Bài viết của Vương Mại, phóng viên Minh Huệ ở Vancouver

[MINH HUỆ 8-3-2016] Triển lãm Quốc tế về Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn tổ chức tại Đại học British Columbia lần thứ ba từ ngày 29 tháng 2 đến 4 tháng 3.

2016-3-8-minghui-falun-gong-vancouver-01--ss.jpg

Khách tham quan Triển lãm Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn tại Trung tâm Dịch vụ Sinh viên mới khánh thành của Đại học British Columbia

2016-3-8-minghui-falun-gong-vancouver-03--ss.jpg

Một khách tham quan đọc bản mô tả nội dung của bức họa Tội ác Mổ cướp tạng, tác phẩm của họa sỹ Xiqing Dong

Ngoài giảng viên và sinh viên của trường, nhiều khách tham quan triển lãm là khách du lịch, và một số đến vì được bạn bè giới thiệu. Triển lãm cũng thu hút sự chú ý của đài phát thanh của trường, và hiện nay đài đang lên kế hoạch phát sóng một mục đặc biệt đưa tin về Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp).

Cảm động rơi lệ

“Đáng lẽ không thể để bất cứ ai phải chịu bức hại như vậy. Tôi có thể cảm nhận được những đau đớn và thống khổ mà họ (những học viên Pháp Luân Công bị bức hại) phải gánh chịu“, một vị khách (có tên Jaruuh) viết trong cuốn lưu bút. Anh nói rằng anh tình cờ bước vào phòng triển lãm, và những gì anh ấy thấy đã khiến anh cảm động rơi lệ.

Ông Giononns, một vị khách khác, viết rằng triển lãm khiến tâm ông ngập tràn sự đồng cảm. Ông ấn tượng với các Pháp Luân Công và những người Trung Quốc vẫn kiên định trong khi bị bức hại. Ông viết rằng ông có thể nói rằng những người họa sỹ này đã rất đặt trọn tâm huyết vào những bức họa này, và rằng ông rất cảm kích vì các nghệ sỹ đã truyền tải tiếng nói của nhóm người bị bức hại ở Trung Quốc đến thế giới một cách hoàn hảo đến vậy.

Nhiều vị khách đã bật khóc khi xem các bức tranh, đồng thời thể hiện sự phẫn nộ khi biết Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là thủ phạm cưỡng bức mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống ở Trung Quốc. Nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác này.

2016-3-8-minghui-falun-gong-vancouver-02--ss.jpg

Ký tên thỉnh nguyện kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt nạn mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống ở Trung Quốc

“Quá kinh khủng và chưa từng có tiền lệ”, cô Maria, một người tham quan triển lãm đã viết lại vài lời trong sổ lưu bút. Cô nói thật có thể tin nổi điều khủng khiếp như vậy lại đang xảy ra ở Trung Quốc.

Nhiều du học sinh Trung Quốc của trường chăm chú xem các bức họa. Một số nói rằng khi còn ở Trung Quốc, họ đã biết đến cuộc bức hại, tuy nhiên họ không biết nó lại khủng khiếp đến vậy. Sau khi biết [chân tướng] vụ tự thiêu được dàn dựng trên Quảng trường Thiên An Môn và tội ác thu hoạch tạng do nhà nước hậu thuẫn, nhiều người trong số họ đã biểu đạt thái độ bằng cách thoái các tổ chức ĐCSTQ.

Truyền tải chính tín

Một sinh viên người Iran nói với tình nguyện viên phụ trách triển lãm rằng gần đây anh bị trầm cảm, nhưng sau khi xem các bức họa ở triển lãm, anh đã được giải tỏa tâm lý nhiều.

Một vị khách khác là anh Taryn đã viết trong cuốn sổ lưu bút rằng các bức tranh quả là tuyệt hảo. Anh viết rằng mỗi tác phẩm đều khiến anh xúc động sâu sắc. Anh ấn tượng với sức mạnh và chính tín được khắc họa qua mỗi tác phẩm. Anh cho rằng một tín ngưỡng đề cao cái thiện như thế này [Pháp Luân Đại Pháp] sẽ đem lại lợi ích cho tất cả mọi người.

Nhiều khách tham quan còn nói họ muốn học Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/3/8/325098.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/15/155924.html

Đăng ngày 18-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share