Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 22-01-2015] Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân, Thiện, Nhẫn đã được tổ chức ở phòng tranh công cộng của thành phố Nagoya trong sáu ngày, từ ngày 13 đến 18 tháng 01 năm 2015. Nó mang đến cho người xem cơ hội kết nối với Pháp Luân Đại Pháp.

cbed302be631b1beb1368ca7aa2a940a.jpg

Lễ cắt băng khai mạc: Từ trái sang là ông Miharu Ito, Giám đốc của Viện Mỹ thuật Quốc tế; Ông Kinya Tamada, cựu Phó Chủ tịch Hội đồng thành phố Inazawa, tỉnh Achi; và bà Amano, con gái của cựu Giáo sư Keiji Kokubu, một triết gia rất được kính trong lĩnh vực nghiên cứu Hy Lạp cổ và là công dân danh dự của thành phố Olympia, Hy Lạp.

c04a1806bed7482a2eee392a7ba6d311.jpg

Một vị khách đang xem tranh tại triển lãm.

Ông Miharu Ito, Giám đốc điều hành Viện Mỹ thuật Quốc tế; Ông Kinya Tamada, cựu Phó Chủ tịch Hội đồng thành phố Inazawa, tỉnh Achi; và bà Amano, con gái của cựu Giáo sư Keiji Kokubu, triết gia rất được kính trong lĩnh vực nghiên cứu Hy Lạp cổ và là công dân danh dự của thành phố Olympia, Hy Lạp, đã tham dự buổi lễ khai mạc.

Nhiều người đến triển lãm với hai câu hỏi: Ngày nay, cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc có còn tiếp diễn không? Tại sao chế độ Cộng sản lại bức hại Pháp Luân Đại Pháp?

“Năm năm trước tôi đã gặp Sư phụ Lý trên thiên thượng”

Vào ngày cuối cùng của triển lãm, một phụ nữ ở độ tuổi 60 kể với tình nguyện viên của triển lãm về trải nghiệm cận tử của bà mà ở đó Sư phụ Lý Hồng Chí đã đưa bà quay trở lại cuộc sống.

Đó là giữa một cuộc phẫu thuật sọ năm năm trước. Trong khi hôn mê, bà đã đến một nơi trên thiên đường, phía trên những đám mây, nơi mà mọi thứ phát ra những ánh sáng vàng lấp lánh. Ánh sáng màu vàng rực rỡ, và bà đã nhìn thấy nhiều loài hoa đẹp không có trong thế giới con người.

Bà cũng nhìn thấy nhiều thiên thần, giống như được vẽ trong bức tranh “Thệ ước,” và gặp Sư phụ Lý Hồng Chí, trông giống như trong bức “Chuyển Đại Pháp Luân.”

Sư phụ Lý đã khai mở ký ức của bà, cho phép bà nhớ lại thệ ước của những vị thần đó.

Sau đó Sư phụ Lý đưa bà trở lại cơ thể mình.

Cuối cùng khi mở mắt, bà nhìn thấy gia đình và bạn bè ở xung quanh, đang gọi tên bà, vì họ lo lắng rằng bà sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

Giây phút mà bà nhận được một tờ rơi đến tham dự Triển lãm Quốc tế Chân, Thiện, Nhẫn, bà lập tức nhận ra là Sư phụ Lý chính là vị Thần đã đưa bà quay lại cơ thể.

Là chủ tịch của một công ty, bà chỉ biết chăm chỉ làm việc để kiếm tiền, và chưa từng nghĩ về ý nghĩa nhân sinh. Ngay cả khi đã phẫu thuật, bà vẫn bị đau đầu và không còn làm việc nữa.

Triển lãm mỹ thuật này khiến bà bắt đầu suy nghĩ về ý nghĩa của sinh mệnh và khơi dậy hứng thú của bà đối với Pháp Luân Đại Pháp.

“Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp tối cao”

Một người đàn ông, là một Phật tử, đến triển lãm và nói với tình nguyện viên rằng ông biết “Pháp Luân” đã được nhắc đến trong các văn tự của nhà Phật thời cổ, và rằng Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp tối cao.

Ông đã lưu lại triển lãm một lúc lâu, chăm chú xem từng bức tranh. Vào ngày cuối cùng của triển lãm, ông quay lại để ngắm chân dung Sư phụ một lần nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/1/22/303498.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/1/26/148110.html

Đăng ngày 25-03-2015; Bản dịch sẽ được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share