Bài viết của một học viên Đại Pháp tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-12-2015]

Tôi đã gặp can nhiễu rất lớn từ chồng tôi. Sau khi nhận ra đó là sự can nhiễu từ cựu thế lực, tôi đã hướng nội và tu luyện bản thân mình một cách tinh tấn. Cuối cùng, chồng tôi thậm chí đã bắt đầu học Pháp và luyện công. Ông ấy cũng đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu độc tài Trung Quốc chịu trách nhiệm về cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Can nhiễu từ chồng

Chồng tôi can nhiễu đến việc tu luyện của tôi kể từ khi tôi quay trở lại tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ông ấy phàn nàn khi tôi phát chính niệm muộn vào buổi tối hay khi tôi dậy sớm để luyện công. Ông ấy lăng mạ tôi nhiều đến mức trong tâm tôi cảm thấy bị tổn thương một cách sâu sắc.

Chồng tôi đã hai lần lao ra khỏi nhà lúc đêm khuya giữa trời đông lạnh giá. Con trai tôi đã phải đuổi theo để trông chừng ông ấy. Do vậy, con trai tôi cũng không thể ngủ được. Chồng tôi nói rằng ông ấy thà ở trại dưỡng lão còn hơn là ở với tôi. Mọi người đều trách móc tôi về chuyện này.

Hiếm khi nào mà tôi có thể giải quyết được sự tình này một cách hòa ái. Tuy nhiên, tôi luôn nhắc nhở bản thân rằng mình là một học viên và không nên tranh đấu với ông ấy. Tôi đã nghĩ đến đoạn Pháp: “Tuy nhiên chúng tôi đã giảng rằng, là một người luyện công, thì cần làm được ‘đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu’, dùng tiêu chuẩn cao mà yêu cầu bản thân.’ (Chuyển Pháp Luân)

Thật khó để có thể nhẫn chịu và khi tôi không thể chịu đựng được, tôi đã đáp trả lại.

Tôi biết đó là do cựu thế lực đã thao túng chồng tôi để can nhiễu đến tôi. Tôi là người có ý chí rất mạnh và không thể dễ dàng xem nhẹ việc bị chỉ trích. Vì vậy tôi đã học Pháp thật nhiều. Các học viên khác cũng giúp tôi phát chính niệm để giải thể can nhiễu. Tôi đã khóc trước ảnh của Sư phụ và hiếm khi tôi có thể vượt qua quan đó.

Với sự trợ giúp của các học viên khác, tôi đã tăng cường thời gian học Pháp. Tôi hướng nội và tìm thấy rất nhiều chấp trước. Tôi phát chính niệm liên tục để loại bỏ nhiều tâm chấp trước khác nhau cũng như can nhiễu của cựu thế lực. Kết quả là, hoàn cảnh của gia đình tôi đã được cải thiện rất nhiều.

Phủ nhận hoàn toàn an bài của cựu thế lực

Sư phụ giảng:

” Có rất nhiều người chúng ta từng gặp tình huống này, nhưng đã không thử nghĩ là vì sao. Chư vị làm việc khác thì họ không quan tâm đến chư vị; nguyên [luyện công] là việc tốt, nhưng họ cứ không chịu để chư vị yên. Thực ra họ giúp chư vị tiêu nghiệp, nhưng tự họ không biết. Họ không hề gây sự với chư vị ở bề mặt, còn trong tâm lại rất tốt với chư vị; không phải như thế, [mà] cơn nóng giận thật sự xuất ra từ nội tâm. Bởi vì nghiệp lực rơi vào ai thì người đó thấy khó chịu; đảm bảo là như vậy.“ (Chuyển Pháp Luân)

Tôi đã từng nghĩ rằng tôi nên đối xử tốt với chồng tôi vì ông ấy đang giúp tôi tu luyện. Nhưng bây giờ tôi đã nhận ra rằng cựu thế lực đã an bài cho ông ấy giúp tôi tu luyện. Tuy nhiên, nếu làm như vậy thì ông ấy sẽ gây ra rất nhiều nghiệp lực cho bản thân mình và cuối cùng ông ấy sẽ bị hủy. Tất nhiên phần biết của ông ấy sẽ rất căm phẫn và tức giận. Tôi đã có được thêm thể ngộ về cựu thế lực và tâm từ bi của tôi đã xuất ra một cách hết sức tự nhiên.

Tôi phải phủ nhận hoàn toàn an bài của cựu thế lực và tôi đã cầu xin Sư phụ trợ giúp. “Sư phụ, con cầu xin Sư phụ hãy giúp chồng con được đắc Pháp.” Tôi cũng quyết tâm cố gắng hết sức để giúp ông ấy.

Tôi tu luyện một cách tinh tấn và hướng nội khi mâu thuẫn xuất hiện để ông ấy không tạo thêm nghiệp lực do giận dữ tôi. Tôi chăm lo cho ông ấy trong cuộc sống thường ngày và giải thích những sự việc đời thường dựa trên các Pháp lý cho ông ấy vào các bữa cơm tối.

Khi tôi gợi ý rằng chúng tôi sẽ cùng nhau học Pháp nửa giờ mỗi ngày, ông ấy đã đồng ý. Tôi rất mừng cho ông ấy. Miễn là ông ấy sẵn lòng học Pháp, ông ấy sẽ thay đổi. Không lâu sau, ông ấy ngày càng trở nên tốt hơn. Đại Pháp quả thật quá uy lực!

Khởi kiện Giang Trạch Dân

Tôi muốn viết đơn kiện Giang Trạch Dân và hỏi chồng tôi xem liệu ông ấy có muốn tham gia cùng tôi hay không.

Ôông ấy nói: “Tôi đã phải sống những tháng ngày khổ đau trong những năm bà bị bức hại. Vì vậy tôi cũng là nạn nhân. Tất nhiên là tôi phải kiện ông ta rồi.”

Ông ấy đã ký vào đơn kiện và điểm chỉ vân tay vào đơn. Tôi đã không thể cầm được nước mắt sau tôi gửi đơn kiện ở bưu điện. Sự từ bi hồng đại của Sư phụ đã dẫn dắt tôi cùng chồng tiến nhập vào tương lai.

Tôi đã đọc các bài viết trên Minh Huệ về các học viên khởi kiện Giang Trạch Dân rồi sau đó phải đối mặt với việc bị sách nhiễu. Vì vậy tôi đã nhắc chồng mình bảo trì chính niệm và không sợ hãi nếu có bất cứ ai đến điều tra. Tôi cũng nói thêm rằng đó là cơ hội tốt để chúng tôi giảng chân tướng cho bất cứ ai đến nhà tôi và rằng chúng tôi nên làm việc đó một cách đường đường chính chính. Chính niệm cùng sự quyết tâm của tôi đã khích lệ ông ấy. Ông ấy đã đồng ý làm như tôi nói.

Chồng tôi hiếm khi đọc các tài liệu Đại Pháp. Tôi đã mua một đầu DVD để bật các chương trình về Đại Pháp trong lúc ăn cơm. Sau một tháng ông ấy nói rằng ông ấy cũng muốn luyện công. Cuối cùng ông ấy cũng muốn bắt đầu tu luyện thật sự. Tôi rất mừng cho ông ấy. Mong ước của tôi đã trở thành sự thực. Con xin cảm tạ Sư phụ vì ơn bảo hộ của Ngài.

Sư phụ giảng:

“Đành là như thế, nhưng chúng sinh đều đã vì Pháp mà đến, nên cần phải viên dung [theo] Pháp một cách chính diện, [chứ] không được cưỡng ép thêm gì vào Pháp, cưỡng ép thêm gì vào tương lai. Cũng có rất nhiều sinh mệnh lẽ ra gây tác dụng phản diện trong quá trình này [nếu theo] an bài của cựu thế lực, nhưng họ không hề gây tác dụng phản diện, điều ấy nói lên rằng, họ vẫn có thể [được] cứu độ. Chư vị khi giảng thanh chân tướng, các đệ tử Đại Pháp khi thực hiện những việc mà bản thân mình cần làm — tôi nói với chư vị — trong đó [có] một phần rất lớn là chư vị đang cứu độ họ.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Washington DC năm 2004)

Có lẽ một số người nhà của các học viên Đại Pháp khác cũng là những sinh mệnh mà Sư phụ đề cập đến như trên và họ cũng có thể được cứu độ. Từ sự việc này tôi đã hiểu được rằng các học viên chúng ta nên làm tốt hơn nữa trong việc giảng chân tướng cho người nhà.

Giờ đây chồng tôi đã phân phát tờ rơi và nói với mọi người về Đại Pháp. Ông ấy đã thật sự thay đổi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/26/320722.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/18/154852.html

Đăng ngày 14-02-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share