Bài viết của Tuệ Tâm, một học viên Pháp Luân Công tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-3-2016] Tôi bị bắt giam vào năm 2011 vì đã giảng chân tướng cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Sau khi biết việc này, mẹ chồng và một người em rể của tôi đã tới đồn công an hết lần này tới lần khác để giúp tôi thoát khỏi rắc rối ngay khi họ có thể.

Cuối cùng tôi đã được thả ra khỏi đồn công an, hai chị dâu đã đến đón tôi. Tôi nhận ra rằng, nếu không chiểu theo Pháp của Sư phụ, tôi sẽ không có được mối quan hệ tốt với các thành viên trong gia đình.

Tuổi thơ khốn khó

Tôi là một đứa trẻ ốm yếu, dẫn đến sức khỏe kém trong những năm niên thiếu của mình, vì thế tôi đã phải bỏ học. Tôi không muốn làm gánh nặng cho cha mẹ, vậy nên tôi đã đi làm.

Sau khi được gả vào một gia đình nghèo, cuộc sống của tôi trở nên tồi tệ hơn. Tôi thường cãi nhau với chồng, mẹ chồng tôi cũng không mấy dễ chịu. Một ngày nọ, một bất đồng nhỏ đã thổi phồng lên thành một cuộc cãi vã lớn giữa tôi và gia đình bên chồng. Tôi đã chán nản, thậm chí còn muốn tự tử, nhưng tôi không thể vì còn cha mẹ và con cái.

Đại Pháp đã cải biến tôi

Tôi đã tình cờ gặp một học viên Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công), khi đó là cô giáo của con trai tôi, vào cuối năm 2004. Cô ấy trông rất trẻ, mặc dù đã gần 50. Khi chúng tôi nói chuyện, cô ấy đã cho tôi tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi đã nghe về Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999 trên truyền hình do chính phủ kiểm soát. Có chương trình đã phỉ báng Pháp Luân Công, việc này khi đó khiến tôi cảm thấy lạ. Tôi tự hỏi tại sao nhiều người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đến vậy nếu nó thực sự giống như những gì mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tuyên truyền. Tôi nghĩ rằng chắc phải có nhiều điều hơn thế.

Với ý niệm này trong tâm, tôi rất háo hức đọc các tài liệu giảng chân tướng. Từ những gì tôi đọc, tôi nhận ra rằng Đại Pháp là pháp môn tu Phật. Sau khi về nhà, tôi nhận được một cuốn Chuyển Pháp Luân. Chỉ trong vài ngày, vào mỗi buổi tối tôi đều đọc cuốn sách đó. Thời gian qua đi, một số bệnh của tôi đã được chữa lành chỉ đơn giản nhờ đọc cuốn sách này, mà không phải dùng thuốc. Tôi cũng bắt đầu nhận ra rằng Thần là có thật.

Sư phụ đã giảng:

“Pháp thân của tôi nhiều không tính được; không chỉ là số học viên này, dẫu nhiều hơn nữa tôi cũng quản được .” (Bài giảng thứ Ba Chuyển Pháp Luân).

Pháp lý này đã làm cho tôi ngộ ra rằng Sư phụ của chúng ta là một vị Đại Phật. Tôi đã vô cùng hạnh phúc khi có một vị Đại Phật quản mình. Tôi cảm thấy cuộc đời đã le lói hy vọng, và tất cả mọi việc trở nên tươi sáng hơn.

Khi tiếp tục đọc cuốn sách, tôi đã ngộ ra tại sao mình phải chịu đựng nhiều đau khổ đến vậy trong đời. Tất cả những gì xảy ra đằng sau nó ắt phải có nguyên nhân, thiện, ác tất có báo ứng. Tôi đã quyết định tu luyện Đại Pháp, phù hợp với những gì Sư phụ giảng cho chúng ta, sống chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn

Đại Pháp đã cải biến tôi rất nhiều. Tôi không còn phàn nàn về cuộc sống, cũng không cãi nhau với chồng. Thay vào đó, tôi cố gắng chu đáo hơn. Tôi không còn đánh con trai khi cháu mắc lỗi. Thay vào đó, tôi đã cố gắng dùng lý lẽ và từ bi để dậy bảo cháu.

Toàn gia được thọ ích

Tôi quên sự thù hằn giữa tôi và mẹ chồng, và bắt đầu cư xử tốt với bà. Mỗi lần đến thăm bà, tôi biếu bà tiền và đồ ăn ngon. Mẹ chồng tôi ca ngợi tôi với tất cả mọi người, nói rằng tôi đã thay đổi rất nhiều kể từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Năm 2008, hai vợ chồng tôi đã đổi đất canh tác của chúng tôi lấy đất canh tác của mẹ chồng. Vài năm sau khi đổi, mảnh đất chúng tôi canh tác được thuê với giá 3.240 Nhân dân tệ mỗi năm, trong khi mảnh đất nông nghiệp của mẹ chồng tôi vẫn ở một mức giá thấp. Nghĩ đến Pháp Sư phụ giảng, tôi quyết định trả lại đất cho mẹ chồng, nhờ vậy bố mẹ chồng sẽ có thu nhập 3.240 Nhân dân tệ mỗi năm.

Tuy nhiên, sáu tháng sau đó tình hình đã thay đổi. Mảnh đất đổi lại cho chúng tôi trở nên có giá trị hơn, nó tạo ra 7.200 Nhân dân tệ mỗi năm. Mẹ chồng tôi yêu cầu đổi đất trở lại một lần nữa, việc này vốn không hợp lý cho lắm. Nhưng nhờ có Pháp của Sư phụ trong tâm, tôi đã đồng ý với yêu cầu của bà và chịu thiệt về mình.

Vài năm trước đây, làng bắt đầu phát hành một đợt mới giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản. Một trong các phòng trong nhà mà em rể tôi đang ở phải được chia cho chồng tôi và hai anh em chồng. Lần này, người em trai đã cố gắng giành quyền sở hữu căn phòng này. Anh rể cả của tôi đã không đồng ý việc đó.

Để giải quyết bất đồng, sau khi thảo luận với chồng, tôi nói với mẹ chồng mình rằng hai vợ chồng tôi muốn từ bỏ quyền sở hữu căn phòng và cho phép hai anh em rể chia quyền sở hữu của căn phòng .

Vấn đề đã được giải quyết và toàn bộ gia đình rất vui vẻ. Những người hàng xóm cũng chứng kiến phúc lành của Đại Pháp qua sự dàn xếp này.

Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Tôi chân thành chúc tất cả mọi người có thể đọc tài liệu Đại Pháp, phân biệt chính tà, thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới để có một tương lai tươi sáng!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/3/31/325960.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/28/156453.html

Đăng ngày 30-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share