Viết bởi một học viên Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-07-2004] Tôi đã từng là một học viên có chấp trước rất mạnh mẽ vào sắc dục. Kết quả là, tôi đã phải chịu đựng rất nhiều khổ nạn về phương diện này. Sau đây là một vài kinh nghiệm của tôi. Tôi hy vọng rằng, việc chia sẻ những kinh nghiệm này có thể giúp đỡ những đồng tu có vấn đề tương tự.

1. “…‘Tôi không phải người bình thường, tôi là người luyện công; các vị chớ đối xử với tôi như thế; tôi là [người] tu Pháp Luân Đại Pháp.” (Chuyển Pháp Luân) Những chữ này trong sách của Sư Phụ là một phần của Đại Pháp, và chúng hàm chứa sức mạnh vô biên của Đại Pháp.

Rất nhiều lần khi tôi đối mặt với ma sắc trong những giấc mơ của tôi hay trong khi thiền định, tôi đã không vượt qua được khảo nghiệm vì một lỗi trong suy nghĩ của tôi. Rất nhiều lần, chủ ý thức của tôi đã phải chiến đấu vất vả với con ma sắc, thứ luôn cố gắng hết sức kéo tôi vào việc xem và nghĩ về những thứ dâm dục. Tôi đã phải chịu đựng rất nhiều lần việc này, nhưng tôi vẫn không thể vượt qua được khảo nghiệm. Sư Phụ giảng: “Chỉ cần chư vị coi bản thân mình là người luyện công, thì đúng thời điểm ấy chư vị sẽ nghĩ ra được, [nên] chư vị có thể ước chế bản thân mình, cái quan này chư vị có thể vượt qua được.” (Chuyển Pháp Luân) Sau này, mỗi khi tôi đối mặt với những khảo nghiệm tương tự, tôi lẩm nhẩm trong đầu tôi nhiều lần: “…‘Tôi không phải người bình thường, tôi là người luyện công; các vị chớ đối xử với tôi như thế; tôi là [người] tu Pháp Luân Đại Pháp..” Con ma sắc sau đó trở nên yếu hơn, và cuối cùng nó không thể ảnh hưởng đến tôi một chút nào nữa.

2. Tôi đã từng nghĩ: “Vì mình đang tu luyện giữa những người thường, mình phải phù hợp với người thường,” nhưng thực ra đây là can nhiễu của ma quỷ. Trong đời sống hàng ngày, mỗi khi tôi đối mặt với khảo nghiệm về sắc dục, tôi đã không vượt qua được trong một vài trường hợp. Ngay sau đó, tôi đã nhận ra rằng có một sự can nhiễu của ma quỷ vô cùng mạnh mẽ vào thời điểm đó. Sau này, tôi nhận ra rằng Sư Phụ đã yêu cầu chúng ta phù hợp với xã hội người thường ở mức tối đa trong khi tu luyện, chứ không phải là phù hợp với người thường. Sau khi minh bạch rằng ý nghĩ trên chính là can nhiễu của ma, tôi đã nâng cao sự hiểu biết về Đại Pháp trong phương diện này. Tôi tự nói với chính mình: “Ta là một người tu luyện, ta không phải là một người thường.” Dần dần, ngày càng xuất hiện ít hơn những can nhiễu loại này đối với tôi.

3. Sư Phụ đã giảng rất rõ ràng về “ma sắc.” Sư Phụ đã nói về sự nghiêm trọng của “ma sắc” trong Chuyển Pháp Luân. Trên thực tế, nhiều người có rất ít sự hiểu biết về vấn đề này. Rất nhiều người trong xã hội hiện đại nghĩ rằng ham muốn tình dục là tốt, và đó là một nhu cầu bình thường của con người. Kết quả là, toàn xã hội đã ở trong một trạng thái như vậy, và điều này gây ra rất nhiều can nhiễu cho người tu luyện.

Nhiều phương tiện truyền thông quảng bá rất nhiều thứ liên quan đến tình dục và ham muốn tình dục. Tôi nghĩ rằng là học viên, chúng ta không nên đọc hay xem những thứ này. Sư Phụ giảng: “Một người giống như cái vật chứa, và anh ta là bất cứ thứ gì mà anh ta chứa.” (“Hòa tan vào trong Pháp”, Tinh Tấn Yếu Chỉ). Tôi đã khám phá ra rằng ma sắc có thể hủy hoại người ta rất nhiều, làm cho ma tính trong con người trở nên vô cùng mạnh mẽ chỉ trong một thời gian ngắn. Kết quả là, rất nhiều người trong xã hội đã có một chấp trước mạnh mẽ vào sắc dục, tức là có ma tính rất mạnh.

Cổ nhân Trung Quốc có câu: “Vạn ác dâm vi thủ” (Dâm dục là điều ác nhất trong những điều ác). Là người tu luyện, chúng ta nên nhận thức rõ ràng về tác hại của ma sắc tới mặt thiện của con người. Nhận thức rõ ràng về ma sắc và chấp trước sắc dục để từ đó thanh trừ nó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/6/18/77326.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/7/19/50382.html

Đăng ngày 12-06-2009; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share