Bài viết của các học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-2-2016] Cứ mười ngày một lần lại có nhiều người đến phiên chợ lớn tổ chức ở khu vực của chúng tôi. Gần đây, học viên chúng tôi đã làm và trưng bảng thông tin tại khu chợ này để nâng cao nhận thức của mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại.

Trên các tấm bảng, chúng tôi liệt kê những tội ác của Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), kẻ phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999. Chúng tôi cũng liệt kê những thông tin liên quan đến việc khởi kiện Giang, và để mọi người nhận thức được rằng tội ác mà ông ta phạm phải là tội ác chống lại nhân loại.

Nhiều người dừng chân trước bảng trưng bày của chúng tôi và bình luận khi họ đọc thông tin.

Một người nói: “Giang Trạch Dân thật đồi bại và độc ác! Ông ta đã giết quá nhiều người Trung Quốc và rốt cuộc cũng phải trả giá cho việc này. Lẽ ra ông ta phải bị đưa ra xét xử từ nhiều năm trước rồi.”

Qua mười ngày lại tới một phiên chợ khác mà những tấm bảng thông tin vẫn ở đó để thông báo cho mọi người biết về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại.

Người chồng ký tên khởi kiện Giang Trạch Dân

Hè năm ngoái, chồng tôi mang về nhà một bức tượng nhỏ hình đầu của một cựu lãnh đạo ĐCSTQ. Phía sau bức tượng là một vật hình cái búa và lưỡi liềm treo lủng lẳng.

Khi tôi hỏi anh ấy tại sao anh lại mang nó về nhà, anh ấy nói rằng ai đó tặng nó cho anh, và anh nghĩ sẽ đem cho bọn trẻ để chúng chơi.

Tôi nói với anh về tội ác mà ông ta đã làm chính là chống lại người Trung Quốc. Tôi bảo anh vứt nó đi rồi đi làm việc nhà tiếp.

Ngày hôm sau, bức tượng đã không còn đó nhưng tôi lại thấy cái vật hình chiếc búa và lưỡi liềm. Tôi ném chúng đi. Khi tôi hỏi chồng tôi bức tượng đâu thì anh nói đã vứt nó đi rồi.

Tháng 6 năm 2015, tôi nói với chồng tôi về việc đệ đơn tố cáo Giang Trạch Dân. Tôi đề nghị anh giúp soạn đơn vì tôi không tự tin vào khả năng viết của mình, và anh ấy đã nhận lời.

Hôm sau, tôi biết có một học viên cũng đã viết một lá đơn tố cáo chung nên tôi đã ký tên và điểm chỉ luôn lên đó. Chúng tôi đã gửi đơn bằng dịch vụ chuyển phát nhanh và đã nhận được giấy xác nhận từ Viện Kiểm sát Tối cao vào ngày hôm sau.

Khi tôi nói với chồng tôi là tôi đã ký tên vào đơn khởi kiện chung, anh ấy hỏi tôi tại sao tôi không nói với anh ấy. Anh nói: “Anh cũng muốn ký tên và điểm chỉ vào đơn kiện!”

Không lâu sau đó, anh ấy đã ký tên, điểm chỉ vào một đơn khởi kiện chung khác và đã hoàn thành nguyện vọng của anh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/2/21/324375.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/28/155734.html

Đăng ngày 4-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share