Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 5-2-2016] Là một nông dân, hàng ngày tôi cùng cha mẹ làm việc chăm chỉ để có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Một ngày, tôi có được một cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Sau khi đọc xong cuốn sách, tôi biết được làm thế nào để trở thành một người tốt bằng cách tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Kể từ đó, tôi không khi nào tranh đấu với người khác vì lợi ích cá nhân, và làm gì cũng luôn nghĩ cho người khác trước.

Gia đình tôi mưu sinh bằng nghề nuôi tằm, mỗi năm, cứ vào những tháng mùa xuân và mùa thu cao điểm, chúng tôi lại thiếu người làm. Có năm, chúng tôi phải xoay sở để thuê thêm người phụ giúp thu gom tằm. Vì một nông dân nuôi tằm khác không tìm được người phụ giúp, nên anh ấy thương lượng xem liệu rằng người của tôi có thể đến giúp anh ấy cả ngày hay không. Ban đầu, tôi cảm thấy đề nghị của anh ấy rất vô lý. Tuy nhiên, sau đó tôi nhận ra rằng là một đệ tử chân chính thì cần phải suy nghĩ cho người khác trước. Sau đó tôi đã chấp thuận đề nghị của anh ấy và để người của tôi sang thu hoạch tằm cho anh ấy trước.

Một số người cho rằng tôi thật là ngốc, nhưng tôi không nghĩ như vậy và không bao giờ hối tiếc vì quyết định của mình. Sau đó, nhiều người trong thôn tôi nói: “Xem kìa! Anh ấy sau khi học Pháp Luân Công không màng khó khăn bản thân mà trước tiên làm việc thuận lợi cho người khác trước. Ai có thể làm nổi điều đó kia chứ? Pháp Luân Công là tốt!”

Mùa thu lại đến, chúng tôi có một vụ mùa bội thu, tằm của chúng tôi đã bò đi khắp nơi trong nông trại. Nhiều dân trong thôn ghen tị và đã hái kén của tôi mà không hề được tôi cho phép. Tôi xem nhẹ nó. Năm đó, gia đình tôi có vụ mùa bội thu nhất và kiếm được 60 nghìn nhân dân tệ. Chúng tôi dùng số tiền đó mua được máy kéo nông nghiệp cho gia đình.

Vào mùa đông năm ngoái, khi tằm của chúng tôi đang làm kén, một người trong thôn đã phun thuốc trừ sâu ở trang trại hạt dẻ gần đó, khiến số tằm trong vùng gần như chết hết. Tơ tằm vào mùa đông thường bán được với giá rất cao! Nhiều gia đình đã đệ đơn kiện người đó bồi thường. Sau đó, họ thắng kiện và nhận được số tiền bồi thường thiệt hại. Trên thực tế, gia đình tôi tổn thất nặng nề nhất, nhưng chúng tôi không hề đả động gì đến việc này.

Sau đó, người đó hỏi tôi muốn bồi thường bao nhiêu tiền. Tôi trả lời: “Bạn biết đấy, tôi là học viên Pháp Luân Công! Hơn nữa, bạn cũng không hề cố ý làm điều đó. Việc này bỏ qua đi. Bạn không cần bồi thường gì cho tôi đâu.” Sau khi biết đến Pháp Luân Công và cuộc bức hại (trái ngược hoàn toàn với những tuyên truyền của chính quyền), rất nhiều người dân trong thôn đều nói rằng các học viên Pháp Luân Công thật tốt bụng.

Đại Pháp đã cải biến cuộc đời tôi ! Toàn thể gia đình con xin bày tỏ lòng biết ơn tới Sư phụ và Đại Pháp!


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/2/5/323445.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/20/155637.html

Đăng ngày 06-05-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share