Bài viết của Hoàng Vũ Sinh, phóng viên Minh Huệ tại Đài Loan

[MINH HUỆ 5-4-2016] Anh Khưu Ngạn Khải là một thượng úy trong quân đội. Anh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ mười năm trước, khi đó anh đang học năm cuối ở trường trung học. Anh bày tỏ, tu luyện là một sự cải biến lớn nhất đối với cuộc sống của anh, bởi vì anh đã tìm được phương hướng cũng như mục đích cuối cùng của đời người.

Lựa chọn đúng đắn

Anh Ngạn Khải chia sẻ, trong công tác cũng như trong sinh hoạt thường ngày, thời thời khắc khắc anh đều đang đối diện với những sự lựa chọn. Đôi khi các hành vi hủ bại đã trở thành thói quen được dưỡng thành lâu ngày trong xã hội, và nó trái ngược với các Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp. Lúc đầu, anh đã phải đấu tranh rất nhiều trong quá trình lựa chọn và đưa ra quyết định của mình. Tuy nhiên, sau này anh đã biết được rõ ràng hơn làm thế nào để có được những lựa chọn đúng đắn và những hành vi đúng đắn bằng cách chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp.

5dfe524e4e8227f3e44b1cc6437c1e89.jpg

Anh Khưu Ngạn Khải (bên trái) cùng với mẹ và vợ của anh tại Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp 2015.

Tại đơn vị, anh Ngạn Khải phải hạch toán ngân quỹ và mua sắm vật tư. Là một quân nhân, cũng là một nhân viên công vụ, anh phải tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật quốc gia. Anh luôn nhớ rằng mình là một người tu luyện Pháp Luân Công, cho nên có những khi hạch toán vài chục vạn đồng kinh phí mua sắm, anh cũng không [bao giờ] tùy cơ ứng biến, làm báo cáo sai để thu lợi một chút cho bản thân.

Ngài Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã giảng trong cuốn sách Chuyển Pháp Luân:

“Bộ phận tu luyện [tại] người thường chúng ta, bất kể chư vị có bao nhiêu tiền, làm quan [chức] to đến mấy, chư vị làm kinh doanh cá thể, mở công ty, làm doanh nghiệp gì đi nữa, thì cũng không hề gì; [hãy] giao dịch công bằng, giữ tâm cho chính. Các ngành nghề trong xã hội nhân loại đều nên tồn tại; ấy là do nhân tâm không chính, chứ không phải do làm nghề gì.”(Chuyển Pháp Luân)
“Mỗi giai tầng đều có thể làm người tốt, các giai tầng khác nhau có tồn tại các mâu thuẫn khác nhau. Giai tầng cao có hình thức mâu thuẫn của giai tầng cao, đều có thể đối xử thích hợp với các mâu thuẫn; tại giai tầng nào cũng làm người tốt, đều có thể coi nhẹ các chủng dục vọng, [và] tâm chấp trước. Tại các giai tầng khác nhau đều có thể thể hiện là người tốt; đều có thể tu luyện ngay tại giai tầng của mình.” (Chuyển Pháp Luân)

Đối xử tốt với cấp dưới

Hiểu được Pháp lý chỉ đạo của Pháp Luân Đại Pháp, trong sinh hoạt thường ngày, anh Ngạn Khải luôn luôn nhắc nhở bản thân rằng anh cần phải chứng thực được vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp thông qua mỗi lời nói và hành vi của mình. Một lần nọ, một thuộc cấp của anh đã chia sẻ từ tận đáy lòng: “Anh Ngạn Khải biết cách phối hợp rất tốt, anh ấy là trung úy mà không hề có kiểu cách nhà quan.” Ngạn Khải nói: “Đó đều là vì tôi tu luyện Pháp Luân Công, tôi chiểu theo Pháp lý ‘Tiên tha hậu ngã’ để yêu cầu bản thân phải biết nghĩ cho người khác trước.”

Anh Ngạn Khải cũng chia sẻ thêm, đôi khi anh bận bịu với công việc và không thể học Pháp một cách tịnh tâm trong vài tuần. Kết quả là các niệm đầu tư tưởng bất hảo liền xuất hiện, thậm chí anh còn dùng những lời lẽ không đúng mực khi nói với thuộc cấp của mình. Ngược lại, nếu anh kiên định và tịnh tâm học Pháp, anh sẽ biết cách xử lý các vấn đề tốt hơn. Những lúc như thế, mọi mâu thuẫn và khó khăn phát sinh đều có thể được giải quyết một cách nhanh chóng.

Anh Ngạn Khải phục vụ trong quân đội nên anh không có nhiều thời gian cá nhân. Tuy nhiên, anh luôn hy vọng có thêm nhiều người hữu duyên biết được chân tướng Đại Pháp hoặc có cơ duyên tu luyện. Do vậy, anh đã đặt một số cuốn sách Chuyển Pháp Luân ở trong các phòng đọc sách của đơn vị, để các đồng nghiệp của anh có cơ hội biết đến Pháp Luân Đại Pháp.

Mẹ và vợ lần lượt bước vào tu luyện

Anh Ngạn Khải mới kết hôn vào tháng Một năm nay. Trong ba năm tìm hiểu, anh Ngạn Khải và bạn gái chưa bao giờ cãi lộn với nhau. Năm ngoái, vợ chưa cưới và mẹ của anh đã cùng anh tham gia Pháp hội Đài Loan. Sau khi họ chứng kiến sự hồng truyền của Pháp Luân Đại Pháp, chứng kiến hàng nghìn người cùng nhau xếp chữ và luyện công một cách tường hòa, thì họ đã chính thức bước vào tu luyện. Anh Ngạn Khải nói: “Chính là trường năng lượng của người tu luyện đã khiến họ cảm động.”

20253f3e6d0a6e84fba8fb736a50ef7b.jpg

Anh Ngạn Khải và vợ


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/6/156179.html

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/5/326202.html

Đăng ngày 12-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share