Bài viết của Tịnh Tâm, một đệ tử ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-05-2009]

Trong suốt quá trình tu luyện của mình, tôi thường bị can nhiễu bởi nghiệp tư tưởng. Thỉnh thoảng khi tôi nằm trên giường hoặc khi tôi yên tĩnh một mình, những tư tưởng xấu lại nổi lên trong đầu tôi. Tôi tự nhủ rằng tôi là một học viên Pháp Luân Công và tôi không thể để những tư tưởng của tôi chạy lung tung lộn xộn được. Sau một thời gian những tư tưởng xấu lại xuất hiện trở lại. Trong một thời gian điều này cũng đã can nhiễu tôi nhiều đến mức tôi đã không thể thanh tịnh được. Tôi nghĩ rằng vì nghiệp tư tưởng của tôi quá mạnh mẽ, chắc chắn là vì tôi đã không đủ tinh tấn trong việc học Pháp. Tôi phải học Pháp và đồng hóa vào Pháp hơn nữa. Do vậy tôi đã liên tục học Pháp. Tôi đắm mình trong Pháp và dần dần tôi có thể cảm thấy nghệp tư tưởng không còn mạnh như trước nữa. Tuy nhiên, khi tôi không chú ý, những tư tưởng xấu vẫn xuất hiện trong đầu tôi. Những tư tưởng xấu này sẽ làm cho đầu óc tư tưởng lệch lạc. Tôi đã phát chính niệm để tiêu trừ chúng và khi tôi dừng lại, chúng lại xuất hiện trở lại.

Sư Phụ nói:

Bởi vì ở không gian khác hết thảy đều có sinh mệnh, nghiệp cũng như thế. Khi một người muốn tu luyện chính Pháp, thì cần phải tiêu nghiệp. Tiêu nghiệp chính là tiêu diệt, chuyển hoá nghiệp ấy. Tất nhiên nghiệp lực không chịu, nên người ta sẽ có nạn, có trở lực.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi có một hiểu biết sâu sắc về điều này. Nghiệp tư tưởng cũng có sinh mệnh riêng của nó. Khi những tư tưởng xấu nổi lên, nếu chúng ta không ngay lập tức phát chính niệm để tiêu trừ chúng, thì những tư tưởng xấu này sẽ lớn mạnh rất nhanh giống như một vật thể sống. Rất nhanh chóng chúng sẽ xâm chiếm đầu óc của chúng ta. Sau đó, ngay cả khi tôi nhắc nhở mình rằng tôi là một học viên Pháp Luân Công, cũng không dễ dàng để thay đổi tình hình. Sau đó, khi những tư tưởng xấu bắt đầu xuất hiện, tôi đã nhanh chóng phát chính niệm để loại trừ chúng. Tôi thường tập trung vào chữ “Mie” (Diệt) và chúng đã bị tiêu diệt bằng một niệm. Trên thực tế nếu tâm của chúng ta chính, rất dễ dàng để tiêu trừ ma quỷ. Trong quá khứ tôi đã để cho những tư tưởng xấu được tự do hoành hành vì tôi đã không thanh lọc và chính lại tâm của mình và tôi đã không phân biệt được bản thân với cái xấu xa. Do vậy những tư tưởng xấu đã nhanh chóng chiếm lấy tư tưởng đầu óc tôi.

Tôi có nhận thức như thế này: lý do tôi bị nghiệp tư tưởng can nhiễu trong một thời gian dài là bởi vì tôi đã không phát chính niệm để tiêu trừ những tư tưởng này theo các mốc thời gian. Trong quá khứ tôi thường bị can nhiễu bởi sự buồn ngủ. Tôi cảm thấy buồn ngủ khi tôi học Pháp hoặc luyện công. Tôi đã cố hết sức để chống lại những tôi cảm thấy đầu tôi rất nặng. Cứ như là có một vật nng trên đầu. Tôi bỏ qua và tiếp tục học Pháp. Sau đó đầu tôi lại bắt đầu đau, nhưng tôi đã không từ bỏ và sau khi chịu đựng nó trong một thời gian, bỗng nhiên tôi cảm thấy tốt hơn nhiều. Chắc chắn là Sư Phụ từ bi của chúng ta đã nhìn thấy sự kiên định của tôi và giúp tôi loại trừ những thứ xấu.

Tôi muốn trích ra đoạn này trong Pháp của Sư Phụ:

Là một học viên, nếu đầu óc không có gì ngoài Đại Pháp, người ấy đích thị là kẻ chân tu. Như vậy quý vị phải hiểu rõ vấn đề này. Đọc sách và học từ sách nhiều hơn nữa là chìa khoá đưa người tu tiến lên. Nói đơn giản, chừng nào quý vị còn đọc Pháp, quý vị càng thay đổi; chừng nào quý vị còn đọc Đại Pháp, quý vị càng tiến lên. Nội dung vô biên của Đại Pháp cộng với phương tiện hỗ trợ—các bài động công—sẽ cho phép quý vị tu thành viên mãn.” (“Hòa Tan Trong Pháp”, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Học Pháp là phương tiện căn bản để thăng tiến. Khi chúng ta học Pháp tốt, không có gì là không thể giải quyết được.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/5/20/201177.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/6/1/107920.html
Đăng ngày 2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share