Theo phóng viên báo Minh Huệ ở Toronto

[MINH HUỆ 17-11-2015] Cô Trần Hi (陈希) đang kêu gọi hỗ trợ để giải cứu cha mình, ông Trần Dũng Ba (陈勇波), bị bắt tại nơi làm việc của mình tại Trung Quốc vào ngày 11 tháng 11 năm 2015.

Cánh sát đã lục soát văn phòng của ông Trần. Ông được đưa đến Trại giam I thành phố Tiên Đào. Tới buổi chiều cùng ngày, ông bị chuyển sang Trung tâm Giáo dục Pháp luật tỉnh Hồ Bắc để thực hiện phiên tẩy não.

9a268e6c7dcc54ca1558d427500c2652.jpg

Ông Trần Dũng Ba

f3249c4d75217679623cc1ecffe78e3f.jpg

Bức ảnh thời thơ ấu của cô Trần Hi và cha cô

Bị trả thù vì nộp đơn kiện cựu lãnh đạo Trung Quốc

Cô Trần Hi tu luyện Pháp Luân Công cùng cha mình kể từ khi còn nhỏ. Cô nói: “Cha tôi là một học viên Pháp Luân Công tốt. Tôi rất lo lắng cho ông. Tôi đã gọi tới nơi làm việc của ông để tìm hiểu thêm thông tin. Đồng nghiệp của ông nói với tôi lý do ông bị bắt là vì ông đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân. Chính quyền trung ương đã ra lệnh bắt giữ ông. Giám đốc công ty của ông từng làm việc cho “Phòng 610” (một cơ quan ngoài vòng pháp luật, chuyên trách tiêu diệt Pháp Luân Công do Đảng Cộng sản Trung Quốc thành lập). Ông ta đã nói với một trong những người họ hàng của chúng tôi rằng ông ta dự định sa thải cha tôi. Bà tôi, năm nay 83 tuổi, đã bị mất ngủ vì mong ngóng cha tôi trở về nhà.”

Cùng ngày hôm đó, ông Hồ Hựu Phát (胡又发), một học viên Pháp Luân Công khác cũng là người thành phố Tiên Đào, bị bắt và đưa đến trung tâm tẩy não tỉnh Hồ Bắc. Cảnh sát đã khám xét nhà, tịch thu các sách Pháp Luân Công và các tài liệu khác.

Ông Trần bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công

Cô Hi nói rằng cha cô đã bị bức hại nhiều lần chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. “Cha tôi đã bị đàn áp khủng khiếp kể từ khi tôi còn nhỏ. Gia đình tôi không cho tôi biết nhiều vì khi đó tôi còn quá nhỏ. Những gì tôi biết chỉ là một phần nhỏ trong những gì cha phải chịu đựng. Một lần, cha tôi đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Ngay sau khi bước vào Văn phòng Kháng cáo Trung ương, họ đã thấy một đám cảnh sát. Họ bị yêu cầu điền vào một mẫu đơn, sau đó bị đánh đập tàn nhẫn trong một căn phòng nhỏ.”

Cô Hi cho biết thêm: “Cha tôi cũng đã bị tiêm thuốc phá hủy thần kinh. Tôi nhớ ông bị bắt giam trong hai hoặc ba tháng khi tôi lên tám tuổi. Khi được thả ra, ông trông thật khủng khiếp khiến tôi rất sợ.“

Con gái bị chấn thương tinh thần vì cuộc bức hại

Cô Hi đã bị chấn thương về tinh thần vì cuộc đàn áp từ khi còn nhỏ.

Cô cho biết: “Hồi tôi sáu tuổi, có một hôm cha không đón tôi đi học về. Tôi chờ một lúc lâu rồi cuối cùng phải đi về nhà một mình và đó là lần đầu tiên. Tôi gõ cửa nhưng không ai trả lời. Mãi đến khuya vẫn không có ai cho đến khi một người họ hàng đến tìm tôi. Tôi nghe nói cha đã bị cảnh sát đưa đi. Tôi cứ khóc mãi. Tôi biết cha chẳng làm gì sai cả. Nhưng tất cả họ hàng nhà tôi đều trách ông. Họ nhìn nhận vấn đề thật lạ. Sự việc này đã tác động lớn tới tính cách của tôi. Tôi cảm thấy cô đơn, bất an, và tự ti. Phải mất đến 15 năm tôi mới tìm lại được sự tự tin. Giờ việc cha tôi bị bắt lại gợi lại cơn ác mộng thời thơ ấu của tôi.”

“Cơn ác mộng hồi cha bị bắt đã ám ảnh tôi trong nhiều năm qua. Tôi thường thức dậy trong nước mắt. Ông là người cha tốt nhất trên thế giới. Tôi hy vọng ông sẽ được an toàn và khỏe mạnh. Tôi kêu gọi sự hỗ trợ giúp giải cứu cha mình!”

Thông tin liên lạc của Trung tâm Giáo dục Pháp luật tỉnh Hồ Bắc (Trung tâm tẩy não của “Phòng 610”)

Địa chỉ: số 2 Mahute, Quận Hồng Sơn, Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, 430064

Số điện thoại: 86-027-87924873

Điện thoại văn phòng: 027-87924870 13971687602


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/17/319268.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/11/19/153735.html

Đăng ngày 04-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share