Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-12-2015] Tháng 11 năm 2015, bốn cảnh sát đã xông vào nhà tôi. Họ lục soát, tịch thu các sách Pháp Luân Công, một số tài liệu Pháp Luân Công và máy tính của tôi.

Tôi bị đưa đến đồn cảnh sát và họ đã cho tôi xem đơn kiện Giang Trạch Dân mà tôi đã gửi đến Tòa án Nhân dân Tối cao.

Một cảnh sát hỏi tôi xem có phải tự tôi đã viết đơn này hay không, tôi nói rằng đúng vậy. Anh ta hỏi tại sao. Tôi đáp: “Để bảo vệ công lý và phơi bày tà ác.”

“Bà có biết rằng làm điều này là bất hợp pháp hay không?”

Tôi đáp: “Trong suốt 16 năm qua, tôi đã bị bắt giữ và bị tẩy não tại các trại tạm giam rất nhiều lần.”

Tôi cũng kể cho anh ấy nghe về những lợi ích mà mình đã đạt được nhờ tu luyện Pháp Luân Công. Tôi nói: “Các đồng tu và tôi đã trải nghiệm rất nhiều điều siêu thường kể từ khi chúng tôi bắt đầu tu luyện. Thêm vào đó, nhiều người trên thế giới đều biết Pháp Luân Công mang lại trăm điều lợi mà không có điều hại nào cả.“

Tôi nói thêm: “Ngoài ra, tôi đang sử dụng quyền hợp pháp của mình để kiện Giang Trạch Dân, người đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Các anh sẽ có lợi nếu lựa chọn đứng về phía công lý.”

Kể từ thời điểm bước vào đồn cảnh sát, tôi giữ chính niệm và niềm tin kiên định rằng Sư phụ đang ở bên cạnh mình. Tôi nhân cơ hội này để bày tỏ tất cả những gì trong tâm mình. Vì vậy, các quan chức đã không đi quá giới hạn, mà thay vào đó họ im lặng và tôn trọng lắng nghe.

Tuy nhiên, ngày hôm sau họ vẫn cố gắng đưa tôi vào một trại tạm giam. Tuy vậy, sau khi kiểm tra sức khỏe, kết quả cho thấy tôi bị bệnh quá nặng.

Trên thực tế, nếu chúng ta tín Sư tín Pháp với chính niệm mạnh mẽ, thì không ai có thể bức hại được chúng ta.

Bối cảnh

Năm 1999, Giang Trạch Dân, khi đó là lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), bất chấp sự phản đối của các ủy viên thường vụ khác của Bộ Chính trị, đã phát động cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công.

Cuộc đàn áp đã dẫn đến cái chết của nhiều học viên Pháp Luân Công trong 16 năm qua. Nhiều người bị tra tấn chỉ vì đức tin của mình và thậm chí bị giết để lấy nội tạng. Giang Trạch Dân phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với việc phát động và duy trì cuộc đàn áp tàn bạo này.

Dưới sự chỉ đạo cá nhân của Giang Trạch Dân, ĐCSTQ đã thành lập một cơ quan an ninh ngoài vòng pháp luật, “Phòng 610”, vào ngày 10 tháng 6 năm 1999. Tổ chức này vượt trên các lực lượng cảnh sát và hệ thống tư pháp trong việc thi hành chỉ đạo của Giang đối với Pháp Luân Công theo chính sách: bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể.

Luật pháp Trung Quốc cho phép công dân là nguyên đơn trong các vụ kiện hình sự, và hiện tại nhiều học viên đang thực hiện quyền đệ đơn kiện hình sự truy tố kẻ cựu độc tài này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/12/320313.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/6/154689.html

Đăng ngày 26-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share