Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 1-12-2015] Vụ việc của ông Phùng Tân Thành đã bị Viện kiểm sát Nhạn Pháp bác bỏ bốn lần vì thiếu bằng chứng. Sau đó phòng 610 đã gây áp lực với viện kiểm sát để chính thức buộc tội ông và chuyển vụ việc đến tòa án. Cảnh sát vẫn không thả ông Phùng mặc dù vụ việc lại một lần nữa bị tòa án từ chối.

Theo luật tố tụng hình sự thì cảnh sát không có thẩm quyền đòi xét xử lại bị cáo, mà phải thả ông trong vòng một tháng sau lần thứ ba bị viện kiểm sát bác bỏ.

Diêm My Minh từ Đội An ninh Nội địa quận Nhạn Tháp đã yêu cầu giáo sư Lưu Tương Ninh, chồng của học viên Pháp Luân Công Dương Yến Vân, cung cấp thông tin nhằm tạo bằng chứng giả chống lại ông Phùng.

Người mẹ 70 tuổi của ông Phùng đã đến các phòng ban công an và yêu cầu trả tự do cho con trai của bà.

Ông Phùng Tân Thành đã bị giam giữ khoảng 19 tháng kể từ khi bị bắt giữ vào ngày 17 tháng 7 năm 2014. Trước đó ông đã nhiều lần bị bắt giữ và bị đưa đến một trại lao động cưỡng bức trong một năm.

Những người có liên quan trong việc bức hại ông Phùng:

Hồ Vĩ Điền, Đội trưởng Đội An ninh Nội địa quận Nhạn Tháp: +86-29-86772001 (văn phòng)

Diêmg My Minh, cảnh sát thuộc Đội An ninh Nội địa quận Nhạn Tháp: +86-13909215277, +86-29-85416930 (văn phòng)

Các báo cáo trước đó:

Bốn học viên liên tiếp bị bắt giam với chứng cứ giả

Ông Phùng Tân Thành rời nhà để tránh bị bức hại


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/1/319898.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/8/153994.html

Đăng ngày 20-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share