Bài viết của Thuần Tịnh, một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 1-1-2016] Cha mẹ phải nuôi dạy con cái, nhưng họ không thể đảm bảo cho chúng một cuộc đời hạnh phúc. Các giáo viên trong xã hội người thường dạy chúng ta về khoa học và văn hóa, nhưng rất khó để giải quyết những khổ nạn ảnh hưởng đến cuộc sống của con người.

Hơn nữa, cứu người dựa trên giả tướng của kiến thức khoa học ngày nay thì đặc biệt khó khăn khi đề cập đến lão, bệnh, tử.

Ai có thể đảm bảo cho bạn hạnh phúc và có một thân thể khỏe mạnh, một cuộc sống không bệnh tật, tai họa và tiêu nghiệp? Và có ai từ trường phái tu luyện nào có thể đảm bảo giúp một người có thể tu luyện thành Thần Phật và đạt viên mãn trong đời này?

Tu luyện trong Đại Pháp cho phép viên mãn

Sư phụ tôn kính của Đại Pháp đã nói với các đệ tử của Ngài rằng tu luyện Đại Pháp sẽ cho phép họ có thể đạt đến viên mãn trong đời này. Nói cách khác, thông qua tu luyện, một người có thể trở thành Thần Phật trong đời này.

Điều này thật tuyệt vời! Trong thế giới con người, còn điều gì quan trọng hơn điều này? Còn có ai trong thế gian có thể đảm bảo điều này? Chỉ có Sư phụ của Đại Pháp mới làm được điều đó. Và Sư phụ có thể giúp đỡ những ai đạt tiêu chuẩn tu luyện ở thời kỳ Chính Pháp đạt đến viên mãn.

Điều này hoàn toàn đúng và sự thực này sắp diễn ra vì tiến trình Chính Pháp sắp kết thúc.

Đáng thương và cũng đáng buồn

Tuy nhiên, một số đệ tử Đại Pháp lại ngừng tu luyện và trở thành người thường. Tại sao điều này lại xảy ra? Chính Pháp đã trải qua gần 17 năm. Một khoảng thời gian dài đã trôi qua và khoảng thời gian còn lại chỉ còn rất ngắn. Tuy nhiên, một số người không muốn tiếp tục.

Hoàn cảnh đang nới lỏng và áp lực rất lớn lúc trước đã giảm bớt. Tuy nhiên, một số học viên không thể bước đi kiên định trên con đường tu luyện của họ nữa. Thay vào đó, họ trượt ngã sâu hơn trong xã hội người thường, trong khi để cho những chấp trước về danh, lợi, tình tăng trưởng. Điều này vừa đáng thương lại đáng buồn.

Hãy suy nghĩ một cách lý trí về điều đó

Một số đệ tử Đại Pháp đã từ bỏ tu luyện và chuyển sang Phật giáo, Thiên Chúa giáo hoặc các tôn giáo khác. Họ nên hỏi những người được gọi là “sư phụ” hoặc “trụ trì” rằng liệu họ có thể giúp các đệ tử của họ đạt được viên mãn trong đời này không. Hoặc, liệu họ có thể giúp họ tu luyện thành Thần Phật trong đời này không.

Dĩ nhiên, họ không thể làm được việc như vậy và họ không dám nói điều ấy. Họ thậm chí không dám tự hào hay khoe khoang về điều đó. Vậy thì, hãy cho tôi biết tại sao bạn rời bỏ Đại Pháp và đi theo hình thức tôn giáo của họ? Các bạn không minh bạch về tình huống chân thực trong thời kỳ mạt Pháp sao? Các bạn không thể hiểu điều họ nói là gì và điều họ làm là gì sao? Tại sao bạn không thể suy nghĩ một cách lý trí về điều này?

Thần Phật chắc chắn tồn tại

Tôi nhớ khi mình mới đắc Pháp – tôi đã thực sự hạnh phúc khi minh bạch từ trong Pháp rằng Sư phụ có thể giúp các đệ tử của Ngài đạt đến viên mãn trong đời này.

Tôi đã học khí công trong nhiều năm và thử tất cả các môn khí công. Thời điểm đó, giới khí công luôn luôn nói về chữa bệnh và rèn luyện sức khỏe. Ai quan tâm đến viên mãn chứ? Thậm chí còn chưa có ai đề cập đến điều đó.

Tôi có thể nhìn thấy các vật chất ở các chiều không gian khác và đôi khi tôi có thể nhìn thấy Thần và một số sinh mệnh tầng thấp. Do đó, tôi tin thiên giới của Thần Phật thực sự tồn tại. Tôi tự tin vào bản thân và sự tu luyện của mình. Tôi có thể trở thành một vị Thần. Tôi có sự tự tin này.

Tôi thường xuyên nghe các bạn đồng tu nói rằng họ không tự tin vào việc tu luyện của họ và việc họ có thể đạt viên mãn. Suy nghĩ đó là không đúng! Chúng ta cần tín Sư tín Pháp và tin tưởng vào chính bản thân mình. Chúng ta cần phải tin tưởng rằng mình chắc chắn có thể tu luyện thành Thần chỉ cần chúng ta chiểu theo những yêu cầu của Sư phụ và đạt được các tiêu chuẩn của Pháp.

Chúng ta hãy khích lệ lẫn nhau bằng Pháp của Sư phụ:

“Chính Pháp chắc chắn thành công, các đệ tử Đại Pháp chắc chắn viên mãn.” (Gửi lời thăm [2008]Tinh tấn yếu chỉ III)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/1/321483.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/6/154691.html

Đăng ngày 28-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share