Bài của một học viên tại Lễ Huyền , tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 16-05-2009]

Tôi bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công năm 1997. Lúc bấy giờ, tôi tập công và tu luyện tinh tấn, vì vậy cả thân thể và tinh thần tôi được tịnh hoá rất lớn, và tôi là người hạnh phúc nhất thế giới.

Nhưng tôi không kiên trì, và dần dần buông lơi sau khi sự khủng bố Pháp Luân Công bắt đầu ngày 20 tháng bảy 1999. Tôi cảm thấy tủi thẹn và muốn vượt lên mỗi khi tôi đọc các bài viết của các bạn mà làm tốt ‘ba điều’. Nhưng ngày qua ngày, tôi không thể vực tôi lên cho dù Sư Phụ nhắc nhở tôi nhiều lần với thần lực của Ngài. Tôi nhìn thấy thế giới của tôi tồi tàn đến độ chúng sinh trong thế giới tôi tất cả đều chuyển từ xấu xa sang tồi tệ hơn cho đến khi thành những sinh vật tà ác. Đó là lỗi của tôi. Đó là các chấp trước của tôi đã bị tà ác làm gia tăng. Tôi bị bẫy trong đó. Sự đau khổ trong tâm tôi gia tăng và tôi thậm chí càng ngày càng tiêu trầm hơn.

Thình lình một đêm cách nay không bao lâu, tôi nhìn thấy một cảnh tượng mà tôi sẽ không bao giờ quên được trong đời tôi. Âm nhạc dường như là tới từ khắp mọi hướng, hoặc đúng hơn là từ thiên đàng. Tiếng âm nhạc vang lên khắp nơi và mang theo nó một mùi hương kỳ diệu. Một vị Phật mặc áo cà sa màu trắng trong suốt hạ xuống từ trời với đôi mắt Ngài nhắm khẽ, song thủ hợp thập. Thần thái của Ngài thanh tĩnh và từ bi, và đi theo Ngài là vô lượng các vị Phật và Bồ Tát mặc những áo quần đủ màu sắc, đủ hình thái, bảo tướng trang nghiêm. Họ bay chầm chậm quanh bầu trời. Các bông hoa và trái cây màu xanh bay xuống khắp nơi từ thiên đàng. Vạn đạo kim quang trải xuống từ thiên giới. Tôi buột miệng, “Phải chăng đây là huyền thoại Chính Pháp?” Tôi dơ hai tay ra hướng về trời để cảm giác tất cả các sự mầu nhiệm bất ngờ đó. Tuy nhiên một học viên, người đã từng bị vướng mắc trong sự tu luyện cá nhân, la lớn rằng tôi phải rút lui về phía bên kia. Nhìn sự huy hoàng của các trái cây thánh trong bầu trời màu sắc kỳ diệu, tôi bị sốc, cảm thấy đau đớn và hối hận. Tôi nghĩ tôi không xứng đáng được nhìn thấy tất cả các điều này.

Đó là sự đại nhẫn của Sư Phụ mà đã cho phép tôi nhìn thấy cảnh tượng tuyệt vời này. Hôm nay tôi viết nó xuống để nhắc nhở tất cả những ai cũng như tôi không tu luyện tinh tấn, hãy buông xuống các chấp trước của họ, làm ba điều cho tốt, và trở lại con đường thần thánh.


Bản tiếng Hán https://www.minghui.org/mh/articles/2009/5/16/200958.html
Bản tiếng Anh https://en.minghui.org/html/articles/2009/5/24/107681.html
Đăng ngày: 29-05-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share