Bài viết của Hạ Quân, phóng viên Minh Huệ tại Đài Trung

[MINH HUỆ 21-8-2015] Triển lãm nghệ thuật Quốc tế Chân – Thiện – Nhẫn đã được tổ chức tại Đài Trung, Đài Loan trong vòng 12 ngày, bắt đầu từ ngày 19 tháng 8 năm 2015.

Tham gia buổi lễ khai mạc triển lãm ngày 19 tháng 8 gồm những nhân vật nổi tiếng trong giới chính trị, nghệ thuật, văn hóa và khoa học.

Các vị khách danh dự tham gia bồm có cục phó, cục trưởng bộ văn hóa ông Thi Thuần Phúc, ông Lâm Huy Đường, nghệ sỹ Hầu Thọ Phong và Cao Liên Vĩnh, giáo sư Lâm Khâm Hiền, thành viên Hội đồng thành phố Khâu Tố Trinh và Hà Minh Kiệt. Các vị khách mời tại buổi khai mạc triển lãm đã khai màn công bố các bức họa.

Hơn 900 khách đã tới tham quan triển lãm trong ba ngày đầu tiên. Họ đã bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của các tác phẩm nghệ thuật và hết sức cảm động trước sự ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công bất chấp cuộc bức hại tàn bạo chưa từng có.

749733d5827fd9627b69430f5b42e044.jpg

Các vị khách tham gia buổi lễ khai mạc triển lãm

f86b5c201caebd5282cfdf66163296d8.jpg

Khách tham quan triển lãm

Các nghệ sỹ ca ngợi tác phẩm nghệ thuật

83e0d44a4be4920e88852fcb03654dae.jpg

Ông Hầu Thọ Phong, một nghệ sỹ nổi tiếng

f8d4600ef27c5f5fd1aacdae4583f1b2.jpg

Ông Cao Liên Vĩnh, nhà thư pháp đứng trước tác phẩm yêu thích, “Hòa tan trong Pháp”

“Thật đáng buồn là một chế độ lại đi bức hại chính người dân của mình,” ông Cao Liên Viễn nói. “Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) dùng đúng phương thức nó dùng trong cuộc tàn sát Thiên An Môn. Chính quyền này sẵn sàng hy sinh tính mạng người dân để thể hiện quyền lực của nó. Một chính quyền như vậy không thể được tồn tại.”

Giáo sư Lâm Khâm Hiền của Đại học Quốc gia Đài Trung đã dẫn các sinh viên của mình tới triển lãm nghệ thuật. “Tất cả giới nghệ sỹ đều có thể học hỏi được sức mạnh thể hiện qua những tác phẩm này,” ông khen ngợi.

Ông Hoàng Quốc Thư: Các học viên phản đối bức hại bằng cách truyền tải thông tin đầy lý trí

e25a48009caef3541f0fe865b025b30d.jpg

Ông Hoàng Quốc Thư

Ông Hoàng Quốc Thư, một thành viên lập pháp Đài Loan cho hay: “Chủ đề của triển lãm này rất xúc động. Các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới phản đối cuộc bức hại một cách ôn hòa thông qua phương thức truyền tải thông tin đầy lý trí. Sự bình tĩnh, can đảm và kiên định của họ thật cảm động. Là những nhà chính trị, chúng ta nên khuyến khích triển lãm như thế này và kêu gọi sự ủng hộ hơn nữa.”

Thành viên hội đồng thành phố lên tiếng phản đối cuộc bức hại

9015594b4d197019a492109d5cc3ff35.jpg

Ông Hà Minh Kiệt, thành viên Hội đồng thành phố Đài Trung

Ông Hà Minh Kiệt, thành viên Hội đồng thành phố Đài Trung nói: “Công lý, chính nghĩa và sự thật cuối cùng sẽ chiến thắng và cái ác sẽ bị tiêu trừ. Chúng tôi rất buồn trước cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công. Tôi sẵn sàng lên tiếng phản đối cuộc bức hại tàn bạo này.”

6ce27fe72d3447889b7fdbf220bb4bd6.jpg

Thành viên Hội đồng thành phố Đài Trung, bà Khâu Tố Trinh

Bà Khâu Tố Trinh, thành viên Hội đồng thành phố Đài Trung cho biết chắc chắn bà không muốn bỏ lỡ dịp tới xem triển lãm nghệ thuật này. Đối với bà, triển lãm này đã thể hiện sức mạnh thăng hoa tinh thần và trái tim thuần khiết của người nghệ sỹ. Bà chia sẻ rằng không thể tin được chính quyền Trung Quốc lại có thể bức hại những người vô tội.

Nhiều người dân địa phương đã tới thăm quan triển lãm. Một số du khách đã từng biết ĐCSTQ cấm Pháp Luân Công nhưng không biết lý do tại sao. Qua triển lãm, họ được biết đến chiến dịch tuyên truyền của đảng, những lợi ích của tu luyện Pháp Luân Công từ các học viên, và sự tàn bạo của cuộc bức hại. Các du khách đặc biệt quan tâm tới các bức họa mô tả tội ác của ĐCSTQ về vấn nạn mổ cướp nội tạng các học viên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/8/21/314491.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/8/29/152298.html

Đăng ngày 12-09-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share