Bài viết của một đệ tử Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-4-2016] Trong những năm qua, rất nhiều người đã nói với tôi rằng: “Tiền đồ của anh thật xán lạn! Nếu anh không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, anh đã có thể kiếm được rất nhiều tiền!”

Là một người không có bằng cấp, nhờ tu luyện Đại Pháp đã ban cho tôi trí huệ và khiến tôi có thể hoàn thành tốt công việc. Một lần tôi đã xử lý một vấn đề kỹ thuật từng khiến nhiều người có chuyên môn phải bối rối, và giúp công ty khỏi bị mất hàng trăm nghìn tệ. Rất nhiều những công ty ở địa phương đã tranh giành nhau để thuê tôi. Tôi đã bị bắt giam nhiều lần sau khi cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp năm 1999 khiến tôi gặp khó khăn để giữ được một công việc ổn định và kiếm đủ thu nhập để trang trải cuộc sống. Nhiều người dân ở địa phương cảm thấy tiếc cho tôi và tự hỏi có đáng để hy sinh sự nghiệp vì lòng tin của mình không. Tôi luôn luôn trả lời rằng: “Được tu luyện Đại Pháp hoàn toàn xứng đáng!” Đại Pháp đã cứu tôi thoát khỏi đau khổ, cho tôi mục đích sống, sức khỏe và trí huệ.

Cuộc sống khốn khó trước đây

Tôi được sinh ra vào đầu những năm 1950 trong một gia đình nghèo khó ở một ngôi làng nhỏ khai thác mỏ than. Cha mẹ tôi đã có một thời gian khó khăn để kiếm thức ăn, và tôi thường đi với mẹ tôi đi nhặt cây dại để ăn. Khi lớn lên tôi rất sợ những khó khăn.

Tôi đã đi học trung học ở xa nhà và mơ ước về một cuộc sống mới tốt hơn bằng việc học đại học và có một công việc đàng hoàng.

Giấc mơ tan vỡ, sức khỏe bị hủy hoại

Thực tế tàn bạo của cuộc “Cách mạng Văn hóa” vào những năm 1960 đã làm tan vỡ giấc mơ của tôi. Trớ trêu thay, ở tuổi 16 và không được giáo dục cao hơn, tôi đã bị buộc phải “cải tạo lại” ở nông thôn Trung Quốc, nơi mà những sự khổ sở thậm chí còn tồi tệ hơn so với nơi tôi lớn lên.

Tôi đã phải làm công việc của một người đàn ông trưởng thành, mang theo túi lúa mì nặng hơn 130 Kg, và thường xuyên phải làm tất cả các loại lao động chân tay khác. Bốn năm sau, tôi nhận được công việc đầu tiên là làm một loại lao động khổ sai tương tự trong một nhà máy.

Vấn đề sức khỏe cũng nhanh chóng xảy đến với tôi. Tôi phải chịu đựng bệnh sỏi thận, bệnh tim, viêm ruột và dạ dày, viêm ruột thừa. Sau đó tôi có một con gái, và tôi thường lo lắng về cuộc sống đau khổ của tôi sẽ đi đến đâu. Tôi thường tự nhủ: “Cuộc sống thật khó khăn. Mình sẽ phải nuôi nấng con gái mình. Nhưng sau đó, mình sẽ tìm một ngôi chùa trên núi và làm một nhà sư.“

Được sưởi ấm và kinh ngạc bởi Pháp Luân Đại Pháp

Năm 1994, tôi tìm hiểu về tập luyện khí công để tạm thời giải trừ bệnh tật, và tình cờ tham dự khóa giảng Pháp của Sư phụ. Tôi không biết Pháp Luân Đại Pháp là gì và đã thất vọng khi nghe Sư Phụ giảng rằng các bài giảng không phải để chữa bệnh. Hơn một năm sau, tôi đọc Chuyển Pháp Luân Luận Ngữ, và cuối cùng cũng nhận ra rằng đây chính là Phật Pháp mà tôi đang tìm kiếm.

Lần đầu tiên trong đời, toàn thân tôi cảm thấy nhẹ nhàng và được giải thoát khỏi bệnh tật. Công việc thường ngày trở nên dễ dàng hơn nhiều và tôi thường xuyên khiến các đồng nghiệp bất ngờ vì tôi dễ dàng hoàn thành những công việc như phải nhấc đồ vật nặng một cách nhanh chóng mà bình thường phải cần nhiều người đàn ông khỏe mạnh mới làm được.

Đại Pháp ban cho tôi trí huệ

Một công ty của khách hàng đã mua một cỗ máy từ nhà máy nơi tôi làm việc. Sau khi cỗ máy được lắp đặt ở một thành phố khác, nó đã không hoạt động. Người đặt hàng đã rất tức giận và sẵn sàng để kiện chúng tôi. Khả năng thiệt hại cho công ty của tôi có thể lên đến hàng trăm ngàn tệ và chưa kể đến những thiệt hại vô hình khác.

Khi tôi được chỉ định để giải quyết vấn đề và đi đến nơi đó, tất cả mọi người khá nghi ngờ. Sau khi kiểm tra máy một lúc, tôi nói với họ rằng tôi có thể sửa chữa nó trong bốn tiếng và bắt đầu sửa. Bốn giờ sau, máy khởi động và làm việc bình thường.

Sau đó, một trong số họ nói với tôi: “Anh thật tài năng. Tại sao anh lại làm việc cho một công ty không đủ năng lực như vậy? Chúng tôi có thể thuê anh trong tích tắc với một mức lương rất cao.”

Không hối hận khi tu luyện Đại Pháp

Sau này, khi tôi bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và bị giam giữ tại một trung tâm trại lao động và tẩy não, nhiều người hỏi tôi câu hỏi tương tự: “Anh rất thông minh. Anh có thấy đáng không khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp? Nếu anh không phải là một học viên, có thể anh sẽ kiếm được rất nhiều tiền.”

Tôi trả lời từ tận đáy lòng mình: “Hoàn toàn xứng đáng. Tôi đã đạt được rất nhiều từ việc tu luyện Đại Pháp. Tôi sẽ không có sức khỏe hay sự thông minh như thế nếu tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/4/10/326383.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/19/156340.html

Đăng ngày 1-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share