Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 1-3-2016] Theo thời gian, một vài đồng tu cao tuổi có biểu hiện lão hóa và hiện tượng này đang trở nên phổ biến hơn. Sự lão hóa của cơ thể có thể gây ra những gánh nặng tinh thần và can nhiễu đến việc tu luyện. Chúng ta nên chú ý đến vấn đề này và nỗ lực hết mình để vượt qua trở ngại này bằng chính niệm.

Những năm vừa qua, các học viên cao tuổi đã cố gắng để ngăn lại sự lão hóa của bản thân bằng cách phát chính niệm và hướng nội tìm nguyên nhân. Họ đã coi sự việc này như một khảo nghiệm phải vượt qua nhưng họ vẫn liên tục tìm biện pháp khắc phục điều đó.

Nỗi lo sợ về lão hóa có thể khiến người tu luyện dao động

Hầu hết các học viên đều nỗ lực hết mình để vượt qua khó khăn gây ra do sự lão hóa của cơ thể. Tuy nhiên, một số người đã có suy nghĩ: “Chẳng phải Đại Pháp có thể khiến người ta trẻ trung thanh xuân mãi sao? Tại sao mình lại như thế này? Thân thể này sao có thể làm Phật được đây? Sư Phụ liệu có còn quản mình nữa không? Tại sao hiện nay lại có nhiều đồng tu đang có biểu hiện lão hóa?…”

Một số học viên cũng đã cho rằng người cao tuổi thân thể yếu nhược thì nên giảm bớt các công tác Đại Pháp và chỉ tu ở nhà là được rồi. Lại có người nghĩ: “Chúng ta đã tu luyện hơn chục năm vậy mà thân thể chúng ta vẫn bị lão hóa. Điều này cho thấy chúng ta vẫn chưa tu xuất khỏi tam giới, thật đáng buồn thay. Liệu chúng ta vẫn có thể viên mãn chăng?”

Những học viên này đã bắt đầu có chấp trước mạnh mẽ vào sự lão hóa của mình. Khi đó, họ nghĩ rằng họ cần sống thoải mái hơn khi tuổi tác nhiều lên. Họ đã bao biện cho cảm giác không khỏe của mình và dừng việc đi ra ngoài giảng chân tướng.

Nhiều nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện của hiện tượng lão hóa

Thân thể con người bị lão hóa là do nguyên lý “thành-trụ-hoại-diệt” của cựu vũ trụ khởi tác dụng. Điều này không phải là do việc tu luyện Đại Pháp có thiếu sót nào đó bởi vì Pháp Luân Đại Pháp là tu luyện cả thân lẫn tâm.

Sư phụ đã giảng:

“Đặc điểm lớn nhất của công pháp tính mệnh song tu là kéo dài sinh mệnh người ta, hoãn lại việc già yếu. Pháp Luân Công chúng ta có đầy đủ đặc điểm dễ thấy ấy.” (Chương II, Pháp Luân Công)
“Tu mệnh là từ căn bản mà cải biến thành phần phân tử của con người, lấy vật chất cao năng lượng thay thế cho thành phần tế bào, tạo thành thân thể cấu thành từ vật chất của không gian khác; cá nhân ấy sẽ thanh xuân mãi mãi,…”(Chương I, Đại viên mãn Pháp)

Tuy nhiên, kéo dài sinh mệnh và trì hoãn sự lão hóa là cần có điều kiện và điều này cũng có những hạn chế thời gian nhất định. Nếu người tu luyện không vượt qua được các khảo nghiệm trên con đường tu luyện đã được an bài thì các tế bào của cơ thể sẽ không được vật chất cao năng lượng thay thế và người đó vẫn sẽ già đi.

Sư phụ đã giảng:

“Ở bề mặt thì bộ phận chưa cải biến toàn bộ trạng thái trong tu luyện là chưa ly khai khỏi sự hạn chế của thời gian không gian này. Bên này cũng tu luyện thì không bị hạn chế của thời gian này nữa, [thì] hoàn toàn thoát ly khỏi thời gian của không gian này rồi, vậy thời gian này đối với chư vị không khởi tác dụng nữa; có một bộ phận học viên là có tình huống ấy; nhưng không phải [tất cả] đều là như vậy. Đường tu luyện mỗi cá nhân là khác nhau; trạng thái được an bài cũng khác nhau. Đa số có phía bên mặt tu luyện xong vì đã bị cách ly nên không thể được phía bên mặt Thần thúc đẩy.“ (Giảng Pháp tại Thành phố Los Angeles [2006])

Sư phụ cũng giảng:

“Còn có một nguyên nhân chính là nhân tố can nhiễu của cựu thế lực vẫn đang gây tác dụng.” (Giảng Pháp tại Thành phố Los Angeles [2006])
“Rất nhiều đệ tử Đại Pháp lớn tuổi có thân thể lão hoá, có thể tồn tại một chút vấn đề” (Giảng Pháp ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới [2014])

Từ những điều Sư phụ đã giảng, tôi hiểu ra rằng có nhiều nguyên nhân khác nhau có thể lý giải cho hiện tượng lão hóa này. Tuy nhiên, dù là nguyên nhân nào đi nữa, thì đó cũng chính là một khảo nghiệm đối với những học viên đang trải qua sự lão hóa. Những học viên này cần giữ vững chính niệm, tu luyện tinh tấn và nỗ lực hết mình để bước đi thật tốt những bước cuối cùng trên con đường tu luyện.

Phải thực sự tín Sư tín Pháp

Là những học viên tu lâu, chúng ta nên cố gắng bảo trì chính niệm và thực hiện trách nhiệm của mình tại mọi thời điểm, chúng ta cần phải tín Sư tín Pháp.

Sư phụ đã giảng cho chúng ta:

“Ngay cả khi thật sự rất nguy hiểm nhưng lại không biết vấn đề xuất hiện ở đâu thì cũng không được không có chính niệm; bất kể là ở tình huống nào thì chư vị cũng không được dao động tín niệm căn bản đối với Đại Pháp, vì bấy giờ chư vị thậm chí có chưa suy nghĩ thông suốt hoặc là việc đó chưa làm được tốt, chưa vượt được quan ải lớn, thậm chí là mất đi thân thể mà rời bỏ thế gian, thì cũng sẽ viên mãn như thế, (vỗ tay) vì Sư phụ không thừa nhận cuộc bức hại này, mà [chỉ] là cuộc bức hại này tạo thành cho chư vị [khó nạn ấy]; vậy nên nhất định phải chú ý.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San-Francisco năm 2005)

Chúng ta cần phải duy trì học Pháp thật tốt, hướng nội tìm ở bản thân khi đối mặt với những khó khăn và phải tu luyện chính mình một cách tinh tấn. Chúng ta phải gạt bỏ hết những ngờ vực trong tâm trí, loại bỏ các chấp trước và không để cho cựu thế lực nắm được bất kỳ một sơ hở nào.

Buông bỏ chấp trước và kiên định tu luyện

Những đồng tu lo lắng về việc liệu bản thân có tu luyện thành công được hay không cần đọc lại đoạn Pháp mà Sư phụ đã giảng:

“Đây cũng là chấp trước, hơn nữa bản thân việc không tin tưởng là chướng ngại lớn nhất của tu luyện. Vừa rồi tôi giảng: Triêu văn Đạo, tịch khả tử. Chính là nói trong tư tưởng chư vị mang vào được đều là Pháp, những thứ bất hảo đó đã không còn bao nhiêu nữa, thậm chí toàn bộ trừ bỏ rồi.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Châu Âu)

Người tu luyện cần buông bỏ chấp trước vào sự lão hóa của cơ thể và nỗi lo lắng về sinh tử. Họ cần tiếp tục tu luyện tiến về phía trước với một tâm thái bình hòa và không được dao động trước sự xuất hiện của bất kỳ một biểu hiện nào trên cơ thể.

Sư phụ giảng:

“Buông bỏ sinh tử chư vị chính là Thần, không buông bỏ được sinh tử, chư vị chính là người, chính là sự khác biệt này.”(Giảng Pháp tại thành phố NewYork, Giảng Pháp tại Mỹ quốc)
“Một người không thể buông bỏ sinh tử thì người đó sẽ tuyệt đối không viên mãn.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Singapore)

Sư phụ cũng đã chỉ ra:

“Thực ra với những học viên lâu năm [từ thời] trước cuộc bức hại, là tôi đều đưa chư vị đến vị trí rồi;” (Giảng Pháp tại Pháp hội San-Francisco 2005)

Do vậy, bất kỳ khó nạn nào trên con đường tu luyện mà chúng ta gặp phải sau này, thì chúng đều là cơ hội để đề cao tâm tính của bản thân. Tất cả những gì chúng ta cần làm là tập trung vào tu luyện chính mình thay vì lo lắng về cơ thể của mình.

Kiên định tu luyện sẽ giải quyết được mọi khó khăn

Tôi biết một học viên 80 tuổi bị cao huyết áp và xơ cứng động mạch. Mấy năm gần đây ông đã xuất hiện các triệu chứng của bệnh tim động mạch vành. Tuy nhiên, học viên này đã không để ý gì đến những triệu chứng đó mà tập trung vào tu luyện và làm tốt ba việc. Theo hiểu biết thông thường về y học, người học viên này có lẽ đã bị bệnh tim động mạch vành nhưng học viên đó chưa bao giờ có suy nghĩ như vậy.

Chúng ta cũng cần bảo trì chính niệm nhằm phủ nhận mọi can nhiễu. Sư phụ đã giảng cho chúng ta:

“Còn có một nguyên nhân chính là nhân tố can nhiễu của cựu thế lực vẫn đang gây tác dụng.” (Giảng Pháp tại Thành phố Los Angeles [2006])

Chúng ta cần phải nhận thức được rằng bất cứ khi nào có cơ hội, cựu thế lực sẽ tạo ra các giả tướng khác nhau nhằm can nhiễu việc tu luyện của chúng ta. Sự lão hóa của cơ thể cũng không có gì khác so với các biểu hiện của nghiệp bệnh.

Cuối cùng, là người tu luyện, chúng ta cần nỗ lực hết mình để chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh. Cơ thể mệt mỏi, thiếu năng lượng cũng như các biểu hiện khác nhau của cơ thể cũng cần được xem như các khảo nghiệm đối với những học viên lâu năm.

Có rất nhiều học viên cao tuổi đã làm tốt ba việc. Có một học viên mắc bệnh phì đại tuyến tiền liệt và thường xuyên phải vào nhà vệ sinh. Ông đã lo lắng và nghĩ rằng: “Thời gian rất gấp! Là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mình phải ra ngoài nói với mọi người về cuộc bức hại.” Sau đó, ông đã đi giảng chân tướng tại các khu mua sắm, bệnh viện và những nơi có nhà vệ sinh công cộng.

Một học viên cao tuổi khác không thể đi bộ quá 30 mét. Tuy nhiên, ông đã bắt xe buýt để ra ngoài phân phát tài liệu Đại Pháp và khi ông thực sự cảm thấy mệt, ông đã nhớ tới một bài chia sẻ trên Minh Huệ Net. Bài chia sẻ viết về một học viên vừa mới được ra khỏi tù, bị đau chân và phải lê từng bước nhưng vẫn ra ngoài phân phát tài liệu. Sau khi nghĩ như vậy, học viên này đã lập tức lấy lại được năng lượng và tiếp tục phân phát tài liệu.

Một số học viên cao tuổi đã viết thư giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người. Thậm chí, họ còn nhận được sự giúp đỡ từ các nhân viên bưu điện và các bức thư của họ đã được gửi đi mà không gặp bất kỳ khó khăn nào. Một số học viên cũng đã phân phát những tờ tiền giấy trên đó có in nội dung về Đại Pháp.

Tóm lại, những học viên nào có biểu hiện của lão hóa cần phải lấy lại sự tinh tấn tu luyện như thuở ban đầu và tiếp tục làm tốt ba việc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/3/1/324822.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/22/155997.html

Đăng ngày 11-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share