Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-1-2016] Ông Vương Thụ Tường, một học viên Pháp Luân Công ở Bắc Kinh bị Tòa án quận Phòng Sơn kết án phi pháp bốn năm tù vào ngày 16 tháng 12 năm 2015. Ông đã cố kháng án vào ngày 24 tháng 12, nhưng Trại tạm giam quận Phòng Sơn đã cố ý trì hoãn gửi đơn kháng án. Ngày 30 tháng 12, tòa án đã thông báo cho gia đình ông rằng đơn kháng án của ông Vương đã bị từ chối bởi nó được nộp quá muộn.

2015-12-31-minghui-beijing-wangshuxiang-01--ss.jpg

Ông Vương Thụ Tường

2015-12-31-minghui-beijing-wangshuxiang-02--ss.jpg

Ông Vương Thụ tường cùng vợ, bố vợ và mẹ vợ

Bị bắt giữ và kết án phi pháp bốn năm tù

Ngày 31 tháng 10 năm 2014, khoảng hơn 20 cảnh sát mặc thường phục của Phòng cảnh sát quận Phòng Sơn, Đội An ninh Nội địa và Phòng 610 đã giả làm nhân viên quản lý tài sản và đang sửa chữa nước rò rỉ. Họ đột nhập vào nhà ông Vương và không hề xuất trình bất kỳ giấy tờ cá nhân hay lệnh bắt giữ nào. Họ đã bắt ông Vương và lục soát nhà ông. Họ đã tịch thu một máy tính xách tay, năm điện thoại di động và những tài sản cá nhân khác.

Ban đầu ông Vương bị giam tại trại tạm giam quận Phòng Sơn ở Bắc Kinh. Sau đó họ chuyển ông tới trại tạm giam Số 1 Bắc Kinh. Vào tháng 4 năm 2015, họ chuyển ông trở lại trại tạm giam quận Phòng Sơn. Cảnh sát không hề thông báo cho gia đình ông về tất cả những lần di chuyển này.

Ông bị giam giữ thêm một năm so với thời gian giam giữ theo quy định của pháp luật. Trong khi bị giam giữ, Viện kiểm sát đã hai lần trả lại vụ án của ông Vương cho Phòng Cảnh sát quận Phòng Sơn vì thiếu bằng chứng. Phòng Cảnh sát và Đội An ninh Nội địa đã ngụy tạo chứng cứ và cuối cùng tòa án đã tiếp nhận vụ án.

Ông Vương bị đưa ra tòa vào ngày 17 tháng 11 năm 2015. Thẩm phán Đổng Kiệt của Tòa án quận Phòng Sơn đã vi phạm pháp luật khi không thông báo cho bị cáo biết trước về phiên xét xử.

Ông Vương đã bào chữa mình vô tội trong phiên xử, đồng thời luật sư của ông cũng bào chữa ông vô tội. Luật sư nhấn mạnh rằng dựa trên luật pháp Trung Quốc, Pháp Luân Công là hợp pháp và việc bức hại môn tu luyện này là không hề có cơ sở Pháp lý.

Thẩm phán phớt lờ những luận điểm của luật sư, và kết án ông Vương bốn năm tù dù thiếu chứng cứ.

Chính quyền cố ý trì hoãn đơn kháng án của ông Vương

Phán quyết và bản án được đưa ra ngày 16 tháng 12 năm 2015. Ông Vương đã kháng án vào ngày 24 tháng 12 trong khi ông vẫn còn đang bị giam giữ tại trại tạm giam quận Phòng Sơn. Tuy nhiên, trại tạm giam này đã cố tình trì hoãn không gửi đơn kháng án của ông.

Đầu tiên cai ngục của trại đã lấy lý do là người phụ trách khiếu nại không ở đó và yêu cầu ông Vương nộp đơn kháng án vào ngày hôm sau. Sau đó cai ngục lại nói với ông Vương rằng ông phải đợi tới ngày 26 tháng 12. Vào ngày 25 tháng 12, trại tạm giam thông báo cho ông Vương rằng họ không thể xử lý đơn vào ngày 26 tháng 12 bởi vì đó là vào thứ bảy và ông phải đợi đến thứ hai, ngày 28 tháng 12. Vào ngày 30 tháng 12, vợ của ông Vương được thông báo rằng tòa án đã từ chối đơn kháng án bởi đã quá thời hạn 10 ngày được nộp đơn kháng án theo luật định.

Thẩm phán Đổng Kiệt đã kết án phi pháp bảy học viên Pháp Luân Công kể từ tháng 10 năm 2015.

Bức hại ông Vương trước đó

Ông Vương đã bị bắt năm lần kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Công, và ông cũng liên tục bị cảnh sát và Phòng 610 sách nhiễu vì ông tập luyện Pháp Luân Công.

Cơ quan ông đã sa thải ông vào năm 1999 vì ông đã tới Quảng trường Thiên An Môn để thỉnh nguyện ôn hòa cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công. Vợ của ông cũng bị đuổi việc. Cơ quan của bà lúc đầu trợ cấp cho bà một khoản phúc lợi 60 nhân dân tệ một tháng, nhưng đã cắt sau sáu tháng.

Cảnh sát của đồn cảnh sát địa phương đã đột nhập vào nhà của ông Vương vào tháng 7 năm 2000. Họ lục soát nhà và bắt vợ chồng ông. Vợ chồng ông bị tra tấn trong khi cảnh sát thẩm vấn để thuyết phục “thú tội” rồi sau đó giam họ tại trại tạm giam quận Đông Thành và Trại giam Số 1 Bắc Kinh.

Ông Vương bị kết án 3,5 năm tù giam vào ngày 5 tháng 12 năm 2000, còn vợ ông bà Tăng Lợi Chân, bị kết án 3 năm tù. Cảnh sát còn tra tấn sốc điện ông Vương khi ông bị giam cầm tại Nhà tù Trà Điến ở Thiên Tân.

Con của họ lúc đó đang học tiểu học, vì thế dì của chúng phải chăm sóc chúng.

Vợ của ông Vương lại bị bắt giữ khi ĐCSTQ tiến hành cuộc bắt giữ quy mô lớn các học viên Pháp Luân Công vào năm 2008, trước thềm thế vận hội Olympics Bắc Kinh, và đã kết án bà 2,5 năm lao động cưỡng bức. Ông Vương phải rời nhà để tránh bức hại thêm nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/2/321664.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/28/154979.html

Đăng ngày 3-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share