Bài của một học viên Pháp Luân Công tại Thụy Điển

[MINH HUỆ 2-11-2015] Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân-Thiện-Nhẫn đã tới Sundsvall, Thụy Điển từ ngày 28 tháng 9 đến 10 tháng 10. Triển lãm đã thu hút sự quan tâm rộng rãi của giới truyền thông và cư dân địa phương.

Tờ Sundsvalls Tidning, một báo lớn của Sundsvall, đăng tải sự kiện này vào ngày 28 với một bài báo có tựa đề “Nghệ thuật bị cấm đã tới Sundsvall.” Ngoài việc truyền tải nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công và lợi ích về tinh thần và thể chất, bài báo còn nói về cuộc đàn áp nghiêm trọng ở Trung Quốc, đặc biệt là thu hoạch nội tạng cưỡng bức của chế độ Trung Cộng từ các học viên Pháp Luân Công.

Bài báo ghi nhận triển lãm này đã được tổ chức tại hơn 300 thành phố ở 50 quốc gia, và đã nêu bật nỗ lực của các học viên trên toàn thế giới trong việc phản đối cuộc bức hại ở Trung Quốc.

3764283f3d384d1784969565bc42c5eb.jpg

Bài báo đăng trên tờ báo địa phương, Sundsvalls Tidning, về Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân-Thiện-Nhẫn

Chính quyền Sundsvall hỗ trợ sự kiện văn hóa này và cung cấp một vị trí miễn phí tại tòa thị chính. Chủ tịch của Ủy ban Văn hóa đã tham dự lễ khai mạc và giới thiệu triển lãm với công chúng.

Nhiều người, kể cả nghệ sỹ, đã đến triển lãm. Một số giáo viên đưa cả lớp của họ tới để thảo luận cả về lĩnh vực nghiên cứu xã hội và nghệ thuật.

Dưới đây là những ý kiến của khách tham dự triển lãm trong sổ lưu bút:

“Rất cảm động vì những tác phẩm nghệ thuật này có năng lượng phi thường. Và những bức họa này truyền tải một thông điệp quan trọng. Xin cảm ơn rất nhiều.”

“Các bức tranh có giá trị nghệ thuật cao. Triển lãm cũng mang lại cho tôi thông tin về nạn tra tấn tàn bạo đang diễn ra ở Trung Quốc, điều mà tôi không hề biết trước đây. Chúng tôi cần phải đăng tải những thông tin quan trọng này trên phương tiện truyền thông của chúng tôi và đưa vào trong sách giáo khoa.”

“Mọi người đều cần đến xem triển lãm này.”

6473d5083d7af4f23f5e032f8f32bd3c.jpg

Trao đổi về các tác phẩm nghệ thuật ở Sundsvall, Thụy Điển.

Anh Rolf, một người Thụy Điển hỗ trợ tổ chức triển lãm Sundsvall, là người yêu nghệ thuật từ khi còn trẻ và cũng đã vẽ vài bức tranh. “Đối với tôi, đây là những tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời, bởi vì chúng đại diện cho nghệ thuật chân chính và mang những thông điệp quan trọng.”

Anh Rolf đã tham dự một khóa giảng bài khi ông Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Công, đến thăm Thụy Điển vào năm 1995. Anh đã đến Trung Quốc trước khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999. “Khi tôi ở cùng các học viên của Trung Quốc, mỗi chúng tôi đều cảm thấy như chúng tôi là một thành viên của một gia đình lớn và không có rào cản nào giữa chúng tôi”, anh Rolf nhớ lại.

Kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, anh và nhiều học viên khác đã tận sức nâng cao nhận thức về sự tàn bạo đang diễn ra ở Trung Quốc. Rolf nói: “Với sự ủng hộ của nhiều người hơn, chúng tôi hy vọng rằng cuộc đàn áp này sẽ sớm kết thúc.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/2/318508.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/11/9/153594.html

Đăng ngày 28-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share