[MINH HUỆ 22-10-2015] “Các tác phẩm nghệ thuật với nội dung phong phú, đặc biệt là bức tranh một cô gái trẻ bị treo gạch vào cổ, khiến tôi xúc động sâu sắc. Nó lay động trái tim tôi” ông Johann, một khách tham quan triển lãm nghệ thuật quốc tế Chân–Thiện–Nhẫn tại trung tâm nghệ thuật Basel, chia sẻ.

Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân–Thiện–Nhẫn kéo dài hai tuần được khai mạc vào ngày 27 tháng 9 năm 2015 tại Trung tâm Nghệ thuật Basel. Triển lãm thể hiện vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, lột tả cuộc bức hại tàn khốc suốt 16 năm đối với môn tu luyện này tại Trung Quốc và niềm hy vọng vào sự kiên định của các học viên vào đức tin của mình trước sự tra tấn cực hình và thậm chí bị giết hại.

19133f27c10886e2d2e70d70e5bb30df.jpg
ebfe34ebd844e2ba228143d461dbd182.jpg
179c8f57dd4e443cc5dd965ae44593da.jpg

f7609ca1ed8e7ebe59905202e7452469.jpg
5913dd166f26190e35edce1efdabacb9.jpg
9a65e3d4215a88efa09951d460408dc7.jpg
Khách tham quan triển lãm nghệ thuật

73a67d1fb09aad619082b325f83c1908.jpg

Một nhận xét của khách trong cuốn lưu bút tại triển lãm bày tỏ sự ngưỡng mộ các nghệ sỹ và nỗ lực của họ khi truyền tải thông điệp về cuộc bức hại tại Trung Quốc.

Ông Johann đọc được thông tin về buổi triển lãm nghệ thuật trên mạng và sau đó ông đã rủ Joe, người bạn của mình cùng tới triển lãm vào ngày cuối. Ông nói: “Triển lãm đã mở rộng tầm nhìn cho tôi. Tôi đã bị sốc khi nhìn thấy bức tranh vẽ cảnh một cô gái trẻ bị treo gạch trên cổ. Họ (kẻ bức hại) đã làm gì vậy!”

Ông Joe, người bạn cùng tới xem triển lãm cùng ông Johann cho biết: “Tôi thường nghe mọi người nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) độc tài chuyên chế. Nhưng tôi thật không ngờ chúng thậm chí còn thu hoạch và bán nội tạng người.”

Ông nói thêm: “Thật là một thảm họa cho Trung Quốc. Các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ và bị thu hoạch nội tạng chỉ bởi vì đức tin của họ. Thật kinh khủng.”

Cô Melissa tới từ miền đông Thụy Sỹ. Cô cho biết: “Tôi không biết rõ lắm về Trung Quốc. Những gì xảy ra ở Trung Quốc… dường như nghe rất xa vời. Nhưng các tác phẩm nghệ thuật này đã cho tôi trải nghiệm cá nhân.” “Các học viên Pháp Luân Công thật an hòa. (ĐCSTQ) không nên bức hại họ bởi đức tin của họ. Điều này hoàn toàn không được phép.

Nhiều khách thăm quan triển lãm đã ghi lại những lời nhận xét trong cuốn sổ lưu bút, họ bày tỏ sự cảm ơn các nghệ sỹ đã giúp mọi người biết về cuộc tàn sát đang diễn ra tại Trung Quốc. Nhiều khách đã ký tên thỉnh nguyện ủng hộ việc chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng và ủng hộ phong trào khởi kiện độc tài Giang Trạch Dân, kẻ phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Mặc dù nhiều tác phẩm nghệ thuật tại triển lãm mô tả sự tàn khốc của cuộc bức hại, nhưng khách tham dự triển lãm vẫn nhận thấy niềm hy vọng và vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều khách thăm quan đã hỏi về Pháp Luân Đại Pháp và bày tỏ mong muốn học các bài công pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/10/22/317941.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/10/25/153383.html

Đăng ngày 07-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share