Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Canberra, Úc

[MINH HUỆ 27-03-2015] Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Zhen Shan Ren (Chân, Thiện, Nhẫn) đã trở lại Canberra, Úc vào ngày 18 tháng 03 năm 2015. Cuộc triển lãm kéo dài năm ngày này được tổ chức tại Hội đồng Lập Pháp Vùng lãnh thổ Thủ đô Úc (ACT).

Tại lễ khai mạc, ông Shane Rattenbury – Nghị sỹ đảng Xanh đại diện vùng Molonglo, và ông Alistair Coe – Nghị sỹ đảng Tự do, đã ca ngợi cuộc triển lãm vì niềm hy vọng và dũng khí mà nó mang lại.

Cuộc triển lãm trưng bày hơn 40 tác phẩm hội họa, bao gồm bảy tác phẩm mới. Các tác phẩm mô tả môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại mà các tác giả và các học viên Pháp Luân Đại Pháp khác phải chịu đựng dưới chế độ Cộng sản ở Trung Quốc.

d54634570a265da9a7a9b04e8f7cb640.jpg

Nghị sỹ đảng Xanh Shane Rattenbury cùng nhân viên triển lãm

Ông Rattenbury nói các tác phẩm nghệ thuật “thể hiện hy vọng và dũng khí khi đối mặt với sự bất công và bức hại, điều này có liên hệ chặt chẽ tới người dân trên khắp thế giới, những người bị bức hại và phân biệt đối xử vì tôn giáo, sắc tộc hay tín ngưỡng của họ.”

“Cuộc triển lãm cho thấy các tác giả luôn kiên trì bảo vệ những nguyên lý phổ quát Chân, Thiện, Nhẫn. Đây là những giá trị đã được thử thách trong khi các học viên Pháp Luân Công bị bức hại tại đất nước quê nhà. Việc lạm dụng nhân quyền vẫn đang tiếp diễn tại Trung Quốc đã được thể hiện một cách rõ nét.” Ông bày tỏ hy vọng cuộc bức hại sẽ nhận được sự chú ý từ tất cả các giới trong xã hội.

Ông Rattenbury nói: “Mặc cho nỗi buồn hiện hữu trong một số tác phẩm, nhưng chúng vẫn chứa đựng rất nhiều năng lượng, hy vọng, và dũng khí, chúng ta có thể cảm nhận rõ ràng được những điều ấy dựa trên nhận thức của chúng ta về nhân phẩm.”

449eec637aa4648d40ce93827c9d1d01.jpg

Khách tham quan triển lãm – ông Dierk Von Behrens

Ông Dierk Von Behrens viết trong cuốn sổ lưu niệm: “Những tác phẩm hội họa này khiến người ta chấn động. Nên có nhiều người được thấy và thưởng thức chúng.”

Rất nhiều khách tham quan bày tỏ ấn tượng về chất lượng nghệ thuật của những bức tranh và về việc họ rất cảm động trước những hình ảnh của cuộc bức hại.

“Thật sốc khi những gì mà học viên Pháp Luân Đại Pháp đang phải đối mặt được mô tả chân thực trong các bức tranh. Hãy tiếp tục kiên cường. Những bức tranh có năng lượng rất lớn,” một khách tham quan viết.

Cô Cheryl Pearson viết: “Cuộc chiến chống lại cái ác không bao giờ dừng lại và dũng khí của những học viên Pháp Luân Công là một minh chứng cho điều này.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/3/27/306766.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/3/31/149543.html

Đăng ngày 26-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share