Bài viết của Mai Mai, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Sơn Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-03-2016] Một học viên trong vùng của tôi đã bị kết án 3 năm tù vào tháng 7 năm 2014. Gia đình ông ấy đã kháng cáo lên tòa trung thẩm, cách xa hơn 60 dặm. Chúng tôi quyết định chọn 10 học viên đi cùng vợ ông đến tòa án. Cần hai chiếc xe ô tô mới chở đủ người.

Tôi cần đưa ra một quyết định khó khăn. Tôi muốn đi và có xe ôtô, nhưng chồng tôi lại không phải là một học viên. Anh ấy không ủng hộ tôi tham gia vào việc nỗ lực nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, vì tôi đã từng bị bức hại trước đây. Tôi làm công việc Đại Pháp sau khi anh ấy đi làm, vì vậy anh ấy không biết. Lần này chắc chắn anh ấy sẽ biết, vì nếu tôi sử dụng xe, chúng tôi cần đi tới tòa án vào khoảng 6 giờ sáng.

Những học viên địa phương đã gặp nhau để đưa ra quyết định về việc ai sẽ đi tới tòa. Một học viên bắt đầu điểm danh. Khi tên tôi được xướng lên, một học viên nói: “Chị không thể đi.”

Tôi vội trả lời: “Làm sao chị biết rằng tôi không thể đi?”

Tôi tiếp tục: “Chúng ta có hai lựa chọn. Một là thuê một chiếc xe hơi, và lựa chọn thứ hai là sử dụng xe của tôi nếu chồng tôi đồng ý. Xin hãy phát chính niệm để loại bỏ can nhiễu đằng sau anh ấy. Tôi sẽ nói chuyện với anh ấy vào tối nay.” Họ đều đồng ý ủng hộ tôi.

Tôi cầu xin Sư phụ trong tâm trên đường về nhà: “Sư phụ, con cầu xin Ngài khiến anh ấy ủng hộ Đại Pháp.”

Tôi phát chính niệm ở nhà vào buổi tối. Chồng tôi trở về nhà vào lúc hơn 9 giờ tối. Tôi từ tốn nói với anh ấy: “Em muốn đi đến tòa trung thẩm với Tân Sanh (người nhà của học viên bị giam giữ) vào ngày mai. Cô ấy cần phải kháng cáo. ”

Chồng tôi hỏi tại sao các thành viên khác trong gia đình cô không thể giúp. Tôi trả lời: “Bố mẹ chồng của cô ấy đã già, những chị em khác của cô không sống ở đây.”

Trước sự ngạc nhiên của tôi, anh ấy nói: “Được rồi, em có thể đi. Mọi người nên giúp đỡ lẫn nhau. Em có thể lái xe của chúng ta, nhưng em mới có giấy phép học lái xe nên không thể lái xe một mình. Thải Hồng (một học viên khác) có đi không? Cô ấy có thể ngồi bên cạnh em vì cô ấy là một người lái xe có kinh nghiệm. Nhớ mang đủ tiền vì sẽ phải thanh toán phí trên đường cao tốc. Hãy xem trong xe còn bao nhiêu xăng. Nếu cần chúng ta có thể đổ đầy bình xăng ngay bây giờ. Em gọi điện thoại thoại trước cho Thải Hồng và đề nghị cô ấy cùng đi với em đi.”

Tôi rất cảm động, vì thái độ của anh ấy đã hoàn toàn thay đổi, anh ấy đang xem xét tất cả mọi việc cho chuyến đi.

Tôi nhận ra rằng quan niệm người thường của mình trước đây đã ngăn cản anh ấy ủng hộ Đại Pháp . Môi trường tu luyện của tôi đã được cải thiện, và chồng tôi bây giờ có một thái độ tích cực hơn đối với Đại Pháp.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2016/3/5/324978.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/20/155979.html

Đăng ngày 11-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share