[MINH HUỆ 24-4-2016] Thứ Bảy, ngày 23 tháng 3 năm 2016, gần 1.000 học viên Pháp Luân Công tại New York tổ chức một lễ diễu hành lớn ở khu phố Tàu Flushing, New York, để kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa 25 tháng 4 lần thứ 17.

Cả đoàn diễu hành có ba đội. Đội đầu tiên tập trung giới thiệu với công chúng về Pháp Luân Công. Đội thứ hai phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, đặc biệt là nạn thu hoạch tạng do chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn. Đội thứ ba có chủ điểm kêu gọi ủng hộ 230 triệu người Trung Quốc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới.

Từng tốp từng tốp người Trung Quốc đứng trên đường Main Street để xem cuộc diễu hành, dẫn đầu là các biểu ngữ lớn có nội dung: “Pháp Luân Đại Pháp” và “Chân-Thiện-Nhẫn.”

2016-4-23-minhui-falun-gong-newyork-01--ss.jpg

Biểu ngữ có nội dung “Kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 lần thứ 17”

2016-4-23-minhui-falun-gong-newyork-02--ss.jpg

2016-4-23-minhui-falun-gong-newyork-03--ss.jpg

2016-4-23-minhui-falun-gong-newyork-04--ss.jpg

2016-4-23-minhui-falun-gong-newyork-05--ss.jpg

2016-4-23-minhui-falun-gong-newyork-06--ss.jpg

2016-4-23-minhui-falun-gong-newyork-07--ss.jpg

2016-4-23-minhui-falun-gong-newyork-08--ss.jpg

2016-4-23-minhui-falun-gong-newyork-09--ss.jpg

2016-4-23-minhui-falun-gong-newyork-10--ss.jpg

2016-4-23-minhui-falun-gong-newyork-11--ss.jpg

2016-4-23-minhui-falun-gong-newyork-12--ss.jpg

2016-4-23-minhui-falun-gong-newyork-13--ss.jpg

Đoàn diễu hành lớn trên đường Main Street ở khu phố Tàu tại Flushing.

Đường Main Street chật kín những người Trung Quốc trong suốt buổi diễu hành. Một số trong đó mới từ Trung Quốc đến Mỹ, chưa từng chứng kiến một sự kiện nào có quy mô lớn đến vậy về Pháp Luân Công. Một người đàn ông Trung Quốc nói: “Buổi biểu diễn trong cuộc diễu hành thật đáng ngạc nhiên. Tôi rất hào hứng khi nhìn thấy Pháp Luân Công tại New York đây.”

Nhiều người Trung Quốc bày tỏ ủng hộ đối với cuộc kháng nghị ôn hòa của Pháp Luân Công đối với cuộc bức hại.

Ông Lương nói: “Tất nhiên là tôi ủng hộ Pháp Luân Công, bởi vì điều đó là ủng hộ công lý, ủng hộ mặt tích cực của nhân loại.”

Bà Triệu nói: “Tôi thích Pháp Luân Công, vì họ là những người nói thật. Tôi thích người trung thực. Đảng Cộng sản đã tạo ra vô số sự lừa dối và tuyên truyền. Tôi đã sống ở Mỹ hai thập kỷ nay rồi, và đã tìm hiểu rất nhiều về lịch sử tàn ác của Đảng. Hồi còn ở Trung Quốc, tôi đã hoàn toàn bị Đảng lừa dối.”

Ông Vương nói ông đã nghe nói đến cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4. “Tôi rất ngạc nhiên khi thấy sau một cuộc thỉnh nguyện lớn cả 10.000 người như thế mà khi họ rời đi, mặt đất không có lấy một cọng rác. Các học viên Pháp Luân Công thậm chí còn nhặt sạch đầu mẩu thuốc lá của cảnh sát nữa.”

Ông Vương nói: “Mọi người có quyền nói lên mối quan ngại của họ. Cuộc thỉnh nguyện ấy thật ôn hòa, và cuộc bức hại là hoàn toàn sai trái.”

Bà Lý cho biết: “Nhiều người bị khuất phục bởi quyền lực chuyên chế và phải từ bỏ mục tiêu của họ. Thật ấn tượng khi Pháp Luân Công đã kiên định đức tin của họ sau bao nhiêu năm. Nhìn họ, tôi nghĩ tôi có thể thấy hy vọng của Trung Quốc.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/24/327077.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/25/156420.html

Đăng ngày 28-04-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share