Bài viết của một học viên tại Brazil

[MINH HUỆ 13-5-2016]

Một vài ngày trước đây, tôi đã có một số thể ngộ như sau: Thiện là con đường chính lộ mà theo đó những người tu luyện như chúng ta mới có thể trợ giúp Sư phụ chính Pháp

Tôi muốn chia sẻ một cách ngắn gọn thể ngộ về việc tôi hiểu được Thiện là như thế nào từ góc độ này.

Điều mà luôn hấp dẫn tôi chính là mối quan hệ giữa Chính bài bình luận về Đảng Cộng sản với tư tưởng của phương Tây. Rất dễ để có thể thấy được cuốn sách này đã có hiệu quả như thế nào trong việc giúp người Trung Quốc vượt ra khỏi tư tưởng rằng Đảng này là tốt đối với Trung Quốc và khích lệ họ thoát khỏi chế độ cộng sản mà đã khởi xướng lên cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công.

Nhưng liệu cuốn sách này có đạt được hiệu quả giống như vậy đối với tư tưởng của người phương Tây hay không? Ví dụ, tại Bazil, liệu Cửu Bình có thể khiến người dân ở đó từ bỏ được quan niệm rằng du kích cánh tả trong thời kỳ chiến sự và những đảng phái câu kết cùng các quốc gia cộng sản cùng lý tưởng của họ là tốt hay không?

Nhận thức được vai trò của cửu bình, tôi đã đi đến kết luận rằng bất cứ khi nào có cơ hội, tôi sẽ tranh biện cùng người mà tôi nói chuyện để giúp họ thấy được bản chất của Đảng cộng sản. Điều này nói thì dễ làm thì khó.

Vấn đề của tôi là tôi luôn muốn giành phần thắng trong các cuộc tranh luận. Dù là nói chuyện trực tuyến hay gặp mặt trực tiếp, nếu người nào đó bảo vệ các đảng phái cánh tả cùng lý tưởng của họ, tôi sẽ tranh biện một cách rất gay gắt. Kết quả là người đó đã tránh nói chuyện với tôi về chủ đề đó bởi vì tôi quá độc đoán hay do tôi đã đặt họ vào cái thế buộc phải đồng ý với tôi với vẻ là phần đúng thuộc về tôi. Thái độ như vậy là không Thiện, đó chỉ là tâm ích kỷ, khát khao được chiếm lý và muốn những người khác phải thừa nhận mình.

Làm sao tôi có thể giảng chân tướng cho những người này nếu họ không muốn nói chuyện với tôi về những vấn đề đó nữa. Chẳng phải tôi đã can dự vào chính trị rồi hay sao? Đó là tôi đã đi sai đường hay đó là do tâm của tôi?

Tôi tiếp tục làm ba việc và tham gia vào các hạng mục của Đại Pháp mà không lo lắng quá nhiều về việc đó. Tuy nhiên qua thời gian, mong muốn phản đối lại bất cứ sự đề cập nào đến bóng ma cộng sản lại bắt đầu dày vò tôi. Vì vậy tôi đã cố gắng để kiềm chế sự thôi thúc này và tĩnh tâm lại bất kể xung quanh tôi diễn ra sự kiện chính trị gì.

Tôi phải mất một thời gian để đối phó với sự xáo động từ bên trong, đặc biệt là liên quan đến phương tiện truyền thông xã hội, vốn dường như là cánh ngõ của tất cả những thứ loạn bát nháo mà con người hiện có. Nhưng qua việc học Pháp tinh tấn, tôi đã có thể đề cao tâm tính về phương diện này.

Thay vì công kích người đó bằng quan điểm của mình, tôi bắt đầu tĩnh tâm lại và lắng nghe khi tôi thấy có cơ hội để giảng chân tướng, mang trong tâm ý nguyện như vậy, tôi đã trợ giúp Sư phụ để cứu người đó. Mọi việc đã bắt đầu thay đổi sau đó và dù cho cá nhân đó có phải là người theo cộng sản hay không thì cũng không vấn đề gì đối với tôi. Tôi không còn ra sức ép buộc mọi người phải đồng ý với mình.

Ví dụ, vài ngày trước đây tôi có đăng lên Facebook một bài viết. Tôi đã nhận được phản hồi từ một người đứng về phía cộng sản, nói rằng bài viết rất kém còn nội dung thì chẳng ra gì.

Phản ứng ban đầu của tôi là đưa ra vấn đề và chúng tôi đã tranh luận. Việc này chẳng giúp chúng tôi đi tới đâu cả. Ông ấy nói rằng ông ấy không muốn nói chuyện với tôi về chủ đề này nữa vì vậy tôi đã đi làm việc khác. Tuy nhiên một câu hỏi cứ trăn trở trong tâm trí tôi: Mình có thể nói chuyện với ông ấy theo cách nào để tránh xung đột nhỉ?

Khi tôi quay trở lại Facebook, ông ấy đã hỏi tôi một câu mà giúp tôi hiểu được rằng ông ấy phản đối bài của tôi không phải là do những điều mà tôi đã chia sẻ mà bởi vì ông ấy đã hiểu lầm và ông ấy nghĩ rằng tôi đang bảo vệ cho một chế độ độc tài.

Chính là nhờ việc này mà tôi đã nhận ra rằng Thiện là con đường chính lộ mà theo đó một người tu luyện có thể trợ Sư Chính Pháp. Nếu tôi có ý muốn giúp một người đả khai những khúc mắc trong tâm và cố gắng giúp người đó hiểu ra, cuộc trò chuyện sẽ đi đúng hướng và hoàn cảnh cũng sẽ rất thích hợp để giảng chân tướng. Nếu không chúng ta sẽ toàn gặp phải những khó khăn của người thường.

Thể ngộ của tôi chính là Thiện tâm sẽ tạo ra sức hút đối với những người muốn được trợ giúp.

Xin chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/13/156951.html

Đăng ngày 10-6-2016. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share