Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 7-12-2015] Tôi đã đọc một bài chia sẻ kinh nghiệm tu luyện khiến tôi nhận ra rằng mình mắc tâm an dật. Sau đó, tôi biết rằng mình đã không tu luyện tốt, tôi cảm thấy rất thất vọng về bản thân.

Sư phụ đã giảng:

“Tu luyện như thuở đầu, ắt sẽ thành viên mãn.” (Giảng Pháp tại Pháp Hội tại Vùng đô thị New York năm 2013)

Tôi tiếp tục tự nhủ với chính mình rằng: Nếu như tôi luôn tu luyện như thuở ban đầu mới đắc Pháp, và duy trì được điều đó, tương lai nhất định sẽ thành công.

Hối hận khi không vượt qua được các khảo nghiệm

Tôi đã thật sự rất tinh tấn lúc mới bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2011. Ngay cả khi vợ tôi không vui vì thấy tôi tu luyện, tôi đã nghĩ rằng tôi thà ly dị còn hơn là từ bỏ tu luyện.

Tuy nhiên, tôi đã không ly dị. Tôi đã thức dậy vào nửa đêm để ngồi thiền vì vợ tôi không cho tôi luyện công lúc cô ấy tỉnh dậy. Sau một thời gian, cô ấy đã phát hiện ra điều này, và nói với tôi rằng tôi có thể tu luyện. Cô ấy đã không còn phản đối Đại Pháp nữa.

Không lâu sau đó tôi đã bắt đầu bị tâm an dật làm ảnh hưởng. Tôi cũng thấy rằng thật khó để có thể vượt qua được các khảo nghiệm về sắc dục và cảm thấy buồn ngủ. Tôi cảm thấy vô cùng hối tiếc mỗi khi không vượt qua được những lần khảo nghiệm này.

Con đường tu luyện của tôi có lúc thăng, có lúc trầm. Tôi tinh tấn một ngày, thì lại buông lơi vào ngày tiếp theo. Điều này diễn ra liên tục trong suốt một khoảng thời gian mãi cho đến khi tôi phải đối mặt với một vấn đề khiến trạng thái đáng thất vọng này của tôi thay đổi.

Làm ngược lại những suy nghĩ tiêu cực xuất hiện đầu tiên

Một hôm, sau giờ làm việc, tôi đang trên đường đi phát tài liệu, lúc đó một ý nghĩ đã hiện lên trong tâm trí tôi: “Mình sẽ đi đường tắt để về nhà và sẽ nói chuyện với những ai mình gặp trên đường về.” Tuy nhiên, ngay lập tức tôi thấy rằng suy nghĩ này không đúng, vì nó là tâm an dật.

Sau đó, tôi đã quyết định làm điều ngược lại khi lựa chọn một con đường khác có nhiều người hơn, để có thể nói được cho nhiều người hơn biết chân tướng về Đại Pháp và cuộc bức hại. Kết quả là, tôi đã nói chuyện được với rất nhiều người và phát được rất nhiều tài liệu.

Thông qua sự việc này, tôi đã đột phá được tâm an dật của mình. Tôi nghĩ: “Bất cứ khi nào thấy chấp trước này xuất hiện, mình sẽ không để nó lèo lái. Thay vào đó, mình sẽ chọn điều ngược lại, chọn điều kiện môi trường ít tiện nghi.” Điều này thực sự vô cùng trọng yếu, nó tốt hơn nhiều so với cách tôi đã xử lý những việc đó [trước đây] khi thường tự nhủ theo kiểu: “Nếu mình đi sai đường, mình sẽ bù đắp lại sau bằng cách làm tốt hơn.”

Khi con người mắc an dật, thật khó để họ có thể tự giúp mình thoát ra khỏi nó. Để loại bỏ đi chấp trước này, một mặt, chúng ta nên đi sang phần đối nghịch lại với nó; mặt khác, chúng ta phải minh bạch rõ ràng rằng mình đang làm những gì. Thể ngộ của tôi là Pháp mà Sư phụ truyền ra đã khai sáng cho cả vũ trụ bao la này, Chính Pháp đang tiến tới, và khung thể vũ trụ khổng lồ đang được canh tân. Tất cả các chúng sinh tại các tầng thứ khác nhau trong vũ trụ đều sẽ được định lại vị trí của mình. Chúng ta đã đến đây với một sứ mệnh đặc biệt, và dù xảy ra bất cứ đều gì, chúng ta vẫn cần phải làm tốt ba việc.

Học cách không đổ lỗi cho người khác

Một lần, tôi tìm một dụng cụ [làm việc] của mình nhưng không thể tìm thấy nó ở đâu cả. Tôi nghĩ rằng chắc hẳn là ai đó đã lấy cắp nó. Suy nghĩ này là không đúng, bởi mọi chuyện xảy ra đối với một học viên đều không hề ngẫu nhiên.

Sư phụ giảng:

“Có lúc chư vị thấy rằng thứ ấy là [của] chư vị, người ta cũng nói với chư vị rằng thứ ấy là [của] chư vị; kỳ thực nó không phải [của] chư vị. Chư vị có thể cho rằng đó là của mình, [nhưng] rốt cuộc nó lại không phải của chư vị; qua đó thấy được rằng đối với sự việc này chư vị có thể vứt bỏ được không; vứt bỏ không được thì chính là tâm chấp trước; chính là dùng cách này để chư vị vứt bỏ tâm [chấp trước] vào lợi ích ấy; chính là vấn đề này.” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

Đây là bước ngoặt khiến tôi học được cách không đổ lỗi cho người khác. Vì suy nghĩ của tôi là chính, nên tôi đã tìm thấy dụng cụ đó ở trong chính túi áo khoác của mình, và công việc của tôi đã không bị trì hoãn.

Loại bỏ chấp trước vào xử lý vấn đề

Tôi đã từng thất bại khi giải quyết một vấn đề, dù tôi có cố gắng đến thế nào đi nữa. Tôi cảm thấy rất bức bối. Tôi biết rằng chắc hẳn tôi đã làm sai điều gì đó, nhưng tôi đã không thể tìm ra cách giải quyết.

Cuối cùng, tôi đã mặc kệ nó và đi làm việc khác. Tôi nghĩ rằng mình nên làm việc chăm chỉ mà không chấp vào điều gì cả. Ý nghĩ này đã khiến tôi hiểu được rằng tôi đã quá chấp trước vào việc giải quyết một vấn đề. Có lẽ vấn đề đó sẽ được giải quyết dễ dàng nếu tôi để tâm tôi tĩnh xuống.

Tôi cũng nghĩ rằng mình cũng nên cởi mở hơn với những người khác và nhờ họ giúp đỡ giải quyết vấn đề. Một trong những đồng nghiệp của tôi đã xem xét tình hình và nhanh chóng giải quyết nó cho tôi.

Một ngày, tôi không thể mở khóa chiếc tủ ở trong nhà xưởng của tôi dù cố gắng thế nào đi chăng nữa. Tôi nghĩ: “Sư phụ chắc đang điểm hóa cho mình vì mình đã làm sai điều gì đó. Mình cần phải đề cao ở một phương diện nào chăng?

Tôi nhận ra rằng tôi rất hay xấu hổ khi nói chuyện với các đồng nghiệp nữ, và không được cởi mở khi giao tiếp với những người khác. Ngay sau khi nhận ra được điều này, tôi đã mở được chiếc khóa tủ. Tôi đã lặp lại nhiều lần cảm tạ Sư phụ vì Ngài đã giúp tôi thấy được thiếu sót của mình.

Website Minh Huệ là nền tảng tuyệt vời để chia sẻ kinh nghiệm tu luyện

Mặc dù tôi luôn cảm thấy tu luyện Đại Pháp thật tuyệt vời, nhưng tôi thường rất xấu hổ khi viết một bài chia sẻ kinh nghiệm. Tôi nghĩ rằng mình đã không làm các việc đủ tốt, và rằng các học viên còn tu luyện trước cả tôi, tôi không thấy bài chia sẻ của mình có ích lợi gì cả.

Giờ đây tôi đã nhận ra rằng bất cứ suy nghĩ nào như vậy cũng đều là một chấp trước. Website Minh Huệ đã cấp cho chúng ta một nền tảng tuyệt vời, nơi chúng ta có thể chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của mình để chúng ta có thể học hỏi và khích lệ lẫn nhau.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/7/320151.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/5/154675.html

Đăng ngày 27-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share