Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 7-1-2016] Bà Thôi Vinh Phân là một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Hành Thuỷ tỉnh Hà Bắc. Trong hơn 10 năm qua, bà liên tục bị nhiều sách nhiễu, bắt giữ, và giam cầm. Bà Thôi bị đưa ra xét xử tại Toà án huyện Kinh vào ngày 22 tháng 12 năm 2015, lúc đó bà ngất xỉu ở trong phòng xử.

Người nhà bà Thôi van nài với các quan chức tòa án rằng cần phải đưa bà Thôi đến bệnh viện. Tuy nhiên, thẩm phán Lưu Tuấn Kiệt đã phớt lờ yêu cầu này. Cuối cùng, tòa án đã gọi một bác sỹ của một phòng khám nhỏ đến toà, bác sỹ nói với toà rằng tình trạng của bà Thôi không mấy nghiêm trọng, nhưng gia đình học viên không đồng tình với chẩn đoán của vị bác sỹ này và yêu cầu gọi người phụ trách toà án. Nửa tiếng sau, người phụ trách tòa án Diêm Hy Thần đã đến phòng xử và bà Thôi được đưa đến Bệnh viện huyện Kinh.

Các bác sỹ chẩn đoán bà Thôi có vấn đề nghiêm trọng về tim mạch. Trong khi bác sỹ điều trị cho bà, có rất nhiều công an đã tập trung ở bệnh viện. Họ đứng ở phòng bệnh, hành lang, và ở bên ngoài sân. Họ là người của Phòng 610 huyện Kinh, Phòng Công an huyện Kinh và Toà án huyện Kinh.

Ảnh chụp bà Thôi đang hôn mê

Một số viên công an cấp cao cũng đến bệnh viện. Ông Trương Khánh Xương, phó Phòng Công an huyện Kinh, phụ trách việc bức hại các học viên Pháp Luân Công ở địa phương, đã yêu cầu gia đình bà phải đồng ý cho bà Thôi chuyển đến thành phố Hành Thuỷ. Khi họ từ chối, ông ta đe doạ rằng sẽ chuyển bà Thôi đi mà không cần sự cho phép của gia đình

Tối hôm đó, nhiều công an đã đến bệnh viện, hơn chục người đứng ở hành lang, còn một số người nói chuyện với gia đình bà Thôi rằng Tào Quang, đội phó Đội An ninh Nội địa huyện đã cử thêm nhiều công an tới bệnh viện. Một số công an đã đi đến phòng bệnh của bà Thôi. Sau đó nhiều công an đã đánh lạc hướng người nhà bà Thôi, trong khi những người khác đưa bà Thôi ra khỏi phòng. Tiếp theo họ lái xe đưa bà Thôi rời khỏi bệnh viện.

Gia đình bà cuống cuồng lái xe đến thành phố Hành Thuỷ và đến nhiều nhiều bệnh viện tìm kiếm bà. Tuy nhiên họ không thể tìm ra tung tích của bà, nên họ cố gắng gọi cho Trương Khánh Xương, phó Phòng Công an huyện Kinh và Diêm Hy Thần, phụ trách Tòa án huyện Kinh, nhưng không ai trong số họ trả lời điện thoại.

Ngày hôm sau, gia đình bà hay tin rằng công an đã chuyển bà Thôi đến Trại tạm giam Hành Thuỷ vào lúc 9 giờ đêm hôm trước. Hiện vẫn chưa có thông tin về tình trạng sức khỏe của bà.

Bối cảnh bức hại

Bà Thôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997. Bởi bà cự tuyệt từ bỏ tu luyện sau khi cuộc đàn áp xảy ra vào năm 1999, công an đã theo dõi và bắt giữ bà nhiều lần. Con gái bà luôn sống trong sợ hãi lo lắng mẹ mình sẽ bị bắt đi. Cô thường hét lên: “Mẹ ơi chạy đi, xe công an đang đến” mỗi khi cô nghe thấy tiếng còi báo của xe công an trên phố.

Lần bắt giữ gần đây nhất của bà Thôi là vào sáng ngày 25 tháng 8 năm 2014. Lúc đó bà bị giam tại Đồn công an Thành Quan ở huyện Kinh. Đội trưởng Đội An ninh Nội địa Lý Quế Sinh và phó Đồn Công an huyện Kinh Trương Kế Xương sau đó đã ra lệnh chuyển bà Thôi đến trại tạm giam Hành Thuỷ.

Những cá nhân tham gia bức hại bà Thôi:

Trương Khánh Xương, phó Đồn Công an huyện Kinh: +86-13383686166 (cơ quan), +86-318-4223231 (số nhà)

Lý Quế Sinh, đội trưởng Đội an ninh Nội địa: +86-318- 4318028 (văn phòng), +86-15003181110 (cơ quan)

Diêm Hi Thần, phụ trách Toà án huyện Kinh, +86-318-4317101(văn phòng), +86-18632821119

Lưu Tuấn Kiệt, thẩm phán Toà án huyện Kinh, +86-18632821185


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/7/321916.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/27/154969.html

Đăng ngày 3-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share