Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-12 2015] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp sống trong một xã hội tràn ngập các tín tức bại hoại mà có thể gây can nhiễu tới tu luyện của chúng ta. Những can nhiễu này phải bị thanh trừ để chúng ta có thể bảo trì tâm thái thanh tỉnh, ngay chính và làm tốt ba việc.

Chúng ta sống trong thời đại thông tin điện tử. Khi chúng ta bật điện thoại di động, các thông tin đủ loại lập tức hiện lên, gồm cả những nội dung khiêu dâm, giải trí nhạt nhẽo, cờ bạc hay đơn giản là tán gẫu. Tất cả đó đều là tín tức bại hoại.

Hai loại tín tức bại hoại

Có hai loại tín tức bại hoại. Một loại tiến nhập từ bên ngoài vào và một loại đã cố hữu bên trong chúng ta. Để tránh ảnh hưởng tới tâm trí của mình, chúng ta phải bài trừ những can nhiễu loại này. Chúng ta không nên đọc, nghe hay xem bất cứ thứ gì bất thuần hay không liên quan tới tu luyện của chúng ta.

Tôi sử dụng WeChat, một ứng dụng gửi tin nhắn điện tử phổ biến ở Trung Quốc. Tôi có thể thiết lập các mặc định để chặn bất kỳ dữ liệu đến nào có nội dung không lành mạnh và sử dụng ứng dụng này như là một công cụ liên lạc thuần túy.

Tôi đã từng nhận và đọc những tin rác đến điện thoại của tôi. Những tin này làm ô nhiễm tâm trí tôi và khiến tôi không thể dậy đúng giờ phát chính niệm vào buổi sáng. Ngay cả khi tôi đã thức dậy, tôi sẽ vẫn buồn ngủ và ngủ lại ngay sau đó.

Khi tôi nhận ra sự can nhiễu từ những thông tin số này, tôi đã tránh đọc chúng và phát chính niệm vào những thời điểm khác nhau để thanh trừ sự can nhiễu đã nhập sẵn vào tâm trí tôi.

Kết quả là tôi không còn cần đến chuông báo thức để thức dậy vào buổi sáng và tôi không cần phải ngủ thêm sau khi phát chính niệm.

Những chấp trước là căn nguyên của vấn đề

Tuy nhiên, khi tôi đọc một cái gì đó mà tôi không nên đọc thì can nhiễu sẽ quay trở lại. Nó thành một chu kỳ và tôi nhận ra rằng tôi phải tìm ra chấp trước đã khiến tôi đọc những thứ không tốt cho tu luyện của mình. Tôi hướng nội và thấy nhiều chấp trước – tính tò mò, tâm kiêu ngạo và tham lam.

Tôi rất tò mò về những người và sự việc nhất định và muốn biết sâu hơn về họ. Do vậy, tôi trở nên chấp trước vào những người này và chờ đợi tin tức về họ. Đối với những chủ đề nhất định, tôi muốn tự mình phán xét và cần xem liệu mình có đúng không. Chẳng phải là tôi đã chấp trước vào tự mãn cá nhân sao?

Một sinh mệnh cao tầng không bao giờ tham lam và tôi học được một bài học về tâm tham lam. Tôi đã bị thu hút mạnh mẽ bởi một trang web mua sắm phổ biến với mức giảm giá kép 11% và 12%.

Tôi đã từng rất thích các sản phẩm chăm sóc da. Tôi biết rằng đó là chấp trước vào hình thức trên bề mặt và ẩn sâu là chấp trước sắc dục.

Suy nghĩ đầu tiên của tôi là phải mua một năm các sản phẩm chăm sóc da trong thời kỳ giảm giá để tiết kiệm tiền. Tuy nhiên, tôi đã rất hứng thú và cuối cùng đã mua các sản phẩm trong hai năm.

Sư phụ đã điểm hóa cho tôi, nhưng tôi tham lam và không thể dừng được sự truy cầu ham muốn của mình. Đột nhiên, tôi bị ho dữ dội và suýt bị nôn.

Lúc đó, tôi nhận ra rằng tôi đã bị hãm vào trong cái tôi hậu thiên và tôi ngay lập tức dừng lại. Tôi buông bỏ tâm tham lợi và cơn ho cũng chấm dứt.

Bài học này đã dạy tôi rằng tu luyện là cực kỳ nghiêm túc. Một chuyện nhỏ thường cũng thực sự bắt nguồn từ chấp trước và ma tính.

Thậm chí hầu hết các tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng trên thế giới cũng không phải là nghệ thuật thuần chính và cũng chứa đựng những tín tức xấu. Một lần, một người họ hàng mang về nhà rất nhiều những bức ảnh chụp hình các tác phẩm nghệ thuật được trưng bày trong Bảo tàng Louvre. Hầu hết chúng đều là những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng, vì vậy tôi đã xem các bức hình trong một tiếng đồng hồ.

Tôi đã có một giấc mơ vào sáng hôm sau về những chúng sinh trong thế giới của tôi. Một số ở gần tôi và một số ở xa tôi, nhưng tất cả bọn họ đều nói với tôi một điều – đó là ma! Tôi tỉnh dậy và nhận ra rằng tôi đã làm điều gì đó sai.

Liên tục thanh lọc tâm trí

Một người tu luyện phải thanh lọc tâm trí và thế giới của mình một cách thường xuyên. Nếu chúng ta thụ động tiếp nhận thông tin can nhiễu, việc học Pháp và luyện công hằng ngày của chúng ta sẽ thanh lý chúng. Nhưng nếu chúng ta chủ động chấp nhận những thông tin này có nghĩa là chúng ta đang tìm kiếm nó và khi đó lại là một vấn đề khác. Cựu thế lực sẽ lợi dụng sơ hở này.

Một số đồng tu nói với tôi rằng họ biết họ không nên xem hay đọc những thông tin nào đó, nhưng họ không thể kiểm soát bản thân và sẽ xem hoặc đọc nó bằng mọi giá. Tôi nói rằng có lẽ nghiệp tư tưởng của họ quá mạnh và chấp trước đằng sau nghiệp tư tưởng vẫn chưa được phát hiện ra.

Vì chúng ta nói về các tác phẩm nghệ thuật, tôi đề nghị rằng các đồng tu hãy xem xét quanh nhà và thanh lý bất cứ tác phẩm nghệ thuật hiện đại nào không phù hợp, cho dù nó là một bức tranh, bức tượng hay ảnh chụp. Tất cả chúng đều là những sinh mệnh ở những không gian khác.

Là một học viên, chúng ta muốn tiêu trừ nghiệp lực và tinh tấn, và chúng ta không cho phép những thứ đó phát nghiệp vào thế giới của chúng ta.

Chúng ta là những học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tâm chúng ta phải có Sư phụ và niệm của chúng ta phải dựa trên Pháp. Chúng ta chắc chắn là không thể vẫn mãi ở tầng người thường và bị ô nhiễm, mà bị kéo xuống bởi những tín tức bại hoại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/27/321147.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/4/154659.html

Đăng ngày 26-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share