Bài viết của học viên ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 8-12-2015] Tôi là một giáo viên nghỉ hưu. Tu luyện Pháp Luân Công qua nhiều năm đã giúp tôi đề cao tâm tính và cải thiện sức khỏe, tôi nhìn trẻ trung hơn. Mẹ và hai em trai của tôi đã chứng kiến những thay đổi ở tôi và cũng bước vào tu luyện Pháp Luân Công.

Năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Tôi bị tra tấn trong trại lao động vì từ chối từ bỏ đức tin của mình.

Tôi đã viết hơn 1.000 lá thư tới các quan chức chính quyền để nói với họ về Pháp Luân Công và giải thích tình huống của mình. Tôi cũng nói với nhiều người mà tôi có thể gặp về môn tu luyện này, về cuộc đàn áp và sự sụp đổ của chính quyền cộng sản trong tương lai. Hầu hết người thân và bạn bè của tôi đều đồng ý thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó.

Bạn tốt học Pháp Luân Công

Sư phụ giảng:

“Sau khi giảng chân tướng mà có người muốn học công, thì phải mau chóng an bài [cho họ] học Pháp học công; họ sẽ là các đệ tử tu luyện của lô sau.” (Hãy vứt bỏ tâm con người và hãy cứu độ thế nhân)

Tôi có một người bạn cùng lớp thời trung học mà tôi gọi là Trương, ông ấy gần 70 tuổi. Tôi kể cho ông về Pháp Luân Công và ông đã xem video các bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí. Tôi tặng ông một đầu đĩa VCD và một bộ sách Pháp Luân Công vì ông không có khả năng mua chúng.

Ông Trương học Pháp Luân Công nhờ sự giúp đỡ từ các học viên khác. Ông tham gia nhóm học Pháp và bắt đầu nói chuyện với mọi người mà ông quen biết về Pháp Luân Công chỉ sau một vài tháng tu luyện.

Nông dân nhận được lợi ích từ Pháp Luân Công

Một phụ nữ lớn tuổi bán rau củ gần nhà tôi. Tôi tận dụng cơ hội này để nói với bà về Pháp Luân Công. Bà nói rằng bà đã được tặng tài liệu rồi và bà cũng đã đưa tài liệu cho chồng bà xem.

Sau khi chồng bà đọc tài liệu, bệnh tim của ông đã dần khỏi. Ông không còn phải nằm viện nữa.

Tôi biết rằng chồng bà là một người tốt. Tôi đã trao đổi tình huống của ông với một đồng tu, sau đó đồng tu đã mang một đầu đĩa VCD cho ông để ông có thể xem các bài giảng của Sư phụ.

Vợ ông nói rằng ông trở nên tràn đầy sức sống. Tôi tặng ông một cuốn Cửu Bình và giúp ông thoái ĐCSTQ. Sau đó, ông muốn tu luyện Pháp Luân Công, vì vậy tôi đã tặng ông cuốn Chuyển Pháp Luân. Ông đọc cuốn sách và cảm thấy rất hay. Tôi lập một nhóm học Pháp và ông đã tham gia.

Cháu gái của ông bị bệnh về não. Ông đưa cho cô một cuốn Chuyển Pháp Luân và cô đã phục hồi trước khi bắt đầu luyện các bài công pháp.

“Tôi muốn giữ lại cuốn sách”

Tôi được biết có một ông lão 78 tuổi đã nhặt các tài liệu Pháp Luân Công mà người khác làm rơi và đặt lên những chiếc xe ô tô. Ông cũng phân phát các tài liệu bị bỏ đi. Khi ông đọc về cuộc đàn áp Pháp Luân Công, ông đã khóc.

Một đồng tu cho ông mượn một đầu đĩa DVD để ông có thể xem các bài giảng của Sư phụ. Sau đó, tôi cho ông mượn một cuốn Chuyển Pháp Luân. Ông đọc cuốn sách và nói: “Cuốn sách rất hay. Tôi muốn giữ lại.”

Bỏ thói nghiện cờ bạc

Bà Minh, một đồng nghiệp cũ của tôi, bị mắc ung thư mũi giai đoạn cuối. Bà bị điếc, lưỡi bị cứng do điều trị nên không thể nói được rõ ràng.

Lúc đó, bà Minh nghiện chơi bài và đã phung phí nhiều tiền bạc. Gia đình bà rất tức giận với bà.

Năm 2012, tôi gặp bà khi được thả khỏi nhà tù (tôi bị giam cầm vì tu luyện Pháp Luân Công). Tôi nói với bà về môn tu luyện, nhưng bà từ chối tiếp nhận. Các đồng tu giúp bà thoái Đảng Cộng sản và tặng bà các sách Pháp Luân Công, nhưng bà đã trả lại.

Bà Minh nhận thấy tôi nhìn trẻ hơn và tình hình tài chính gia đình tôi được cải thiện từ khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Vì tôi từng là quản lý của bà, nên bà biết tôi rất rõ. Bà quyết định bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, vậy nên tôi đã tặng bà một cuốn Chuyển Pháp Luân.

Khi tôi thăm bà, chồng bà nói rằng bà vẫn chơi bài mỗi ngày và không đọc sách nhiều. Tôi nói với bà Minh rằng bà cần trân quý cơ hội này và nếu bà quyết định không tu luyện, xin hãy trả lại tôi cuốn sách.

Bà hỏi tôi: “Có người tu luyện Pháp Luân Công và đã khỏi bệnh phải không? Tôi có thể nói chuyện với người đó không?”

Tôi đưa bà tới gặp chồng của người nông dân mà tôi đã kể ở trên, giờ đây ông đã có thể giúp vợ mình bán rau củ. Ông trả lời nhiều câu hỏi của bà Minh. Bà đã bị xúc động bởi những gì được chia sẻ. Tuy nhiên, bà cần biết những gì mình nghe là sự thật, vì vậy bà đã quay lại để gặp ông sau khi tôi rời đi. Chồng của người nông dân nói: “Sao tôi phải gạt bà? Hãy nhìn tôi đây. Bà có nghĩ tôi bị bệnh hay không?”

Ngay sau đó, bà Minh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Bà bỏ chơi bài và bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân hàng ngày. Tôi giúp bà lấy thêm sách và đề nghị bà tham gia nhóm học Pháp. Sức khỏe và diện mạo của bà được cải thiện. Qua việc kiên định tu luyện, căn bệnh ung thư giai đoạn cuối của bà đã khỏi.

Chồng bà chứng kiến những thay đổi ở bà và bây giờ cũng muốn tu luyện Pháp Luân Công. Những người thân của bà đã thoái ĐCSTQ. Bà Minh nói cho mọi người về Pháp Luân Công và đã giúp hơn 100 người thoái Đảng.

Một giáo viên ở trường của bà Minh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2008 và cũng khỏi bệnh ung thư. Hai người họ dự định nói với các đồng nghiệp về Pháp Luân Công.

Quan hệ nhân duyên

Những học viên mới bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vì bệnh tật thường có nhiều câu hỏi. Nếu tôi không kịp thời giúp họ, họ có thể từ bỏ tu luyện.

Chồng của người nông dân nói với tôi rằng bệnh tim của ông lại tái phát. Sau khi biết ông cãi nhau với hàng xóm và có mâu thuẫn với các con của mình, tôi đã viết thư cho ông để thảo luận về việc ông đã chiểu theo các tiểu chuẩn mà các bài giảng của Pháp Luân Công yêu cầu hay chưa.

Bà Minh nói với tôi rằng bà không thể luyện công trong 10 ngày khi mẹ chồng của bà ở tại nhà bà. Bà hiếm khi đọc sách trong khoảng thời gian đó.

Ngoài ra, mẹ chồng bà đã không chăm sóc tốt cho con trai bà, khiến con trai bà bị gãy chân trong một vụ tai nạn xe hơi. Bà cảm thấy oán hận mẹ chồng bất cứ khi nào nhìn thấy cái chân gãy của con trai.

Tôi cho bà biết mọi chuyện đều có quan hệ nhân duyên, học viên chúng ta phải nhìn nhận mọi thứ dựa trên Pháp thay vì dựa trên quan niệm của người thường. Tôi nói: “Bà nghĩ mẹ chồng bà không đối xử tốt với bà, thế thì có lẽ kiếp trước bà đã đối xử bất công với bà ấy.” Bà nghe theo lời khuyên của tôi và buông bỏ tâm oán hận.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/8/320187.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/4/154665.html

Đăng ngày 19-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share