Bài viết của một học viên Trung Quốc sống ở hải ngoại

[MINH HUỆ 23-5-2016] Tôi đã tham dự Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm nay tại New York. Theo thể ngộ của tôi, bài giảng của Sư phụ nghiêm khắc hơn bao giờ hết, tâm của tôi chưa bao giờ cảm thấy nặng nề như vậy, đặc biệt là khi Ngài giảng về vấn đề các đệ tử không hoàn thành thệ nguyện của mình.

Phần thần thức tỉnh

Lắng nghe Sư phụ giảng, tôi cảm thấy nghiệp lực của mình đang được gỡ bỏ từng cục từng cục một. Khi Sư phụ nhấn mạnh đến sứ mệnh của các học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi đột nhiên cảm thấy thân thể của mình trong một không gian khác đứng lên và hợp nhất với một vị thần cổ xưa có cánh. Tôi cũng có một pháp khí dưới dạng một cây gậy trong tay.

Tôi thấy rằng mình đã minh bạch qua phần giảng Pháp của Sư phụ về sứ mệnh và phần thần tương ứng của tôi đã thức tỉnh

Nhận thức nông cạn trở nên sâu sắc hơn

Những học viên chúng ta thường nói về sứ mệnh cứu độ chúng sinh và trợ Sư Chính Pháp trong giai đoạn Chính Pháp trong khi làm việc Đại Pháp thường ngày của chúng ta. Chúng ta cũng chia sẻ về những bài viết trên Minh Huệ.

Tuy nhiên, sau khi tâm tính của tôi đạt đến một tầng thứ khác, tôi ngộ ra rằng nhận thức của mình thật nông cạn. Nhiều khi, chính niệm không tương hợp với chính hành. Giờ đây tôi thấy mình vẫn chưa thể sắp đặt cho đúng việc tu luyện và cuộc sống đời thường.

Cuối mùa Thần Vận 2016 (và cả những mùa trước đó), tôi đã chuyển hoàn toàn việc ưu tiên quảng bá Thần Vận sang các hoạt động của cuộc sống đời thường. Việc vô kỷ luật của tôi đã kéo dài từ năm này tới năm khác, và tôi vẫn chưa minh bạch về những gì mình nên làm. Như vậy, tôi chỉ chạy theo đám đông.

Tôi cảm tạ Sư phụ đã ban cho chúng ta thêm nhiều cơ hội để cứu nhiều người hơn. Những cơ hội như thế này chỉ có thể có được nhờ những hy sinh của Sư phụ. Tuy nhiên, tôi đã không làm tốt sứ mệnh của mình vì mong muốn được tận hưởng cuộc sống thường ngày kể từ khi rời khỏi Trung Quốc.

Căn nguyên

Tôi đã ngộ ra ngay từ đầu rằng mình cần phải đặt Sư phụ, Đại Pháp, và cứu độ chúng sinh lên hàng đầu. Tôi cũng biết rằng mình không nên chấp vào những hành động hay cách cư xử của các học viên khác. Dù đã biết điều này, tôi vẫn ôm giữ tâm oán hận rất mạnh đối với những học viên khác, và không đặt việc tu từng ý niệm và cứu độ chúng sinh là quan trọng nhất.

Sư phụ đã chỉ ra rằng một số học viên đã nhìn nhận mọi việc bằng tâm của người thường, và rằng một số người đã không đặt việc cứu độ chúng sinh và Đại Pháp làm ưu tiên hàng đầu.

Tôi ngộ ra rằng tâm của tôi trong vấn đề này chính là căn nguyên khiến tôi không thể đề cao trong tu luyện khi quảng bá Thần Vận. Tôi nhận ra rằng thậm chí mình còn tách khỏi các đồng tu vào thời điểm đó. Nhưng bây giờ tôi đã nhận ra vấn đề của mình, nhờ những lời giảng của Sư phụ.

Giờ đây tôi đã minh bạch hơn rằng mục đích của tôi tới nhân gian là chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh-chứ không phải là hưởng thụ cuộc sống thường ngày. Đó mới là thệ nguyện và sứ mệnh của tôi.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/30/157212.html

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/23/329112.html

Đăng ngày 18-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share