển Pháp Luân)

Khi chúng ta thật sự muốn làm tốt hơn, tình huống sẽ thay đổi.

Một dạng tâm lý khác là có tự ngã quá mạnh. Một số học viên rất nhạy cảm với những lời chỉ trích và không thể đối đãi với những quan điểm tiêu cực. Họ tự mãn về bản thân và xem thường người khác. Tâm lý này có thể có ảnh hưởng tiêu cực đến sự tu luyện của họ và những hạng mục mà họ đang làm.

Tăng cường chủ ý thức

Trong một bài chia sẻ, một học viên có đề cập đến các quan niệm của người thường trong cơ thể của chúng ta có thể hình thành một tầng vật chất can nhiễu đến tư tưởng của chúng ta khi chủ ý thức của chúng ta không đủ mạnh. Tuy nhiên, đây không phải là chân ngã của chúng ta và chúng ta cần phải loại bỏ nó đi.

Đôi khi chúng ta có thể nhận ra những quan niệm này. Ví dụ, một vài tư tưởng xấu đôi khi có thể nổi lên và thậm chí một người thường không nghĩ rằng đó là xấu. Khi điều này xảy ra, chúng ta nên chú ý. Khi chủ ý thức của chúng ta mạnh mẽ, những tư tưởng này sẽ bị loại bỏ đi.

Tôi muốn được chia sẻ một vài điều đã xảy ra với tôi. Vì tôi đã học được nhiều kỹ năng kỹ thuật trong khi sản xuất tài liệu và thường giúp các học viên khác, nên tôi cảm thấy tự mãn: Tôi có thể biên tập và in các tài liệu, viết bài, bảo dưỡng máy tính và máy in, biết cách lắp đặt hệ thống vệ tinh – tôi nghĩ rằng, mình thật xuất sắc, đúng không? Ngay khi có tư tưởng đó, tôi liền nhận ra rằng nó không đúng và lập tức loại bỏ nó đi.

Kiên định tu luyện và hướng nội

Thông qua việc học Pháp và chia sẻ với những học viên khác, tôi nhận ra rằng nếu chúng ta từ bi khi nói chuyện với người khác, chúng ta sẽ thật sự kết nối. Chúng ta nên làm hết sức mình để phối hợp tốt và không ôm giữ các ý kiến tiêu cực về người khác. Sư phụ đã đề cập đến việc hướng nội rất nhiều lần. Xem xét lại chính mình giúp đề cao nhanh chóng, nhờ vậy chúng ta có thể trợ Sư Chính Pháp. Để đạt được điều này, chúng ta cần học Pháp nhiều hơn và chia sẻ với những học viên khác.

Tất cả mọi thứ chúng ta làm là để chứng thực Pháp, chứ không phải chứng thực bản thân. Là đệ tử, chúng ta cần phải vô tư vô ngã và hoàn thành sứ mệnh cứu người của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/2/327408.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/1/157235.html

Đăng ngày 19-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share